xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà báo - nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang: "Thành phố có những mùa hoa tuyệt đẹp"

Thanh Hiệp thực hiện

Lợi thế của Báo Người Lao Động là Giải Mai Vàng, nơi 30 năm qua có rất nhiều tài năng ca hát được bạn đọc vinh danh, bầu chọn

Hiện công tác tại VTV9, nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang là biên tập viên gắn bó với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ của cả nước, anh đã gửi ca khúc tham gia cuộc vận động

.Phóng viên: Từ cảm xúc nào anh đã sáng tác ca khúc "Đẹp qua những mùa hoa" tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của Báo Người Lao Động?

- Nhạc sĩ CHẨM HỒNG GIANG: Đối với tôi, TP HCM luôn giữ một vị trí đặc biệt, nơi cho tôi rất nhiều cơ hội để làm việc, sáng tác và cống hiến. Tôi mang ơn rất nhiều thành phố này và xem là nơi mình gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn vào sáng tác âm nhạc. Chính vì thế mỗi góc phố, con đường, hàng cây và con người nơi đây… luôn mang đến cho tôi những cảm xúc thật mới mẻ, thân thương, gần gũi. Và đó cũng chính là động lực để tôi viết nên bài hát "Đẹp qua những mùa hoa". 

Khi những giai điệu của bài hát này còn chưa hoàn chỉnh, tôi đã nghe đến tiếng vang từ những chương trình giao lưu âm nhạc mà Báo Người Lao Động đã tổ chức, để cổ vũ những sáng tác mới viết về thành phố, nên tôi đã dành thời gian để hoàn thành ca khúc và gửi bài hát này tham gia cuộc thi của Báo Người Lao Động với mong muốn đóng góp cho sự thành công của cuộc vận động, góp phần lan tỏa đứa con tinh thần của mình.

Nhà báo - nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang: "Thành phố có những mùa hoa tuyệt đẹp"- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang và nhóm hát nam trong một chương trình âm nhạc chào mừng ngày 30-4-2024 tại TP HCM. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

.Ca khúc này có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp sáng tác của anh?

- Cũng như những tác giả khác, tất cả những đứa con tinh thần của mình, tôi đều yêu mến và nâng niu chúng như nhau. Nhưng có lẽ bài hát này đặc biệt hơn một chút vì tôi rất ít viết về đề tài TP HCM và thể loại cổ động. Tôi mang ơn thành phố này nên tôi muốn đóng góp một vài nốt nhạc để nói lên cảm xúc của mình đối với nơi đã cho tôi một thanh xuân đầy ý nghĩa.

.Để viết về thành phố, ngoài việc thuận lợi khi đang công tác tại VTV9, anh còn gặp những điều kiện tốt đẹp nào để sáng tác? Để viết về TP HCM, điều gì khó nhất đối với anh?

- Sau giao hưởng thơ "Vang mãi bài ca thành phố mang tên Người" được giải cao nhất thể loại khí nhạc của UBND TP HCM năm 2020 trong cuộc thi sáng tác âm nhạc và sân khấu nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thì đây có thể nói là tác phẩm thứ 2 tôi viết về thành phố mang tên Bác. Đây là một đề tài khó vì đã có quá nhiều tác phẩm hay của các nhạc sĩ đàn anh viết về nơi này. Chính vì thế làm sao để tác phẩm của mình không bị trùng lắp, có sự mới lạ và có nét riêng là điều tôi cố gắng hướng tới. 

Thành phố tuy không có nhiều hoa như Đà Lạt hay các vùng hoa giống nhưng thành phố lại có một mùa hoa thật đặc biệt, đó là dịp cuối năm khi phố phường ngập tràn sắc hoa từ mọi miền chở về. Mùa hoa đó mang tới những niềm vui và hy vọng về một năm mới thành công hơn, ấm áp, an lành hơn và dường như thành phố đẹp hơn qua mỗi mùa hoa như vậy. Từ đó, tôi quyết định lấy tứ văn đó làm ý tưởng chính cho bài hát "Đẹp qua những mùa hoa" của mình.

.Kỷ niệm nào anh nhớ nhất về TP HCM?

- Kỷ niệm khó quên với một nơi gắn liền với thanh xuân của mình thì tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp; nào là cùng bạn bè và người thân đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối để ngắm ánh đèn lung linh và dòng người tấp nập qua lại, cùng thưởng thức những nốt nhạc rộn ràng tạo nên một bầu không khí thật sống động; hay cảm giác thoải mái khi thưởng thức những món ăn đường phố ngon lành, ngắm nhìn mọi người cười nói vui vẻ để cảm nhận được sự nhộn nhịp, năng động và văn hóa đa dạng của thành phố này; hay đi và cảm nhận tình người của con người nơi đây dành cho nhau qua những quán cơm 0 đồng, khu phố miễn phí từ thuốc, sửa xe, tới mai táng... 

Chính tình người ấm áp như vậy đã cho tôi niềm tin lớn lao vào cuộc sống và đã đưa vào bài hát của mình qua câu hát "vẹn tình người với người, sáng mãi nét tươi vui, nhẹ nhàng nói yêu thôi, thành phố tên Người".

.Để quảng bá những sáng tác viết về TP HCM, anh đề xuất điều gì với ban tổ chức?

- Là một nhà báo, tôi hiểu được sự khó khăn để một tác phẩm đạt độ "viral" (lan tỏa) và công tác quảng bá là cực kỳ cần thiết để mỗi tác phẩm sau khi ra đời được đến gần hơn với công chúng. Hãy sử dụng chúng thường xuyên, hãy cho chúng một môi trường sống, những nốt nhạc hay sẽ tự khắc bay cao.

.Anh kỳ vọng điều gì về cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của Báo Người Lao Động?

- Khi tham gia, tôi mong muốn cuộc vận động sẽ thành công và lan tỏa. Từ kết quả sẽ gửi tới đời sống âm nhạc của thành phố cũng như cả nước những tác phẩm hay, có giá trị cả về mặt nghệ thuật lẫn tư tưởng. Theo tôi, việc tuyển chọn in sách với 50 ca khúc được chọn từ cuộc vận động sẽ là một kênh thông tin hữu ích, dưới mỗi trang đều có mã QR để người xem có thể quét và nghe bài hát. 

Bên cạnh đó, lợi thế của Báo Người Lao Động là Giải Mai Vàng, nơi 30 năm qua có rất nhiều tài năng ca hát được bạn đọc vinh danh, bầu chọn, họ sẽ đồng hành, quảng bá những sáng tác mới của cuộc vận động này. Tôi chúc mừng thành quả mà cuộc vận động đang hướng tới, đó là món quà ý nghĩa nhất của Báo Người Lao Động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Đến nay, Ban Tổ chức (BTC) đã nhận được 160 ca khúc của 122 tác giả.

Nhà báo - nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang: "Thành phố có những mùa hoa tuyệt đẹp"- Ảnh 3.

Vòng chung khảo diễn ra vào tháng 2-2025 và lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 4-2025. BTC đã đưa các tác phẩm lên những nền tảng mạng xã hội của báo để giới thiệu với công chúng. BTC sẽ phát hành tuyển tập gồm 50 ca khúc tiêu biểu trong tổng số 160 ca khúc của 122 tác giả tham gia cuộc vận động.

Nhà báo - nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang: "Thành phố có những mùa hoa tuyệt đẹp"- Ảnh 4.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo