Phóng viên Báo Pháp Luật TPHCM đã liên hệ ngay với Sở Công thương TPHCM về vụ việc này. Sau khi cử đoàn công tác khẩn cấp đến làm việc, Sở Công thương TPHCM bất ngờ phát hiện doanh nghiệp này không có giấy phép kinh doanh chợ và đề nghị doanh nghiệp ngừng ngay mọi hoạt động.
Đổi vài chục triệu đồng lấy mảnh giấy viết tay
Chưa đến 7 giờ sáng; tại địa điểm nêu trên đã đông ngẹt người. Hầu hết họ là tiểu thương đang buôn bán ở chợ đêm Kỳ Hòa. Người ngồi, người đứng họ tụm nhau thành từng nhóm bàn tán xôn xao về việc bốc thăm cho thuê sạp bán hàng do Công ty TNHH Môi giới Hùng Phát tổ chức.
Theo thông báo của công ty này thì trong ngày 26-12, công ty sẽ phát phiếu thứ tự cho các tiểu thương đã đăng ký với Trung tâm mua sắm ban đêm Gia Định. Sau đó, từ ngày 27 đến 30-12 công ty tiếp tục phát hồ sơ ký hợp đồng. Sau khi các tiểu thương đọc xong điều kiện quy định hợp đồng, nếu đồng ý thì ký hợp đồng và đóng tiền, nhận phiếu thu cùng phiếu hẹn ngày bốc thăm vị trí sạp.
Cũng theo thông báo này, số tiền lần đầu cho hai năm hoạt động của một sạp là 24 triệu đồng. Tiền thuê kho là 350.000 đồng/thùng sạp, thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ đêm...
Nhiều tiểu thương khi xem xong thông báo thì phát lo vì số tiền quá lớn mà công ty này yêu cầu họ phải đóng ngay lập tức nên không xoay sở kịp.
Sau khi dán thông báo, mọi người tập trung trước nhà thi đấu để chờ gọi tên trong bảng đăng ký trước đó để nhận phiếu. Điều đặc biệt là hầu hết các tiểu thương này đều không nhận được một thông báo chính thức nào về việc có trung tâm mua sắm ban đêm này. Đa số họ biết qua tin đồn và cứ thế đến đăng ký.
Anh Nguyễn Văn Ánh (khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) nói: “Vợ tôi nghe tin đồn bên này bốc thăm, hợp đồng cho thuê sạp bán hàng nên giục tôi đi từ sớm đến đây để lấy phiếu bốc thăm. Nếu không đến sớm sợ không đăng ký được sạp bán hàng”.
Anh Huỳnh Văn Hưng ở ấp 6, xã Bình Lộc A, huyện Bình Chánh băn khoăn: “Nếu như chúng tôi không thuê sạp ở đây thì đến khi chợ Kỳ Hòa giải tỏa thì không còn chỗ nào để buôn bán. Sự việc làm quá gấp, ngày mai phải đóng tiền rồi mà chẳng biết sao nữa!”.
Trước đó vì quá lo lắng khi giải thể chợ đêm Kỳ Hòa, nhiều tiểu thương đã giao tiền cho một nhân viên trong ban quản lý chợ đêm Gia Định. Hóa đơn giao nhận tiền chỉ là mảnh giấy viết tay của bà Phạm Thị Kim Oanh mà không có bất kỳ một hóa đơn nào từ ban quản lý. Anh Nguyễn Hữu Hòa - một tiểu thương đã đóng tiền mua ba sạp, tổng số tiền 72 triệu đồng, cũng chỉ được viết lại bằng một giấy biên nhận nhỏ, không đóng dấu, chỉ có chữ ký của bà Oanh. Anh Hòa cho biết: “Tôi muốn mua sạp, sau đó họ nói với tôi có thể cho tôi đóng tiền trước rồi lấy phiếu đăng ký và bốc thăm sau. Thấy nhiều người đóng, tôi sợ không có sạp bán nên cũng đóng theo, khi đó phải có khoảng 20 đến 30 người đã đóng như tôi”.
Khi đem vấn đề này đề cập với ông Huỳnh Hùng - Trưởng Ban quản lý chợ đêm Gia Định kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH Môi giới Hùng Phát thì ông cho biết: “Đó là những trường hợp quen biết nên có sự du di” (?).
Không giấy phép mà vẫn rao bán sạp
Theo các văn bản mà Công ty Hùng Phát cung cấp cho đoàn kiểm tra thuộc Sở Công thương TPHCM và Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận, Trung tâm mua sắm ban đêm Gia Định là tên mà Công ty Hùng Phát đặt ra với những phương án xây dựng gần như chợ đêm Kỳ Hòa cũ. Theo phương án này, quy mô chợ chỉ có 230 sạp nhưng khi cho các tiểu thương đăng ký lại lên tới con số 528 sạp.
Đặc biệt, theo bản phương án tổ chức của Trung tâm mua sắm ban đêm Gia Định, doanh nghiệp đã dùng ngay căn cứ pháp lý là quyết định của UBND TPHCM khi thành lập chợ đêm Kỳ Hòa để đánh đồng với căn cứ pháp lý thành lập cho trung tâm mua sắm mình tự đặt ra.
![]() |
Biên nhận chỉ là tờ giấy viết tay. Ảnh: HUYỀN VI |
Trong khi đó, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thì ngành nghề doanh nghiệp này được phép kinh doanh là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, môi giới mua bán các loại hàng hóa, trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, tư vấn đầu tư, dịch vụ thu tiền đỗ xe. Theo Sở Công thương, nếu doanh nghiệp này được phép kinh doanh về xúc tiến thương mại thì chỉ được quảng cáo, giới thiệu sản phẩm... Còn với hình thức tổ chức kinh doanh chợ thì chắc chắn doanh nghiệp đã sai.
Hơn nữa, Sở Công thương cũng khẳng định để tồn tại một chợ, ngoài việc đảm bảo những quy định về pháp luật (Nghị định 02) thì còn phải phù hợp với quy hoạch của địa phương. Trong khi đó, chợ này thì hoàn toàn không nằm trong quy hoạch của thành phố.
Đại diện Sở Công thương TPHCM cho rằng qua các thủ tục về pháp lý để thành lập chợ, tới giờ này doanh nghiệp Hùng Phát chưa có đủ điều kiện để hoạt động trung tâm này. Hoạt động này mang tính chất tạm bợ, chưa có chính thức về pháp lý, ý kiến của thành phố cũng như các ban ngành. Vậy nên Sở Công thương đề nghị dừng tất cả các hoạt động như phát phiếu, ký hợp đồng với tiểu thương để chờ ý kiến của TP. Sở Công thương cũng sẽ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM xem xét những hoạt động của doanh nghiệp này làm trái với giấy phép kinh doanh để xử lý.
Sở Công thương TPHCM sẽ có một buổi họp dứt điểm để khẳng định lại là đến giờ phút này doanh nghiệp Hùng Phát không có một tư cách pháp lý nào để thành lập chợ hay trung tâm mua sắm.
Mặc dù Sở Công Thương TPHCM đã đề nghị Công ty Hùng Phát chấm dứt việc phát phiếu thứ tự cho tiểu thương nhưng đến cuối giờ chiều qua, nhiều tiểu thương liên lạc với chúng tôi và báo rằng công ty này vẫn phát phiếu bình thường.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc.
Bình luận (0)