“Đã 3 tháng nay, vợ chồng tôi phải khất lại tiền nhà do trời mưa nắng thất thường khiến đồng lương phụ hồ của chồng tôi ngày càng eo hẹp. Mọi chi tiêu trong gia đình trông cả vào đồng lương công nhân (CN) của tôi. Tiết kiệm mấy cũng không đủ.
Cũng may chủ nhà thông cảm cho ở, chứ không chúng tôi cũng chẳng biết phải đi đâu?” - chị Bùi Thị Hậu, CN Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân - TPHCM), tâm sự.
“Giúp được gì cho họ, tôi sẵn lòng”
Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng chị Hậu rơi vào hoàn cảnh nợ tiền nhà nhưng điều khiến chị cảm thấy được an ủi nhất vẫn là sự cảm thông của chủ nhà vì suốt 7 năm qua chưa một lần chị bị chủ nhà đòi tiền hay nhắc nhở. Biết vậy nên vợ chồng chị Hậu cũng ráng hết sức để trả tiền nhà ngay khi có thể. “Cũng đi lên từ cơ hàn nên tôi rất hiểu cho những khó khăn của CN.
Giúp được gì cho họ, tôi sẵn lòng”. Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng, chủ khu nhà trọ 156/2/1 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân - TPHCM, tâm sự. Dãy nhà trọ của bà có 48 phòng, giá phòng 450.000 đồng/tháng. Đầu năm 2011, giá cả tăng cao, chia sẻ khó khăn với CN, bà đã không tăng giá phòng mà là một trong những chủ nhà trọ đầu tiên cam kết không tăng giá phòng trong năm 2011.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, đến thăm hỏi
công nhân ở khu trọ 156/2/1 Lê Đình Cẩn, quận Bình Tân - TPHCM
CN còn kể trước đây, nền phòng trọ rất thấp nên hễ mưa là ngập, mọi người thức cả đêm vì không có chỗ ngủ. Thương CN, bà khuyên họ chuyển đi chỗ khác vì bà không thể một lúc nâng nền tất cả các phòng trọ.
Thế nhưng, không ai chịu chuyển đi. Cuối cùng, bà chọn cách nâng nền từng phòng một. Cứ làm đến phòng nào thì người trong phòng đó đem đồ đạc sang phòng bên cạnh ở nhờ. Giờ đây, toàn bộ dãy phòng đã được nâng lên và mọi người ngày càng gắn bó với nhau hơn.
Tình cảm mà nghiêm khắc
Với mục tiêu xây dựng một khu nhà trọ văn minh, lành mạnh, bên cạnh việc vận động CN tự ý thức, bà Nguyễn Thị Minh Hoàng cũng đề ra những quy định nhằm ngăn ngừa tệ nạn.
Trước khi cho người thuê phòng, bà đều hỏi han hoàn cảnh rất rõ và lưu ý không được cờ bạc, nhậu nhẹt... Chính vì vậy mà phần lớn những người sống trong khu trọ là đồng hương hoặc quen biết nhau, người đến trước bảo đảm cho người đến sau.
Anh em trong khu trọ hay kể cho nhau nghe chuyện bà chủ nhà “trị” một bợm nhậu. Lần đó, có hai vợ chồng đến xin thuê phòng. Thấy dáng vẻ họ hiền lành lại nghèo khó, bà đồng ý cho thuê.
Người chồng rất chí thú làm ăn nhưng hễ rượu bia vào là lại đánh vợ. Khuyên mãi không được, bà nhờ dân phòng dẫn anh ra chốt dân phòng và buộc ở đó cho đến khi tỉnh.
Hôm sau, bà yêu cầu vợ chồng anh dọn đi. Được mấy ngày, họ quay về, năn nỉ xin cho ở lại. Biết hai người không có tiền để đi nơi khác nên bà chấp nhận với điều kiện người chồng phải cam kết không được nhậu. Từ đó, anh chồng không gây sự nữa và bây giờ sống rất hòa đồng với mọi người.
Điểm hẹn tình yêu
Là người đầu tiên đặt chân vào khu phòng trọ trong năm 2004, chị Đặng Thị Lam (CN Công ty Pou Yuen) không ngờ rằng mình sẽ tìm thấy “một nửa” của mình nơi đây. Chị và chồng, anh Nguyễn Văn Huy, cùng ở Nghệ An vào TPHCM kiếm sống, tình cờ lại thuê phòng cạnh nhau trong một dãy trọ.
Hoàn cảnh của anh chị đều khó khăn, cha anh bị tai biến, mẹ bị rối loạn thần kinh, bản thân anh cũng hay ốm đau nên cuộc sống cơ cực trăm bề. Gia đình chị cũng không khá hơn, nhà nghèo lại đông anh em nên chị sớm phải tự bươn chải.
Là đồng hương lại cùng cảnh ngộ, anh chị dễ dàng cảm thông và thường xuyên giúp nhau; có khi chỉ là ít rau dưa, mắm muối hoặc chăm sóc nhau những lúc ốm đau. Vậy rồi yêu nhau từ lúc nào không hay.
“Biết nhau một thời gian thì anh về quê đi bộ đội. Tôi cứ tưởng mọi việc đã kết thúc; nào ngờ, khi xuất ngũ, anh lại quay vào học nghề hàn và xin thuê lại căn phòng trọ cũ. Ngày thấy anh quay trở lại phòng trọ, tôi không nói lên lời.
Lúc ấy, tôi nghĩ rằng dù có khổ cực cách mấy, tôi cũng chỉ muốn lấy anh”- chị Lam tâm sự. Bốn năm chung sống, đã cùng trải qua bao phen khốn khó nhưng họ rất hạnh phúc và đang chờ đợi đứa con thứ hai sắp chào đời. “Tình yêu của chồng và sự cưu mang của mọi người trong xóm trọ đã giúp tôi vững tâm để cố gắng làm việc” - chị ứa nước mắt tâm sự.
|
Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân
Khu nhà trọ 156/2/1 Lê Đình Cẩn vừa được UBND phường Tân Tạo gắn biển công nhận “Nhà trọ nghĩa tình” trong niềm tự hào của cả xóm trọ. Nhằm cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần của CN, mới đây, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, đã đến thăm và tặng cho CN khu nhà trọ một chiếc tivi và động viên chủ nhà trọ tiếp tục hỗ trợ CN. Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng cho biết từ đây đến cuối năm 2011 sẽ đầu tư xây dựng một phòng đọc sách và một phòng sinh hoạt tập thể nhằm tạo thêm sân chơi lành mạnh cho CN. |
Kỳ tới: Để nhà trọ là nhà
Bình luận (0)