xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một phút nông nổi, người thân chết lặng

Theo Mạnh Hùng (Báo Công Lý)

Người mẹ ấy ngồi như tượng nơi cuối phòng xử. Trong lòng bà chắc hẳn là bộn bề đau đớn vì một phút nông nổi của con

Từ chiếc xe hỏng hóc nảy sinh nông nổi

Hai đứa con trai của bà là Lê Đình Quý (SN 1985) và Lê Đình Thương (SN 1994) trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cùng bị bắt và kết án tù về tội trộm cắp tài sản. Có lẽ có nằm mơ bà cũng không nghĩ chúng lại phạm phải tội tày đình như thế.

Bà tâm sự “Vợ chồng chúng tôi luôn tự hào về các con khi mà tất thảy bà con hàng xóm ai nấy cũng đều khen các con tôi ngoan ngoãn, hiền lành và chịu khó làm ăn. Thế mà chỉ vì cơn khốn cùng trong phút chốc, chúng nó phải trả giá quá đắt, khiến tôi bàng hoàng, xót xa như bị xát muối vào tim”.

Chờ cho cơn xúc động qua đi, bà kể, Quý vốn là một người con rất có ý thức, được đánh giá là người nhanh nhẹn, tháo vát nên có nhiều cô gái trong xóm thầm thương trộm nhớ. Nhưng Quý lại không để ý đến chuyện yêu đương vì nhận ra rằng, dưới mình còn 3 em nhỏ dại, bố mẹ lại già yếu, các chị đi lấy chồng xa nên Quý đã “ngầm” nhận trách nhiệm lo cho các em. Đặc biệt khi thấy em trai trúng tuyển đại học, tương lai đang rộng mở, Quý lại càng nung nấu mong muốn có thể đứng ra lo cho em ăn học, phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.

Thế là Quý rời gia đình, về Hà Nội, quyết tâm đi buôn bán hoa quả cùng người chị gái. Mỗi sáng Quý lại dậy sớm, ra chợ đầu mối lấy hàng rồi bỏ lại cho các mối bán lẻ khác. Buôn bán suôn sẻ khiến Quý vui, say mê với công việc hơn. Số lượng hàng lấy ngày càng nhiều mà sức của 2 chị em không thể kham được, Quý bàn với gia đình vay tiền ngân hàng để mua một chiếc xe tải hạng nhỏ phục vụ công việc buôn bán.

“Thấy anh em chúng nó yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, chúng tôi thấy ấm lòng và yên tâm lắm, nghĩ rằng các con đã trưởng thành. Vậy mà ngờ đâu rằng, sự việc lại thành ra thế này…” - bà mẹ bất hạnh bỏ lửng câu nói.

Có lẽ bà đang day dứt, chỉ vì mong muốn con thuận tiện hơn trong làm ăn nên gia đình đã vay mượn để mua cho con chiếc xe tải nhỏ, không ngờ tất cả những sự bất hạnh lại bắt nguồn từ đây.

Một phút nông nổi, người thân chết lặng - Ảnh 1.

Hai anh em bị cáo Quý và Thương tại phiên tòa xét xử

Từ ngày có chiếc xe mới công việc lại không thuận lợi do chiếc xe này thường xuyên hỏng hóc, làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Đang lúc làm ăn bị ảnh hưởng trầm trọng thì vận đen lại tiếp tục đeo bám Quý khi có hơn chục triệu đồng tiền lấy hàng để trên xe ô tô cũng bị kẻ gian lấy mất.

Chưa kịp xoay sở nguồn tiền lấy hàng, lại gần đến ngày trả lãi ngân hàng, Quý đâm cáu bẳn, chán trường chẳng buồn về nhà. Đúng lúc đó, Thương tranh thủ được nghỉ học chạy sang chỗ anh với mong muốn phụ giúp anh chị công việc buôn bán. “Chẳng hiểu chúng nghĩ quẩn thế nào mà lại bàn nhau đi trộm xe ô tô của người khác” - người mẹ mếu máo kể lại.

Cái giá phải trả

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Gia Lâm quy kết, sau khi lấy trộm chiếc xe của anh Nguyễn Viết B. (SN 1977, trú lại Tiên Du, Bắc Ninh), Quý lái chiếc xe về hướng sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội để tìm nơi tiêu thụ thì bất ngờ bị cảnh sát giao thông tuýt còi do lái xe vượt quá tốc độ khiến Quý giật bắn mình. Nghĩ rằng hành vi của mình bại lộ, Quý cắm cổ, đạp ga bỏ chạy. Đi thêm một đoạn khá xa, do quá lo sợ, đối tượng quyết định “bỏ của chạy lấy người”.

Quý lấy máy gọi điện cho anh B. theo số điện thoại dán trên thành xe ô tô thông báo rằng xe đang bị tai nạn ở Hưng Yên nhằm đánh lạc hướng nạn nhân và cơ quan điều tra. Đồng thời, Quý điện thoại cho em trai là Lê Đình Thương đi xe máy tới đón về. Từ tình tiết này, hành vi phạm tội của hai anh em Quý và Thương nhanh chóng bị lật tẩy.

Tại phiên tòa sơ thẩm, dù 2 anh em Quý, Thương không thừa nhận tội, nhưng với những chứng cứ thu thập được, TAND huyện Gia Lâm vẫn tuyên phạt Quý 8 năm tù, Thương 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử phúc thẩm, dường như đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, anh em Quý đã cúi đầu nhận tội và xin HĐXX cho giảm án để sớm được trở về phụng dưỡng bố mẹ già. Xét thấy có các căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho hai bị cáo là thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cái cũng như đã bồi thường cho bị hại nên HĐXX cấp phúc thẩm sau khi nghị án đã quyết định chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, Quý được giảm xuống còn 7 năm tù, Thương 6 năm 6 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Rời khỏi vành móng ngựa, nước mắt nhòe nhoẹt, 2 anh em Quý, Thương nhìn mẹ với ánh mắt đầy hối lỗi. Dường như trong ánh mắt ấy chứa đựng cả những lời hứa sẽ cải tạo tốt, để lại về nhà với bố mẹ, cùng làm lại cuộc đời. Người mẹ ấy đứng lặng nhìn theo dáng hình 2 đứa con ngoan ngoãn của mình lên xe chở phạm nhân, lẫn vào dòng xe, hối hả về trại giam. Với bà, có lẽ đó vẫn như một cơn ác mộng mà bà vẫn chưa thoát ra được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo