icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lớp dạy võ đặc biệt

Bài và ảnh: Hải Yến

Tưởng chỉ là lớp hè ngắn hạn, nào ngờ suốt 9 năm, lớp võ sân đình trở thành chỗ dựa tinh thần cho hàng trăm em nhỏ.

Suốt 9 năm qua, ông Phạm Đức Thái (quận 3, TP HCM) lặng lẽ mở lớp võ miễn phí nơi sân đình, không chỉ rèn sức khỏe mà còn uốn nắn nhân cách cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Mỗi chiều thứ bảy, sân đình Phú Thạnh (phường Xuân Hòa, TP HCM) lại rộn rã tiếng hô dứt khoát, bước chân giậm sàn đều tăm tắp của những đứa trẻ trong bộ võ phục trắng tinh. Lặng lẽ phía sau, người đàn ông ngoài 60 tuổi chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng uốn nắn từng động tác cho võ sinh - đó là ông Phạm Đức Thái, "võ sư không lương", người dành cả tuổi xế chiều để uốn nắn những tâm hồn non trẻ.

Rèn nhân cách cho trẻ

Ông kể, lớp võ khởi đầu vào hè năm 2016 từ lời đề nghị của cô con gái út - đoàn viên phường 4. "Con bé nói mấy đứa nhỏ ở phường tội nghiệp, có đứa ở với ông bà, có đứa cha mẹ bỏ rơi. Dạy võ rồi lồng vào dạy lễ nghĩa, dạy cách cư xử..." - ông Thái nhớ lại.

Tưởng chỉ là lớp hè ngắn hạn, nào ngờ suốt 9 năm, lớp võ sân đình trở thành chỗ dựa tinh thần cho hàng trăm em nhỏ. Nhiều em khi đến lớp rất cộc cằn, hỗn hào, quen chửi thề nhưng rồi, theo năm tháng, nhờ kỷ luật và tình thương của thầy Thái, các em dần thay đổi.

"Tôi đặt quy định từ đầu, ai chửi tục thì nghỉ tập 3 tháng, tái phạm thì nghỉ luôn. Tôi muốn tụi nhỏ hiểu mang võ phục là mang cả lễ nghĩa trong người" - ông Thái dứt khoát.

Từ những đứa trẻ từng bị kỳ thị vì hoàn cảnh, nhiều em sau thời gian theo học đã lễ phép hơn, biết xin lỗi khi làm sai. Trong số hàng trăm học trò, ông Thái luôn nhắc đến Trương Tuấn Tâm (19 tuổi) - một trong những võ sinh đầu tiên. Tâm mồ côi từ nhỏ, sống với bà nội và từng là cậu bé khó bảo. Thế nhưng nhờ được thầy uốn nắn, em dần thay đổi, trở thành người điềm tĩnh, biết sống vì người khác. Hiện Tâm đang tham gia nghĩa vụ quân sự, mỗi khi có thời gian rảnh là em gọi điện về thăm hỏi thầy Thái.

Lớp học duy trì đến hôm nay đã trải qua nhiều khó khăn. Ban đầu, mọi chi phí từ võ phục, thảm tập, điện nước... đều một tay ông lo. Sau này, lớp được biết đến rộng hơn, phụ huynh có điều kiện bắt đầu gửi khoản hỗ trợ nhỏ, khoảng 200.000 đồng/tháng, vừa đủ chi phí vận hành. "Bé nào khó khăn thì miễn hết. Tôi không nhận một đồng cho mình" - ông nói chắc nịch.

Anh Phạm Lê Minh, Bí thư Đoàn phường 4, quận 3 - người đồng hành với lớp ngay từ đầu, cho biết ban đầu, đoàn phường muốn tạo một sân chơi đơn giản cho trẻ trong dịp hè. Nhưng nhờ tấm lòng và tâm huyết của chú Thái, lớp võ không chỉ tồn tại mà còn phát triển suốt nhiều năm qua.

Không giống với các lớp võ thông thường, nơi đây đón nhận phần lớn các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, thiếu sự chăm sóc từ gia đình hoặc đang sống cùng ông bà. Lớp không chỉ dạy võ để tự vệ mà còn hướng các em vào kỷ luật, lễ nghĩa. Nhiều em sau khi theo học đã thay đổi biết chia sẻ và sống tích cực hơn.

Lớp dạy võ đặc biệt - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Thái (bìa trái) và các võ sinh tại đình Phú Thạnh

"Thầy không bao giờ bỏ các con"

Không dừng lại ở sân đình, 2 năm gần đây, ông Thái đều đặn đến Trường Khiếm thính Hy Vọng (huyện Bình Chánh) và Mái ấm Truyền Tin (quận Tân Phú) để mở lớp võ đặc biệt cho trẻ khiếm thính, trẻ bị bỏ rơi.

"Dạy mấy bé khiếm thính phải rất kiên nhẫn. Tôi phải nói thật chậm, dùng khẩu hình rõ, chỉ tay từng động tác. Có một bé nghe được bằng máy trợ thính sẽ truyền đạt lại cho các bạn khác" - ông chia sẻ.

Với ông Thái, dạy võ cho những em nhỏ không thể nghe, không thể nói cũng là một cách để bảo vệ các em nhất là bé gái khỏi những tình huống nguy hiểm. "Võ không chỉ rèn thân, mà còn dựng tâm. Là áo giáp tinh thần cho những đứa trẻ yếu thế" - ông tâm niệm.

Giờ đây, các học trò khiếm thính đã biết hét hơi, tung đòn, đứng vững tấn pháp. Có bé rụt rè, e dè buổi đầu, nay chủ động ôm lấy thầy mỗi lần đến lớp.

Hơn 40 năm theo nghiệp võ, ông Thái nghiệm ra rằng võ không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn dạy con người sống tử tế. Thành công không phải đai đẳng, mà là khi học trò biết dạ thưa, biết nhường nhịn, biết cảm ơn và xin lỗi.

Có lúc sân đình xuống cấp, lớp thiếu kinh phí, ông từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng rồi chỉ cần nhớ đến lời hứa "thầy sẽ không rời sân đình", nhớ đến ánh mắt háo hức mỗi chiều thứ bảy, ông lại tiếp tục đứng lớp. "Tôi không có tiền, không có danh tiếng. Tôi chỉ có sức khỏe và tình thương. Tụi nhỏ đến với tôi vì điều đó, tôi không thể bỏ tụi nó" - ông nói.

Có những lớp học không bảng đen, không phấn trắng nhưng lại là nơi dựng xây những con người. Lớp võ của ông Thái là một nơi như thế. 

Ông Phạm Đức Thái - một trong 100 gương điển hình - tham dự Chương trình "Việc tử tế" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ngày 16-4 tại Hà Nội. Chương trình tôn vinh những con người thầm lặng làm việc tốt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. "Trong mỗi con người đều có lòng nhân ái. Cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp, ý nghĩa hơn khi có sự đồng cảm và sẻ chia" - ông Thái bộc bạch.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo