Ngày 13-5, mạng xã hội dậy sóng trước những biểu tượng "Haha" vô cảm dưới tin buồn về sự ra đi của PGS.TS Bùi Hiền, nhà giáo, nhà nghiên cứu từng gây tranh cãi với đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ.
Cụ thể, khi tin ông qua đời ở tuổi 90 được công bố, nhiều người bàng hoàng. Nhưng điều khiến người ta đau lòng hơn là một bộ phận người dùng mạng xã hội đã dùng biểu tượng "Haha" viết những lời giễu cợt dưới các bài đưa tin như là một "dịp" để trút bỏ những hằn học trước đó.

Một bài viết trên mạng xã hội lên tiếng trước thái độ vô cảm của một bộ phận người dùng mạng xã hội
Nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo, người dùng mạng xã hội cho rằng dù có thể không đồng tình với đề xuất cải tiến chữ viết của ông nhưng việc cười cợt sau khi ông mất là hành động phi đạo đức và làm tổn thương đến văn hóa phản biện lành mạnh.
Không ít người nhắc lại đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền, dù thế nào vẫn là sản phẩm của sự lao động khoa học nghiêm túc.
"Không đồng tình với ý tưởng của ông là quyền của mỗi người. Phê bình, phản biện là điều cần thiết trong một xã hội tiến bộ. Nhưng lấy cái chết của một con người làm trò tiêu khiển, đó không còn là tranh luận mà là thiếu nhân tính" – tài khoản mạng xã hội Hà Nguyên bình luận.
Một người dùng mạng xã hội khác viết: "PGS.TS Bùi Hiền đã dành hơn 40 năm cống hiến cho giáo dục và nghiên cứu tiếng Việt. Đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của ông có thể không được chấp nhận nhưng đó là nỗ lực nghiêm túc của một trí thức dám nghĩ khác. Trong một xã hội tử tế, ông đáng được tôn trọng vì sự dấn thân, được phản biện bằng lý lẽ, chứ không phải bị biến thành trò cười, ngay cả khi đã ra đi. Cái chết, dù của ai, cũng nên được đón nhận bằng sự kính cẩn. Thái độ cười cợt trước cái chết của một nhà giáo, một trí thức, là tự hạ thấp chính mình".
Tài khoản mạng xã hội Anh Quân viết: "Một xã hội phát triển không đòi hỏi mọi ý tưởng đều được chấp nhận mà là nơi mọi ý tưởng được lắng nghe và phản biện bằng sự tôn trọng. Nếu một đề xuất khác biệt chỉ nhận về mỉa mai, nếu một người dám nghĩ khác bị biến thành trò đùa và nếu cái chết của họ bị đáp lại bằng tiếng cười, thì thứ cần cải tiến không phải là chữ viết mà là chính văn hóa và lòng trắc ẩn của chúng ta.
Hãy dừng lại! Không phải để ca tụng người đã khuất mà để nhìn vào chính mình. Chúng ta đang xây dựng một không gian đủ bao dung để đón nhận khác biệt hay chỉ là một đám đông sẵn sàng tổn thương và tổn hại người khác bằng những tiếng cười vô cảm?".
PGS.TS Bùi Hiền (1935 - 2025) là nhà giáo, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và quản lý giáo dục, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ông từng được cử đi học tiếng Nga từ năm 1953 và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva năm 1973.
Trong suốt sự nghiệp, ông gắn bó với công tác giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt. Năm 2017, ông gây chú ý với đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ. Ông qua đời ngày 11-5-2025 tại Phú Thọ, thọ 90 tuổi.
Bình luận (0)