icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuổi 17 của Huyền Diệu

QUANG LIÊM

Mừng sinh nhật lần thứ 17, Báo Mực Tím tổ chức chương trình Bay đến ước mơ lần 7 vào đêm 20-7. Dịp này, võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Huyền Diệu đã tâm sự về tuổi 17 của cô

Đã 5 lần đứng trên đỉnh cao của taekwondo Đông Nam Á, được mệnh danh là “độc cô cầu bại” hạng cân nữ 47 kg, vậy mà mỗi khi nhớ lại cái thời “bẻ gẫy sừng trâu” của mình, Huyền Diệu vẫn rất ngượng ngùng. Cũng như bao cô gái miệt vườn đồng trang lứa, tuổi 17 của Huyền Diệu khá bình lặng. Ngày ấy, ngoài cùng bạn đến ngôi trường nhỏ ở huyện Hóc Môn, Diệu thường hay ra chợ ngồi phụ ông ngoại bán... thịt heo. Lúc đó, Diệu gầy gò, nên cả nhà đặt cho biệt danh Diệu “còi”. Nhưng đừng tưởng cô ốm yếu mà dễ ăn hiếp. Vì cô gái Hóc Môn này lúc đó đã có võ. Để rồi ở tuổi 17, cô bắt đầu những ngày hồi hộp khi lần đầu tiên đi thi đấu giải đấu cấp thành phố đầu tiên trong đời. Cô gái “vàng” của taekwondo VN thổ lộ là ngày ấy, đối với cô, đoạn đường từ nhà lên trung tâm thành phố sao mà xa thế.

Khi theo các thầy đánh trận đầu tiên ở giải cấp thành, Diệu run lắm. Cảm giác choáng ngợp khi ra thảm đấu lớn vẫn còn in đậm trong cô. Trước khi đi, mẹ băn khoăn không biết là liệu bà có sai lầm hay không khi cho con gái theo nghiệp võ, còn ông ngoại thì len lén bỏ vào túi cô cháu nhỏ của mình lọ dầu nóng để phòng thân. Mẹ quở yêu cô con gái: “Đã còi còn ham võ vẽ, có ngày ế chồng. Con gái lớn thì phải lo học may vá hay bếp núc chứ”.

Nói vậy chứ về khoản bếp núc thì theo HLV Hồ Nhất Thống, thầy và cũng là người yêu của Diệu, cô vẫn là số một trong mắt anh. Chắc lúc ấy mẹ lo cho con gái cưng của mình mà quên rằng hằng ngày Diệu vẫn nấu cơm cho ông ngoại, vẫn chăn đàn heo cho mẹ và tưới rau cho cả nhà đó chứ.

Tuổi 17 của Diệu vẫn chưa biết yêu. Có bạn trẻ hỏi trên Báo Mực Tím rằng vào năm ấy, Diệu đã để ý ai chưa? Diệu nhà ta nhỏ nhẹ trả lời: “Mình cũng còn vô tư lắm”. Ngày ấy, ngoài việc học và phụ gia đình, Diệu chỉ biết tập võ với mơ ước bình dị là mong được khỏe mạnh, lâu lâu được theo anh chị thi đấu cho vui. Đâu có ai ngờ bước ngoặt ở tuổi 17 đã thay đổi tất cả và nhờ đó, cả nhà tự hào về Diệu “còi”, còn thể thao VN có một võ sĩ tài năng. Vì thế, 10 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, Huyền Diệu vẫn cho rằng tuổi 17 là tuổi đẹp nhất trong quãng đời vừa qua của cô.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo