18 giờ ngày 26-5 (giờ địa phương), sau những màn pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố Liverpool đám đông cổ động viên vẫn tụ tập trên đường Water Street chờ chiếc xe buýt mui trần chở đội bóng và cúp vô địch đi qua. Một chiếc ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè và đâm vào đám đông, gây ra cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy.

Chiềc xe lao vào đám đông trên lề đường
Theo nhà báo Matt Cole của BBC, chiếc ô tô màu xanh đen đã lao vào đám đông mà không hề giảm tốc, rất may khi một chiếc xe cứu thương di chuyển với tốc độ chậm trên đường vô tình đã làm thành tấm lá chắn, giảm thiểu mức độ nguy hiểm mà "chiếc xe điên" gây ra. Dù vậy, theo thông báo ban đầu của cảnh sát, hàng chục người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. 27 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hai trong số này tình hình rất nghiêm trọng.

Chiếc xe đang lao vào, mọi người hốt hoảng chạy tránh
Khi chiếc xe dừng lại, đám đông đã giận dữ lao tới đập phá xe, ném chai lọ và hét lên: "Giết hắn đi". Một số người ra sức nâng chiếc xe lên để cứu những người bị kẹt bên dưới. Cảnh sát nhanh chóng can thiệp, kéo tài xế là một người đàn ông 53 tuổi, gốc gác vùng Merseyside, rời khỏi xe. Điều tra nhanh ban đầu của nhà chức trách đã loại bỏ nghi vấn đây là một vụ khủng bố có tổ chức.

Lộ trình rước cúp của Liverpool và điểm xảy ra sự cố tang thương
Máy bay cứu thương cùng hàng chục xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa được điều đến dọc theo phố Water để giúp đưa người bị thương đến bệnh viện đồng thời dọn dẹp, giải tỏa hiện trường. Cổ động viên Mark Leavy đã cùng em trai lái xe từ Ireland sang để chúc mừng đội bóng và ông cho biết "sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng" ấy.

Đường phố Liverpool hoang tàn
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper được thông báo đầy đủ về diễn biến vụ việc và tình hình nóng bỏng ở Liverpool. Thủ tướng Keir Starmer cho biết: "Cảnh tượng ở Liverpool thật kinh hoàng. Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả những người bị thương hoặc liên quan đến vụ việc".

Nhà chức trách và lực lượng cứu hộ nhanh chóng vào cuộc
Cựu danh thủ Jamie Carragher viết trên mạng xã hội X: "Đoạn kết đau lòng. Tôi chỉ cầu mong mọi người bình an". Phía Liverpool nhanh chóng phát đi thông báo về vụ việc: "Chúng tôi đang liên lạc trực tiếp với cảnh sát Merseyside về vụ việc trên phố Water Street tại lễ rước cúp. Chúng tôi xin gửi lời cầu chúc bình an đến những người bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng".

Thành phố Liverpool chia nửa buồn vui trong ngày đội bóng rước cúp vô địch
Theo nhà báo Matt Cole, giả định ban đầu của ông là người lái xe chỉ muốn "vượt qua đám đông vì không muốn chờ đợi lâu". Sự việc bị đẩy lên cao trào khi chiếc xe đột ngột tăng tốc, lao vào đám đông giữa tiếng hét thất thanh, tiếng gào thét của những người bị thương và sự phẫn nộ của mọi người.

Bi kịch phủ bóng lễ rước cúp của Liverpool
Bình luận (0)