
Nghệ sĩ Tú Trinh
Trong không gian thân mật của buổi sinh hoạt CLB Sân khấu Lạc Long Quân tại phòng thu âm của NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm chiều 15-7, nghệ sĩ Tú Trinh lại một lần nữa xuất hiện với vai trò quen thuộc. Đó là người hướng dẫn nghệ thuật đọc thuyết minh và lời bình các chương trình nghệ thuật cho đàn em.
Nghệ sĩ Tú Trinh gieo chữ bằng thanh âm
Không chỉ là một giọng đọc kỳ cựu từng in sâu trong ký ức khán giả qua những chương trình lớn như Lễ trao giải Mai Vàng, nghệ sĩ Tú Trinh còn là người thầy tận tâm. Bà lặng lẽ gieo mầm đam mê cho thế hệ kế thừa trong nghệ thuật diễn xuất và thoại kịch.
Giọng nói Tú Trinh mang dấu ấn của một thời sân khấu vàng son – chuẩn mực, truyền cảm, ấm áp và trọn vẹn sắc thái. Chính vì vậy, mỗi khi đảm nhận phần lời bình cho các tiết mục nghệ thuật trong Lễ trao giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức, bà góp phần nâng cao tính nghệ thuật cho chương trình. Giọng đọc của bà trở thành chất kết dính cảm xúc giữa chủ đề của chương trình và bạn đọc, khán giả yêu mến giải Mai Vàng trên hành trình 30 năm.

Nghệ sĩ Tú Trinh và diễn viên Hoàng Trung Anh
Trong buổi sinh hoạt của CLB Sân khấu Lạc Long Quân, nghệ sĩ Tú Trinh không ngần ngại chia sẻ từng nguyên tắc trong kỹ thuật ngắt câu, nhấn nhá và biểu cảm giọng nói. Khi nhận xét về diễn viên trẻ Hoàng Trung Anh – một trong những thành viên có giọng thoại hay của CLB, nghệ sĩ Tú Trinh nhẹ nhàng nhưng đầy kỳ vọng: "Giọng của Trung Anh trầm ấm, có độ truyền cảm nhất định. Nếu em chịu khó luyện thêm về cách điều khiển hơi thở, tạo cao trào và kiểm soát nhịp nội tâm thì có thể làm nghề một cách chuyên nghiệp."
Tú Trinh, người đồng hành thầm lặng của CLB Sân khấu Lạc Long Quân
Ngoài công tác âm thầm hướng dẫn chuyên môn, nghệ sĩ Tú Trinh đã đồng hành với CLB Sân khấu Lạc Long Quân nhiều năm liền trong cả vai trò diễn viên lẫn người truyền nghề. Mỗi mùa giải Mai Vàng, bà đều góp mặt trong các ca cảnh và chương trình nghệ thuật – không đơn thuần là một sự xuất hiện, mà là một sự góp sức đầy trách nhiệm cho những sân chơi nghệ thuật nghiêm túc.

Nghệ sĩ Tú Trinh hướng dẫn diễn viên Quang Đại thu âm
Đặc biệt, trong ca cảnh "Lòng tốt quanh ta" năm 2023 – một tiết mục lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về quán cơm chay 0 đồng trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh – TP HCM), bà đã hóa thân vào vai cụ My – người phụ nữ hơn 80 tuổi cùng chồng là ông Hồng (vai do NSƯT Công Ninh thủ diễn).
Họ mỗi ngày đều cần mẫn nấu hàng trăm phần cơm chay cho người khó khăn. Hai vợ chồng cụ – những nhân chứng sống về lòng thiện lương – cũng có mặt ngay trên sân khấu, khiến buổi biểu diễn như hòa quyện giữa hiện thực và nghệ thuật.
"Được diễn cùng các bạn trẻ trong CLB trong tiết mục ấy, tôi cảm thấy xúc động và thêm niềm tin vào những người trẻ làm sân khấu hôm nay. Các bạn không chỉ diễn mà còn sống với nhân vật, biết quan sát, học hỏi và sẵn sàng làm nền để câu chuyện chạm tới trái tim khán giả" - nghệ sĩ Tú Trinh chia sẻ.

Nghệ sĩ Tú Trinh và NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm chụp ảnh lưu niệm với các diễn viên, ca sĩ của CLB Sân khấu Lạc Long Quân
Nghệ sĩ Tú Trinh đánh giá cao thế hệ kế thừa
Nhận xét về các diễn viên trẻ của CLB Sân khấu Lạc Long Quân, nghệ sĩ Tú Trinh dành nhiều tình cảm quý mến: "Các em rất đa năng. Có em biết múa, có em biết hát, biết diễn, thậm chí tự viết kịch bản, biên đạo múa và thành lập các nhóm hát. Quan trọng là các em luôn khiêm nhường và sẵn lòng học hỏi. Điều này quý lắm. Làm sân khấu mà giữ được tinh thần học hỏi, kỷ luật và hết mình với vai diễn thì mới có thể trưởng thành".

Từ trái sang: Tô Kim Ngân, Yến Phương, Tú Trinh, Thu Thảo trước khi thu âm tại phòng thu NSƯT Võ Thanh Liêm
Đằng sau những tràng vỗ tay khán giả, sau ánh sáng rực rỡ của những đêm diễn, là hình ảnh người nghệ sĩ gạo cội cần mẫn "rót chữ" vào giọng đọc của lớp trẻ – như cách bà đã làm với Hoàng Trung Anh và nhiều gương mặt khác của CLB.
Đó là hành trình bền bỉ của một người nghệ sĩ không chỉ giữ lửa nghề mà còn truyền lửa sống – bằng cả trái tim và giọng nói của mình.
"NS Tú Trinh là tấm gương lao động nghệ thuật, miệt mài nghiên cứu và sáng tạo để hậu bối noi theo. Giọng đọc oanh vàng của bà là chuẩn mực để thế hệ diễn viên sân khấu học hỏi" - NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm nhận xét.
Bình luận (0)