Thông tin trên được AP và Sky News dẫn lời giới chức Texas hôm 7-7, thêm rằng công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương, trong khi người dân và chính quyền địa phương chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch.
Lũ bất ngờ ập đến vào rạng sáng 4-7 (giờ địa phương) sau những trận mưa lớn khiến nước sông Guadalupe dâng cao tới 8 m chỉ trong 45 phút.
Lũ quét ập vào trại hè nữ sinh Camp Mystic ở hạt Kerr cuốn trôi nhiều cabin, đồ đạc và các nữ sinh.
Trại Mystic lần đầu tiên lên tiếng xác nhận ít nhất 27 người tại địa điểm này đã thiệt mạng.
Các nhà tổ chức trại Mystic cho biết họ đang làm việc với nhà chức trách địa phương để cố gắng tìm kiếm 11 bé gái còn vẫn mất tích.
Tuy nhiên, họ chưa thể khẳng định chính xác có bao nhiêu người ở đây vẫn còn đang mất tích, theo NBC News.

Hàng chục người đã thiệt mạng và nhiều người còn đang mất tích do lũ lụt ở bang Texas – Mỹ. Ảnh: AP
"Thảm kịch này đã khiến chúng tôi và cả cộng đồng vô cùng đau lòng. Trái tim chúng tôi tan vỡ cùng với các gia đình đang phải gánh chịu mất mát này" – thông báo từ trại hè nhấn mạnh.
Thống đốc Greg Abbott cho biết hiện trên toàn bang Texas vẫn còn 41 người mất tích, đồng thời cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ mở rộng tìm kiếm.
Riêng tại hạt Kerr, cảnh sát trưởng Larry Leitha xác nhận đã tìm thấy thi thể của 68 người, trong đó có 28 trẻ em.
"Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tất cả những người mất tích được tìm thấy" – thống đốc Abbott cam kết.


Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương. Ảnh: Cơ quan quân sự Texas
Người dân được phép quay lại khu trại vào sáng 6-7 (giờ địa phương) để tìm kiếm người thân và tài sản.
AP mô tả cảnh tượng hoang toàn tại trại hè khiến nhiều người bật khóc. Một cô gái bước ra từ cabin ôm theo chiếc chuông lớn, trong khi một người cha đi dọc bờ sông lật từng tảng đá tìm con gái.
Tốc độ nước lũ dâng cao ở Texas
Một gia đình lặng lẽ rời đi cùng chiếc rương màu xanh, cô bé trên xe khóc lặng nhìn lại đống hoang tàn.
Công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn ngày đêm khi trực thăng, thuyền và máy bay không người lái được huy động để tìm kiếm và giải cứu người bị mắc kẹt trên cây, mái nhà hoặc tại những khu trại bị cô lập.
"Trong 36 giờ đầu đầu tiên kể từ khi xảy ra thảm hoạ đã giải cứu được hơn 850 người" – nhà chức trách cho biết.
Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn tại hạt Kerr của bang Texas, kích hoạt hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA).
Giáo hoàng Leo XIV từ Rome – Ý đã cầu nguyện cho các nạn nhân, đặc biệt là các em nhỏ tại trại hè Mystic, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã thiệt mạng.
Bình luận (0)