Đằng sau những dãy phố khang trang dọc theo đường Khánh Hội, ít ai ngờ có một khu “ổ chuột” với hàng ngàn căn nhà mọc chen chúc trên các dòng kênh nước đen ngòm, đầy rác rưởi luôn bốc mùi hôi thối. Hàng ngàn hộ dân đã sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng như vậy để chờ ngày di dời đến nơi ở mới. Ban đầu, khu vực này được dự tính quy hoạch thành khu công viên Khánh Hội với diện tích 22,5 ha nằm trên địa bàn các phường 2, 3 và 5. Nhưng sau đó, chỉ có một số hộ dân “may mắn” được giải tỏa sớm để mở rộng đường Khánh Hội còn 17,6 ha còn lại tiếp tục bị treo đến nay. Một năm sau, Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng duyệt đề cương dự án khả thi công trình trên, nhưng từ đó dự án cứ phải chạy lòng vòng giữa các cơ quan có chức năng, còn ở đây vẫn sống trong khu “ổ chuột”. Chịu hết nổi cuộc sống quá xuống cấp như nói trên, từ lâu, nhiều hộ dân tại đây mong muốn được... giải tỏa để thay đổi cuộc sống. Nhưng từ nhiều năm qua, thông tin giải tỏa để thực hiện làm khu công viên Khánh Hội khiến người dân ngao ngán: Năm 1995 địa phương nói năm 1996 triển khai; năm 1996 thì đổi lại năm 1998. Cứ vậy, lần lượt các năm 2000, 2002 rồi bây giờ là chờ đến năm 2005... (!?)
Giải thích về sự chậm trễ trên, ông Nguyễn Thượng Võ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực Đầu tư Xây dựng quận 4, cho biết do số vốn đền bù quá lớn nên dự án không được duyệt. Quận chủ động mời gọi các nhà đầu tư, nhưng họ đều chạy dài vì đây là công trình công ích. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch UBND quận 4, bức xúc nói: “Xưa nay, TP toàn phê bình “trên bảo dưới không nghe”, nhưng vụ này chúng tôi kiến nghị hàng chục lần và năm nào cũng đề cập nhưng vẫn không thấy... TP hồi âm”.
Bình luận (0)