Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giữ nghề đá Non Nước

Bài và ảnh: Bích Vân

Sáu năm bị giam giữ ở nhà tù Phú Quốc, ông đã học và nung nấu ý tưởng khôi phục làng nghề

Trở về sau chiến tranh, ông Nguyễn Việt Minh đã tìm cách khôi phục làng nghề điêu khắc đá đang đứng trước nguy cơ mai một. Tâm huyết ấy đã trở thành hiện thực khi giờ đây, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng) đã trở nên nổi tiếng khắp đất nước và cả thế giới.

Để nghề không thất truyền

Ông Nguyễn Việt Minh sinh ra trong một gia đình có 5 đời gắn bó với nghề điêu khắc đá. Ông kể, thời của ông và cả những đời trước, những sản phẩm làm từ đá chỉ để đổi lấy các sản phẩm khác như áo quần, thức ăn chứ không bán. Nghề chính vẫn là nông vì “không làm nông thì không có cái ăn”. Cả làng nghề ngày đó chỉ có khoảng hơn 30 hộ.
“Năm lên 10 tuổi, tôi đã biết tự tay làm những sản phẩm mỹ nghệ bằng đá hình con thú đơn giản. 20 tuổi tôi đi bộ đội và bị địch bắt trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968. Tôi bị đày ra Phú Quốc 6 năm. Trong suốt thời gian ấy, tôi và những người bạn tù đã học cách làm đồ đá mỹ nghệ để làm quà lưu niệm. Có nghề rồi, tôi nung nấu quyết tâm sau này nếu còn sống trở về quê hương sẽ khôi phục làng nghề” - ông nhớ lại.

img

Nghệ nhân Nguyễn Việt Minh say mê với tác phẩm của mình

Ý định đó mãi đến năm 1986 mới thành hiện thực. Đầu tiên, ông mở cơ sở kinh doanh đồ đá mỹ nghệ. Mặc dù nghề đá ở Non Nước đã có từ xa xưa nhưng ít người mở cơ sở để kinh doanh. Năm 1989, ông bắt đầu mở lớp dạy nghề điêu khắc đá mỹ nghệ đầu tiên. Ông kể: “Thấy tôi làm chuyện này, nhiều người lớn tuổi can ngăn vì sợ thất bại nhưng tôi vẫn làm. Đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận học trò về dạy. Nghề này phải luôn đổi mới, nếu không biết tìm ra cái mới thì không tồn tại và phát triển được”.

Lý do khiến ông Minh quyết định mở lớp dạy điêu khắc đá là vì không muốn nghề đá bị thất truyền. Ông tâm sự: “Tôi nghĩ chắc gì con cháu mình đã theo nghiệp này? Vậy nên phải bằng mọi cách truyền nghề cho người khác. Nghề này không dễ dàng nên những ai muốn học thì chắc chắn phải là người có sự say mê và nhiệt huyết. Nghĩ vậy mà tôi sẵn sàng truyền nghề cho những ai muốn học; đồng thời tạo công ăn việc làm cho họ để nghề điêu khắc đá vươn xa, phát triển”.

Đòi hỏi khắt khe với chính mình

Ông Nguyễn Việt Minh có một người con học đại học ngành hội họa nhưng sản phẩm của con ông cũng như những nhà điêu khắc trẻ hiện nay hầu hết theo xu hướng hiện đại. Ông tiết lộ: “Để làm ra những sản phẩm điêu khắc đá theo hướng hiện đại thì người thợ chỉ cần quan sát và nhìn bức điêu khắc sẽ có thể tạo ra một khuôn hình giống như vậy. Nhưng đối với những sản phẩm có vẻ đẹp cổ truyền thì không dễ dàng thực hiện. Có những sản phẩm phải bỏ ra hàng năm trời mới hoàn thành”.

Nghệ nhân Nguyễn Việt Minh được xem là người làm sống lại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Ông đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là thương binh làm kinh tế giỏi. Năm 1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm gia đình ông và để lại lời căn dặn phải cố gắng giữ lấy nghề truyền thống vì tương lai làng nghề này sẽ mang lại lợi ích cho đất nước.

Bài học kinh nghiệm mà ông truyền dạy cho học trò là làm nghề này đòi hỏi phải kiên nhẫn, người nóng tính thì sẽ không trụ được. “Những sản phẩm điêu khắc đá đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ, lòng đam mê và nhiệt huyết với nghề cùng sự học hỏi không ngừng. Chỉ cần người thợ điêu khắc có tâm trạng không vui hoặc không tập trung thì sản phẩm sẽ trở nên vô hồn”- ông nhìn nhận.

Chính vì vậy, dù đã là bậc thầy của làng đá mỹ nghệ Non Nước, ông vẫn luôn học hỏi để phát triển tay nghề. Ông nói: “Tôi thích những khách hàng khó tính và rất sợ những khách hàng dễ tính”. Ông giải thích cho suy nghĩ tưởng chừng rất lạ đời này lại là những lý lẽ hết sức thuyết phục: Những khách hàng dễ tính đôi khi chỉ nhìn thoáng qua thấy vừa mắt là kêu đẹp; còn những sản phẩm đẹp, kết tinh từ nghệ thuật thì bị đánh giá thấp. Ngược lại, với những khách hàng khó tính, đòi hỏi cao sẽ giúp người thợ nâng cao tay nghề, kỹ năng và nghiêm khắc hơn với chính mình khi làm nghề.

Bây giờ, khi đã ở vào tuổi 69, ông vẫn là người chỉnh sửa lần cuối cùng những sản phẩm được sản xuất ở cơ sở của mình. Có nhiều khách hàng còn yêu cầu sản phẩm phải do chính tay ông làm và họ phải được tận mắt chứng kiến. Nghệ nhân Nguyễn Việt Minh bộc bạch: “Tôi không nề hà vất vả; ngược lại, tôi thấy mãn nguyện trước sự trù phú của làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước hôm nay”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo