xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giang hồ Hải Phòng từng công khai ý định lập "công ty cờ bạc"

Theo TRỌNG CÁT (ANHP)

Ngay từ thời điểm cách nay hơn chục năm, một nhóm giang hồ Hải Phòng công khai ý định nhen nhóm thành lập “Công ty” tổ chức đánh bạc.

Đi về mệt, lại đang thời gian thai kỳ, chị L.T.Đ, sinh 1972, trú tại số 4, đường Nguyễn Văn Linh, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng tranh thủ chợp mắt. Đang thiu thiu ngủ, chị nghe loáng thoáng có tiếng quát tháo gọi cửa. Tưởng mình mơ ngủ, chị lại nằm tiếp thì tiếng đập cửa ầm ầm. Sợ có chuyện với người thân, chị vội vã ra mở cửa...

Những kẻ khát máu

Đúng là có chuyện chẳng lành thật. Không đợi cửa mở hẳn, một tốp thanh niên hung hãn bước vào, mặt ai cũng bặm trợn, dữ dằn. Sau phút hoảng sợ, chị Đ. Nhanh chóng định thần.

Bởi có mối quan hệ xã hội khá, chị dễ dàng nhận ra trong nhóm vừa bước vào nhà mình có: Phạm Tuấn Toàn, tức Toàn “béo”, sinh 1972, trú tại khu E1, phường Cát Bi, quận Hải An và Trần Văn Bằng, tức Bằng “hấp”, sinh 1966, trú tại ngõ 186 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân.

Lúc này, chị cũng dần hiểu vì sao những “vị khách” lại có thái độ hằm hè khi trước khi bước chân vào nhà như vậy. Tất cả bắt nguồn từ việc làm ăn của chị Đ. Vì cần vốn, chị có vay của một người trú tại Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, quận Hải An 68 triệu đồng. Tuy nhiên, công việc không như ý muốn, Đ. nhiều lần xuống nhà, xin khất nợ, hẹn gom tiền trả dần. Những tưởng chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ...

Giang hồ Hải Phòng từng công khai ý định lập công ty cờ bạc - Ảnh 1.

Các đối tượng tham gia nhóm Toàn "béo"

Hiểu lý do những “vị khách” xuất hiện, chị liền với lại toàn sự việc. Nhưng nhóm Toàn “béo” không thèm quan tâm, từ đầu đến cuối yêu cầu chị chồng đủ 68 triệu đồng. Thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng, cả bọn lập tức lao vào đánh, mặc dù biết chị đang mang thai.

Hậu quả làm chị Đ. trụy thai, giảm 4% sức khỏe. Thấy cả nhóm thanh niên sức dài vai rộng đánh một phụ nữ chân yếu tay mềm, người quen của chị liền can ngăn. Đang lên cơn, chúng quay sang, dùng dao kiếm chém, gây thương tích.

Tất cả thông tin về vụ việc nhanh chóng được chuyển về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP. Sau khi cân nhắc, lãnh đạo đơn vị đã giao cho CBCS Đội 4 xử lý vụ việc. Nhận nhiệm vụ, các trinh sát nhanh chóng bắt tay vào công việc. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát đã dựng lên một ổ nhóm tội phạm gồm 16 tên do Toàn “béo” cầm đầu.

Công khai ý định thành lập "công ty cờ bạc"

Nhóm này không chỉ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, mà đang bắt đầu vươn vòi bạch tuộc sang lĩnh vực tổ chức đánh bạc. Thậm chí, chúng còn công khai ý định nhen nhóm thành lập “Công ty” tổ chức đánh bạc. Để chuẩn bị bước chân vào giới anh chị, Toàn lên kế hoạch, “chăn dắt”, nuôi ăn, ngủ ngay tại nhà một bầy “ong” gồm những thanh niên mới lớn, thích xưng hùng hưng bá. Chỉ cần nhận lệnh của đại ca, cả bọn nhanh chóng “găm đồ”, lên đường.

Giang hồ Hải Phòng từng công khai ý định lập công ty cờ bạc - Ảnh 2.

Các đối tượng trong ổ nhóm cuả Toàn "béo"

“Cú huých”, giúp Toàn “béo” tạo thanh danh chính là cuộc tranh giành sòng bạc Hà “chột”. Sau nhiều xung đột, lấy lý do giải quyết mâu thuẫn, đêm ngày 10-3-2004, Toàn hẹn Hà “chột” ra khu vực chung cư Cát Bi, quận Hải An, để “nói chuyện”. Tưởng đối thủ có ý định hòa hoãn thật, Hà “chột” chỉ mang theo 3 đàn em. Ai dè bọn Toàn “béo” đã bố trí đàn em phục kích sẵn.

Mới nói được dăm ba câu, Toàn “béo” bắt đầu gây sự, bực mình, bọn Hà “chột” bắt đầu tham chiến. Được thể, đàn em của Toàn dùng hung khí, nhảy chém nhóm Hà “chột”. Sau vụ đâm chém, Phạm Đức Thắng, sinh 1969, trú tại lô Thắng Lợi, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng bị nhiều thương tích, làm giảm 20% sức khỏe; Phạm Bá Thắng, sinh 1970, trú tại lô 11 Thượng Lý, quận Hồng Bàng, bị giảm 11% sức khỏe; Trần Viết Tấn, sinh 1972, trú tại 24 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, bị giảm 12% sức khỏe.

Cũng như đồng bọn, Hà “chột” thương tích đầy mình. Tránh phiền phức, Hà cùng đồng bọn phải “dạt vòm” ra các huyện ngoại thành. Trong một lần đang tổ chức đánh bạc, lực lượng Công an tập kích bất ngờ, để tẩu thoát, Hà “chột” liều mình nhảy xuống sông, bị chết đuối.

Bởi “sở hữu” đám đàn em thích nói chuyện bằng tay chân hơn cái đầu, nên tất cả mọi việc của nhóm đều do Toàn “béo” hoạch định. Vốn là kẻ tinh ranh, xảo quyệt, Toàn làm việc gì cũng có mục đích, tính toán cẩn thận.

Để phô trương thanh thế, gây ảnh hưởng nhắm cát cứ địa bàn, tối ngày 19-2-2004, sau khi ngồi uống nước tại quán của chị Đinh Thị Huê, ở tổ 6 Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, dù chẳng có quen biết gì nhưng nhóm của Toàn “béo”, gồm 9 tên vẫn cố tình “hỏi thăm” chồng chị.

Thấy anh Khang - chồng chị Huê, không có nhà, lấy cớ phải tính sổ, chúng vờ bực tức, đập phá toàn bộ đồ bán hàng nước trị giá khoảng 1 triệu đồng. Đập phá xong, vẫn chưa thỏa, Toàn “béo” còn dùng dao, kiếm đuổi chém hai chị em chị Huê. Trong khi đuổi theo, chúng còn “tiện tay” chém một người đến nhà người quen tại khu vực này, làm giảm 4% sức lao động.

Giang hồ Hải Phòng từng công khai ý định lập công ty cờ bạc - Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Hay 1h ngày 29-7-2004, anh Nguyễn Hoài Nam, sinh 1981, trú 338 Lê Lợi, quận Ngô Quyền và anh Nguyễn Văn Minh, sinh 1984, trú ngõ 216 Cát Dài, quận Lê Chân đi đến chân cầu vượt Lạch Tray, thì gặp nhóm Toàn “béo”.

Trần Văn Chính, tức Chính “cọ”, sinh 1982, trú tại tổ 83 Đồng Bún, quận Lê Chân (đệ tử đắc lực của Toàn), nhận ra đối thủ của mình, kéo cả bọn lao vào đánh dằn mặt. Vụ việc đã làm Minh giảm 16% sức lao động, Nam giảm 3% sức lao động.

Từ những tài liệu trinh sát thu thập được, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm TTXH-CATP báo cáo toàn bộ vụ việc với Giám đốc CATP. Ngày 15-9-2004, Giám đốc CATP đã ký quyết định thành lập Ban chuyên án 904C,  tập trung toàn bộ lực lượng, lập kế hoạch đấu tranh triệt phá ổ nhóm do Toàn “béo” cầm đầu, giao cho Phòng CSĐT tội phạm TTXH-CATP làm chủ công, phối hợp với Công an quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An.

Bởi hầu hết các nạn nhân đều liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ, sợ bị truy cứu, dù bị đánh đau, thậm chí là trọng thương, nhưng không một ai dám trình báo sự việc với Cơ quan Công an. Cho nên, việc thu thập tài liệu phục vụ cho công tác đấu tranh phá án hết sức khó khăn.

Đặc biệt, sau khi gây ra vụ xưng hùng nổi đình nổi đám với giới giang hồ tại chung cư Cát Bi, quận Hải An, biết sẽ bị Cơ quan Công an sờ gáy, Toàn “béo” quyết định giải tán, không để đàn em ăn ở tập trung, mà xé lẻ mỗi đứa một nơi.

Chính vì thế, dù nắm chắc tài liệu thực hiện lệnh bắt 7 đối tượng trong nhóm tội phạm trên, song các trinh sát đã mất khá nhiều công sức, thời gian tìm chúng. Qua nhiều ngày lần tìm manh mối từng đối tượng, lắp ghép lại với nhau, các trinh sát đã cho ra kết quả: bọn Chính “cọ” hiện đang thuê một căn phòng tại Nhà nghỉ Công đoàn, đường Hồ Sen, quận Lê Chân.

Chúng lấy nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi cũng như bàn bạc việc làm ăn. Lập lức, lực lượng Ban chuyên án phối hợp với Công an phường Dư Hàng, quận Lê Chân tiến hành kế hoạch bắt giữ.

Ra quân là phải thành công, nếu xảy ra sai sót, chúng sẽ nhanh chóng biến mất. Vì thế, việc triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng đã được triển khai tỷ mỉ, cẩn thận. Một đêm cuối năm 2004, các trinh sát đã ập vào bất ngờ căn phòng trên hốt gọn cả ổ 9 đối tượng đang nằm ngủ la liệt trong phòng, trong đó có các “vị khách” mà trinh sát đỏ mắt mới tìm thấy: Nguyễn Thế Vinh, tức Vinh “râu”, sinh 1982, trú tại 4/69 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Vũ Đình Trung, tức Trung “xênh”, sinh 1980, trú tại Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An và Chính “cọ”.

Ngay sau đó các tên Tạ Bảo Việt, tức Việt “xuân”, sinh 1978, trú tại 74 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền; Nguyễn Song Hải, tức Hải “lợn”, sinh 1982, trú tại 40/5 Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, cũng lần lượt sa lưới.

Ngày 26-3-2005, Toàn “béo” tên cầm đầu cũng đã bị bắt theo lệnh truy nã khi đang nhởn nhơ cưỡi chiếc xe SH chạy trong khu vực Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Sau đó, lần lượt các đối tượng liên quan đến Chuyên án 904C cũng bị sa lưới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo