xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghị lực "thép" của chàng trai khuyết tật

Phạm Hồng Ngọc

Vượt qua nỗi đau thể xác, chàng trai Lê Viết Thuận tự tin bước vào đời và truyền cảm hứng cho những người khuyết tật vươn lên

Dù bị khuyết tật nặng, song anh Lê Viết Thuận, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người trưởng thành sống chung với CP (người bại não) Bắc Giang, luôn dốc sức giúp đỡ người cùng cảnh ngộ và truyền cảm hứng cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Tuổi thơ bất hạnh

Chúng tôi đến thăm nhà anh Thuận ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa vào một ngày đầu tháng 4 trong lúc anh Thuận đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4. Anh Thuận ngồi xe lăn ra tiếp chúng tôi với một niềm vui rất lớn.

Anh Lê Viết Thuận (áo trắng) và hội viên ra mắt CLB Thanh niên khuyết tật Bắc Giang (ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Lê Viết Thuận (áo trắng) và hội viên ra mắt CLB Thanh niên khuyết tật Bắc Giang (ảnh do nhân vật cung cấp)

Với giọng nói ngọng nghịu, cơ thể liên tục bị co giật, Thuận cho biết anh sinh ra vốn khỏe mạnh bình thường nhưng đến khi 5 tháng tuổi không may gặp biến cố. Chiếc đèn dầu đang thắp bị đổ làm cháy màn trên giường khiến anh bị bỏng.

Gia đình đã nhờ thầy lang chữa bằng phương pháp dân gian nhưng không khỏi, thậm chí còn làm đôi chân bị nhiễm khuẩn uốn ván nặng. Đến lúc này, bố mẹ anh mới vay tiền ngược xuôi để đưa anh xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để điều trị và may mắn giữ lại được đôi chân. Song, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, anh phải ngồi xe lăn. Sau biến cố, anh Thuận mất tới 70% sức khỏe.

Lê Viết Thuận được nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Bắc Giang

Lê Viết Thuận được nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Bắc Giang

Tuy nhiên, đớn đau chưa dừng lại, anh Thuận phải nằm liệt giường 9 năm và trải qua hàng chục cuộc tiểu phẫu khác. Dẫu vậy anh vẫn khát khao được đến trường cùng học chữ với các em nhỏ tuổi hơn. "Bàn tay tôi cứng đơ không cầm nổi bút, nhiều lúc không ngồi được phải xin cô giáo nằm trên lớp vì đau. Nhưng tôi vẫn quyết tâm theo học hết lớp 12. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu tôi tin rằng với niềm tin, sự nỗ lực thì tôi sẽ vượt qua và đừng bao giờ bỏ cuộc" - anh Thuận bộc bạch.

Anh Thuận và hội viên tặng quà cho người khuyết tật tại địa phương

Anh Thuận và hội viên tặng quà cho người khuyết tật tại địa phương

Đặc biệt, cho dù được tuyển thẳng song Thuận vẫn quyết định thi đại học năm 2013. Bằng nghị lực, anh đã trúng tuyển vào 2 trường đại học là Học viện Quản lý giáo dục và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, sau đó chọn học ngành Công tác xã hội tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ đây, cuộc đời Thuận bước sang một trang mới khi anh tiếp xúc với cộng đồng người khuyết tật, các tổ chức nhân đạo trên cả nước và Thuận trở thành một phần trong dòng chảy nhân văn đó.

Tổ chức hàng chục chương trình thiện nguyện

Bước vào cuộc sống sinh viên xa nhà, Thuận phải tự lo mọi thứ, từ đi lại, sinh hoạt đến làm thêm những công việc để phụ gia đình trang trải cuộc sống. Trong 4 năm học, Thuận làm Trưởng Ban tổ chức của Câu lạc bộ Hoa Đá và dần bén duyên với các hoạt động tình nguyện.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, Thuận trở về quê để xin việc làm. Nhưng rồi tai ương lại ập đến với chàng trai bất hạnh, trong một lần tự tập xe máy, anh bị ngã và bị thoát vị đĩa đệm, phải nhập viện cấp cứu. Giấc mơ tìm kiếm được một công việc đúng với ngành học dần vỡ vụn trong trái tim chàng trai Lê Viết Thuận.

Dẫu vậy, Lê Viết Thuận không bao giờ đầu hàng số phận, anh nỗ lực vươn lên. Anh đã lặn lội đến tận nhà nhiều thanh niên khuyết tật khuyên họ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an phận, tìm kiếm công việc phù hợp để tự giúp bản thân. Tháng 12-2018, được sự đồng ý của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang, Thuận sáng lập Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang với 60 thành viên, do anh chính làm chủ nhiệm.

Anh đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ mua xe lăn, hỗ trợ cho hội viên không thể tự đi lại, tổ chức hàng chục chương trình thiện nguyện. "Ngoài các chương trình thiện nguyện cố định, CLB còn tổ chức đội cầu lông, tổ lao động khuyết tật nghề điện tử cho hội viên. Tôi cũng đề xuất thành lập 2 CLB thanh niên khuyết tật 2 huyện Yên Dũng, Lạng Giang, tặng sữa cho trẻ khuyết tật, thăm nom người khuyết tật tại địa phương, thành lập Quỹ Tấm lòng nhân ái Bắc Giang..." - Thuận nói.

Sau 5 năm làm chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang, Thuận tiếp tục sáng lập Câu lạc bộ Người trưởng thành sống chung với CP Bắc Giang tháng 12-2022, do anh làm chủ nhiệm. "Hội chứng CP còn chưa được xã hội biết và quan tâm nhiều, vì vậy tôi muốn tập hợp các bạn CP, cùng cất lên tiếng nói của mình" - anh chia sẻ.

Thuận đã tổ chức được 2 chương trình kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4 và chương trình Vầng trăng cổ tích, talkshow Chăm sóc thân tâm, tư vấn tâm lý cho hội viên; chương trình dã ngoại "Nâng bước chân em" do CLB phối hợp cùng Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2024, CLB đã tổ chức chương trình Tết xanh tặng quà Tết và xe lăn cơ cho hội viên ở 2 huyện Yên Dũng và Lạng Giang. Đặc biệt, là người thấu hiểu về chứng CP và muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về CP nên anh Thuận đã kết nối và tổ chức giao lưu chủ đề "Sống độc lập dành cho người khuyết tật với sinh viên Việt Nam" trong hai ngày 23, 24-8-2024. Buổi giao lưu thu hút gần 200 người khuyết tật Việt Nam, Nhật Bản, Campuchia, Nepal, Pakistan, Mông Cổ tham gia.

Hành trình không nghỉ

Hiện nay, cuộc sống của Thuận vẫn rất khó khăn, chưa có việc làm ổn định. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bố mẹ trước chỉ làm nông nay đều đã cao tuổi, bố anh còn bị tai biến và mất khả năng lao động.

Bên cạnh đó, ước mơ lấy vợ của anh cũng khó mà thành hiện thực. "Tôi cũng muốn có một gia đình nhưng đó sẽ là thách thức lớn bởi tôi cũng không chắc có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ" - Thuận trải lòng.

Tuy vậy, bỏ qua mọi khó khăn cá nhân, trong Thuận luôn cháy rực ngọn lửa thiện nguyện. Hằng ngày, anh tích cực lăn xe đi vận động các nhà hảo tâm, lặn lội đến các doanh nghiệp xã hội kết nối tìm việc cho hội viên khuyết tật. Những người già neo đơn, trẻ em mồ côi tại địa phương đều được Thuận đến tận nhà tặng quà kèm những lời động viên hãy sống lạc quan, yêu đời.

Thuận cho hay thông qua chương trình sinh kế, đã cấp vốn cho một số bạn làm nghề đồng hồ đeo tay, đồ thủ công, đan len, một số bạn có khả năng dùng máy tính được đào tạo về chỉnh sửa ảnh và video. Tuy nhiên, các chương trình của CLB còn nhỏ lẻ, chưa có sức ảnh hưởng lớn, vì vậy anh mong muốn các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nguồn lực giúp các bạn CP có sinh kế ổn định.

Ông Đồng Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, cho biết: "Anh Lê Viết Thuận có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân khuyết tật nặng nhưng đã vươn lên trong học tập, tốt nghiệp ĐH. Đặc biệt, 2 CLB mà anh sáng lập đã hỗ trợ rất nhiều bạn trẻ khuyết tật tại địa phương có cuộc sống tốt hơn, tự tin hòa nhập với cộng đồng". 

Chỗ dựa niềm tin cho người cùng cảnh ngộ

Anh Trần Việt Hùng, một người khuyết tật nặng ở huyện Yên Dũng, chia sẻ: "Do tự ti nên hồi nhỏ tôi không đến lớp học và luôn mang trong mình suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Từ khi gặp và trò chuyện với anh Thuận, tôi đã yêu đời hơn rất nhiều. Anh đã truyền niềm tin, giúp tôi được trải nghiệm thế giới bên ngoài, làm căn cước công dân, tham gia giao lưu truyền hình, giúp tôi tự tin hơn. Đến nay tôi đã có gia đình nhỏ và công việc ổn định".

Nghị lực "thép" của chàng trai khuyết tật- Ảnh 4.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo