Nhớ quê là album thứ 3 của Đông Đào, 12 bài hát trong album là những tình khúc của các nhạc sĩ quen thuộc với dòng nhạc dân ca như Vũ Đức Sao Biển (Tình ca phương Nam), Thanh Sơn (Suối đời, Nhớ mưa hạ Sài Gòn), Hàn Châu (Đời không như là mơ, Tình nhỏ mau quên)...
Trong làng nhạc TPHCM hiện nay, giữa sự bùng nổ của thể loại nhạc trẻ và sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ mới giọng hát của Đông Đào vẫn có một vị trí riêng, không kém phần quan trọng. “Các bác Bắc Sơn, Thanh Sơn, Vũ Đức Sao Biển là những người đầu tiên gợi ý cho tôi hát dân ca bởi thấy thể loại này hợp với chất giọng của một cô gái miệt quê sông nước An Giang như tôi. Và rồi dần dần những ca từ mộc mạc, giản dị của những khúc hát dân ca đã ngấm vào tôi lúc nào không biết. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ hát dân ca”. Giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 1991 đã đưa Đông Đào đến gần với công chúng hơn. Rất kỹ tính khi lựa chọn điểm diễn, thế nhưng ngược lại bất kỳ hoạt động nào mang tính giao lưu, từ thiện, Đông Đào đều có mặt, mặc dù công việc của một giám đốc công ty TNHH chẳng rảnh rang gì. Tiếng hát của cô đã vang xa khắp mọi miền đất nước kể cả những vùng hải đảo xa xôi như Trường Sa, Côn Đảo thậm chí đến kiều bào nước ngoài... Những đêm hát dưới mưa, những lần nôn thốc nôn tháo phải nằm dài trên sàn tàu mà bắc loa hát từ xa phục vụ lính đảo (vì tàu mắc cạn) mãi là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với Đông Đào. Là ca sĩ chuyên hát dân ca nên trang phục gắn bó với Đông Đào luôn là chiếc áo dài.
Sau Nhớ quê, Đông Đào gấp rút bắt tay vào việc thực hiện một album mới gồm những ca khúc hát trên truyền hình từng gắn với tên tuổi Đông Đào. Album dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.
Bình luận (0)