Nhiều tháng qua, tại nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP HCM), cụm 3 hầm đi bộ BT1, BT2, BT3 xảy ra tình trạng nhiều người thường xuyên đến ăn ngủ, tụ tập sử dụng ma túy… Điều này không những gây mất trật tự an ninh trong hầm mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Thậm chí, một số đối tượng hung hăng, côn đồ, coi thường pháp luật, mang hung khí đe doạ nhân viên trực gác tại các hầm khi bị nhắc nhở.
Hình ảnh kim tiêm, người dân ngủ cùng hung khí - Ảnh: Đơn vị quản lý, bảo trì công trình cung cấp
Theo ghi nhận của phóng viên, các hầm đi bộ BT1, BT2, BT3 khá tối, nhiều người dân không dám đi.
Dù có các công nhân dọn dẹp, thoạt nhìn thì hầm đi bộ đã sạch sẽ hơn trước, thế nhưng mùi hôi vẫn nồng nặc. Xung quanh cửa hầm bị vẽ bậy, đồ đạc, rác thải ngổn ngang gây mất mỹ quan đô thị.
Hầm đi bộ BT1 khá tối, bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Minh Diễm
Sự nhếch nhác của hầm đi bộ BT1, BT2, BT3 khiến người dân lo ngại mỗi khi đi qua. Đa số không dám đi xuống hầm mà chọn cách đi bộ băng qua quốc lộ, bất chấp nguy hiểm.
"Hầu như không ai đi xuống hầm, sợ lắm! Nhiều đối tượng xấu tụ tập nên nguy hiểm, riết rồi không ai dám đi mà phải đi bộ trên quốc lộ như thế." - Một người bán nước gần hầm đi bộ BT3 cho hay.
Nhiều người tụ tập ăn ngủ... tại hầm đi bộ BT1, BT2, BT3 khiến người dân bất an. Ảnh: Đơn vị quản lý, bảo trì công trình cung cấp
Còn tại hầm Tân Tạo (quận Bình Tân) có 3 hầm chui liền kề nhau, hầm ở giữa dành cho người đi bộ hầu nhưng rất ít người đi qua. Ở đây dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các loại rác sinh hoạt vương vãi trên mặt đường.
Ô trống lớn ở vách tường ngăn cách giữa 3 hầm lại biến thành nơi để ngủ của một số người.
Hầm đi bộ Tân Tạo (quận Bình Tân) Ảnh: Ái My
Ở 2 hầm còn lại dành cho các phương tiện lưu thông qua lại bị lấn chiếm bởi hàng rong. Tiếng rao hàng, tiếng chèo kéo khách cùng vô số loại hàng được bày bán vô tư.
Hiếm hoi bắt gặp người qua hầm đi bộ. Ảnh: Thuỳ An
Tại hầm đi bộ Linh Trung (TP Thủ Đức), nhiều người dân kể trước đây hầm đi bộ này rất nhếch nhác, thường xuyên tụ tập để nhậu, ăn ngủ, phóng uế… nhưng hiện nay khu vực này đã trở nên tốt hơn khi được bố trí tuần tra và có chốt bảo vệ ngay trước hầm. Tình trạng chiếm dụng ở đây đã giảm đi đáng kể, chỉ có một vài người bán vé số bán vào ban ngày.
Ảnh: Ái My
Bình luận (0)