Lúc 10 giờ 45 phút trưa 28-10 xảy ra sự việc hết sức tang thương tại nhà anh Nguyễn Quang Lành (SN 1989; trú khu phố Chợ Mới, thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Sau khi gia đình bật máy nổ phát điện đã xảy ra tình trạng ngạt khí do thiếu ô xy, khiến 8 người trong gia đình (4 người lớn, 3 trẻ em, 1 thiếu niên) bị ngất xỉu. Đến tối 28-10, đã có 4 người tử vong, 4 người đang cấp cứu.
Hạ du vẫn còn ngập sâu
Tại TP Đà Nẵng, do trời mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, hàng chục ngàn ngôi nhà ở ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị chìm trong nước. Tại xã Đại Lộc, nằm bên sông Vu Gia, có đến 80% nhà dân bị ngập sâu. Tại phường Hội An, hàng loạt tuyến đường trong khu phố cổ chìm trong biển nước, nhiều ngôi nhà cổ ngập gần đến nóc.
Trong khi các phường, xã phía hạ du ven sông Vu Gia, Thu Bồn đang bị ngập nặng, từ trưa 28-10, các địa phương miền núi của TP Đà Nẵng có mưa to trở lại, buộc các thủy điện phải xả lũ xuống hạ du với lưu lượng rất lớn, khiến nước rút chậm.
Mưa lớn khiến các địa phương miền núi Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng. Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, khi đoàn người di chuyển bằng ô tô, xe máy trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận thôn Trà Giác, xã Trà Tân thì bất ngờ một quả đồi ở phía bên trái đường sạt lở, đất đá đổ xuống ầm ầm, nhanh chóng theo dòng nước tràn xuống đường. Cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người hoảng sợ, la hét. Rất may, vụ sạt lở không gây thương vong.

Sạt lở đất kinh hoàng trên tuyến Quốc lộ 40B qua xã Trà Tân - TP Đà Nẵng ngày 28-10 .Ảnh: NGUYỄN HỒNG
Tại xã Trà Đốc, một người dân tên Trí ở gần đó đưa xe múc đến thông đường giúp người dân đi lại thì bất ngờ quả đồi sạt lở, đất đá đổ ập xuống, làm trôi cả người và xe múc xuống hồ thủy điện Sông Tranh 2. May mắn, ông Trí được cứu sống.
Trong ngày 28-10, tại TP Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều trường hợp thiệt mạng trong mưa lũ. Tại xã Đại Lộc, một cụ bà 93 tuổi bị trượt chân ngã xuống nước lũ tràn vào nhà dẫn đến tử vong. Tại xã Điện Bàn Bắc, 2 người dân chèo ghe đi bắt chuột thì ghe lật, 1 người mất tích. Chị N.T.T.T (SN 2000, công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm, xã Hòa Tiến) bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.
Sạt lở kinh hoàng
Ngày 28-10, tại xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), trong cơn mưa to, một tiếng nổ lớn phát ra ở ngọn núi tại thôn Làng Mới, cách trụ sở xã Ngọc Linh khoảng 4 km về phía Đông Bắc. Sau đó, mưa lớn kéo theo dòng bùn đỏ dài hơn 3 km chảy xuống suối, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, gia súc và một xe máy đào. Sự cố còn chia cắt đường liên thôn từ Làng Mới đi Ngọc Nang, làm hư hỏng hệ thống mương dẫn nước. Sạt lở không gây thương vong nhưng gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ trung tâm xã nối lên 5 thôn, cô lập hơn 430 hộ dân (với khoảng 1.700 người).
Cũng tại xã Ngọc Linh, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn ra mặt đường, một số đoạn bị nứt gãy mặt bê-tông, xói lở hàm ếch. Tại khu vực đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, nối Quảng Ngãi - Đà Nẵng) trong ngày 28-10, mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra. Hiện có 37 ô tô với khoảng 50 hành khách bị kẹt trên đèo Lò Xo. Chính quyền địa phương đã huy động công an, dân quân và lực lượng tình nguyện vượt qua những đoạn sạt nguy hiểm để tiếp tế nhu yếu phẩm, bảo đảm không ai bị đói khát trong lúc chờ thông tuyến.

Tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các tài xế mắc kẹt nhiều ngày qua ở đèo Lò Xo do sạt lở .Ảnh: TỬ TRỰC
Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và ngầm tràn qua suối bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Tỉnh này ghi nhận một trường hợp mất tích (ông Trịnh Đình Thiệp, ngụ xã Ái Tử) khi chèo thuyền vớt gỗ trên sông Thạch Hãn.
Trong ngày 28-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ban hành công điện tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn. Ông yêu cầu tuyệt đối không để người dân ở lại nơi nguy hiểm; không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch hoặc không được hỗ trợ y tế.
Khẩn cấp cứu dân
Đến chiều 28-10, TP Huế vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lớn nhất trong 25 năm qua. Cả thành phố như chìm trong biển nước. Hơn 35.000 ngôi nhà ở 32/40 xã, phường của Huế bị ngập, có nơi sâu tới 2 m. Những con phố vốn yên bình, rợp bóng cây xanh, nay lặng lẽ oằn mình dưới làn nước đục ngầu, mênh mông không bờ bến.
Dọc hạ nguồn sông Bồ - xã Quảng Điền, phường Hóa Châu - nhiều nơi nước dâng ngập mái nhà, màu nước lũ lẫn với màu phù sa. Ngay trung tâm TP Huế, những con đường vốn cao ráo như Lê Lợi cũng hóa thành sông. Người dân bảo: "Từ sau năm 1999, chưa bao giờ Huế lại ngập thế này".

Chạy ghe đi cứu trợ người dân vùng lũ ở phường An Cựu (Huế). Ảnh: QUANG NHẬT
Lũ bất ngờ tràn vào các khu thấp trũng của Bệnh viện Trung ương Huế. Nước lênh láng hành lang, tràn vào tầng 1 các khoa phòng. Bệnh viện Phục hồi chức năng cũng trong cảnh tương tự. Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, lặng người: "Kể từ lũ năm 1999, đây là lần đầu tiên nước tràn vào các cơ sở y tế lớn như vậy". Trên các tuyến phố trung tâm, phương tiện duy nhất là ghe, thuyền hoặc xe đặc chủng.
Các tổ công tác của Công an TP Huế, chính quyền địa phương, cứu hộ... gần như không nghỉ; suốt ngày đêm, người họ ướt đẫm, tay run vì lạnh nhưng vẫn chèo ghe đi ứng cứu.
Giữa buổi chiều xám xịt, một cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào: 5 người dân lặng lẽ đẩy chiếc quan tài giữa dòng nước trên đường Ngô Quyền, trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế. Không kèn trống, không áo tang - chỉ có tiếng mưa đổ nặng hạt và những giọt nước mắt rơi hòa vào nước lũ.
Suốt hôm 28-10, bà Huỳnh Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, túc trực tại siêu thị Aeon Mall Huế để mua hàng cứu trợ bà con. Những chiếc đò của các phường, xã liên tục cập bến, nhanh chóng đưa hàng và rời đi cứu trợ dân. "Người dân sau 2 ngày lũ cô lập đang rất cần cứu trợ, mỗi người một tay, làm việc linh hoạt nhất để nhu yếu phẩm nhanh chóng đến với họ trong thời điểm này" - bà Vân chia sẻ.
Trong khi đó, PGS-TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, cho biết toàn ngành y tế đã ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm thuốc men, vật tư, thiết bị cấp cứu. Hiện có 22 trạm y tế bị ngập sâu từ 0,6-1 m, song công tác cấp cứu và điều trị không bị gián đoạn. Đặc biệt, 562 phụ nữ mang thai trên 36 tuần đã được vận động di dời đến nơi an toàn.
Chiều muộn, mưa vẫn chưa dứt. Dòng nước lũ vẫn bủa vây những mái ngói, khu phố, ngôi làng. Trên những con phố ngập sâu, người dân chuyền tay nhau từng thùng mì, chai nước. Trong gian khó, Huế lại hiện lên với vẻ đẹp lạ lùng - bình thản, kiên cường và nhân hậu như chính con người nơi đây.
Hai mươi lăm năm sau "đại hồng thủy" 1999, Huế lại oằn mình giữa lũ dữ. Nhưng cũng như năm xưa, chính tình người đã giúp thành phố này đứng vững - để mai này, khi nước rút, người Huế lại bắt đầu hành trình mới: Lau khô nước mắt và dựng lại cuộc sống!
Dự báo mưa lớn ở Trung Bộ kéo dài tới 30-10
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lý giải nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung là do tổ hợp hình thế thời tiết: không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1.500-5.000 m. Đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung; các đợt mưa đặc biệt lớn, kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.
Dự báo đợt mưa lớn này kéo dài tới hết ngày 29-10 ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Từ đêm 29 đến ngày 30-10, khi gió Đông có xu hướng giảm dần, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.
Từ đêm 30-10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.
L.Thúy
Mưa lớn khiến 4 người chết, 8 người bị thương
Tính tới 17 giờ chiều 28-10, báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành phố miền Trung. Theo đó, mưa lớn khiến 4 người chết (Đà Nẵng 3, Lâm Đồng 1), 4 người mất tích (Huế 1, Đà Nẵng 3) và 8 người bị thương (Đà Nẵng). 10 ngôi nhà bị sập, 54 nhà hư hỏng (Đà Nẵng 44, Quảng Ngãi 9, Lâm Đồng 1) và hơn 100.000 nhà bị ngập.
Mưa lũ cũng làm 702 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Đà Nẵng 269 ha, Lâm Đồng 403 ha...) và 129 ha cây ăn quả ở Lâm Đồng bị hư hại; 4.650 con gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi, chủ yếu ở Đà Nẵng và Lâm Đồng. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt; khoảng 300 điểm sạt lở với hơn 44.000 m³ đất đá. Ngành đường sắt hủy nhiều chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội, TP HCM, Huế và Đà Nẵng trong các ngày 27 đến 29-10.
Th.Linh

Bình luận (0)