Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình “Khám phá vịnh Thái Lan” là Shihanouk Ville. Gần 600 km ngồi xe, những mệt nhọc của cung đường dài TPHCM - Hà Tiên - Shihanouk Ville như tan biến, khi đến với thành phố biển có “nhan sắc” mặn mà quyến rũ. Là một bán đảo nhô mình ra vịnh Thái Lan, Shihanouk Ville sở hữu hàng loạt bãi biển tuyệt đẹp. Việt Nam cũng tự hào là đất nước nhiều bãi biển đẹp nên đứng trước Shihanouk Ville, tôi lại nhớ đến quê nhà.
Từ Shihanouk Ville, đoàn qua cửa khẩu Klong Yai, tiếp tục đi về hướng Đông Bắc (Thái Lan) để đến Chanthaburi. Nơi đây được biết đến như nhà vườn của Thái Lan với nhiều loại trái cây ngon, nổi tiếng như sầu riêng, măng cụt, bòn bon, chôm chôm, chà là…
Tuy vậy, khu vườn khách du lịch đến Thái Lan thường ghé lại nằm ở tỉnh Rayong, cách Chanthaburi 110 km. Ấn tượng của đoàn chúng tôi khi đến vườn trái cây Supatra không phải là sự sum suê của cây trái - bởi miền Tây Việt Nam cũng trù phú không kém, mà là cách chăm chút cho vườn cũng như cách tiếp thị rất chuyên nghiệp. Supatra không có cây quý, quả cũng chẳng sum sê đến mức có thể với tay là chạm đến nhưng ai đến Supatra cũng đều rất thích. Sự trân trọng thiên nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa, chuyên nghiệp trong cách phục vụ của người Thái khiến du khách có thể quay lại Thái Lan nhiều lần mà không bao giờ chán. Bởi mỗi lần đến là một trải nghiệm khác nhau.
Cách thành phố cuồng nhiệt 147 km là Bangkok. Đây là nơi khiến nhiều người cạn túi vì mua sắm, bởi đến Bangkok mà không tốn tiền cho shopping thì xem như… chưa đến. Có đủ loại siêu thị, chợ giá sỉ, giá lẻ… để khách chọn lựa. Để phát triển du lịch, Thái Lan cũng thường có những chương trình siêu khuyến mãi, đồng loạt tại các trung tâm mua sắm, nếu bạn đến Thái vào dịp này thì tốt nhất nên “giữ chặt” ví, vì chắc chắn bạn sẽ tiêu xài đến đồng cuối cùng!
Sau những ngày rong ruổi, đoàn chúng tôi quyết định tẩy bụi trần nơi chùa thiêng Watt Saket (tên hiện nay là Golden Mount) - một trong những ngôi chùa cổ nhất Bangkok. Khi chúng tôi đến là mưa vừa tạnh, những bậc thang dẫn lên chùa mát lạnh, càng lên cao không khí càng trong lành. Bên bậc thang, từng cụm hoa được chăm chút, dòng suối chảy róc rách. Thật không ngờ giữa thủ đô Bangkok lại có một ngôi chùa trên núi đẹp đến thế. Người ta nói Bangkok là thành phố nhiều tương phản quả không sai. Đó là nơi nhiều cung điện tráng lệ, chùa chiền tôn nghiêm nhưng cũng là nơi nổi tiếng về ăn chơi. Nên dù nhiều lần đến Bangkok, đoàn chúng tôi vẫn cảm giác chưa khám phá hết được. Chia tay, lại lưu luyến hẹn một chuyến famtrip khác…
Liên hệ: BenThanh Tourist - 86 Lý Tự Trọng, Q.1 - ĐT: 35202020 Website: www.benthanhtourist.com.vn
Văn phòng du lịch: 89A Hàm Nghi, Q.1 - ĐT: 38218989; 51 Nguyễn Huệ, Q.1 - ĐT: 39143921
Bình luận (0)