Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nghệ nhân tranh thêu

24 năm gắn bó với nghề thêu, mới đây, nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh đã đưa dòng tranh thêu 3D lạ mắt xuất hiện trước công chúng

“Là phụ nữ ai chẳng biết thêu thùa, may vá”. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hữu Hạnh khiêm tốn bày tỏ như vậy khi nhiều khách hàng cứ trầm trồ khen ngợi những tác phẩm tranh thêu của bà. Phòng trưng bày tranh thêu Hữu Hạnh của bà nằm tại số 1 Trương Công Định, TP Đà Lạt - Lâm Đồng luôn thu hút người thưởng lãm.

 
Thêu để mưu sinh
 
“Hồi nhỏ, mỗi khi nhìn thấy mẹ ngồi thêu là tôi lại đem kim, chỉ, vải ra làm cùng mẹ. Thoạt đầu chỉ là những mũi thêu cơ bản trên vải trắng hoặc những chiếc khăn tay nhưng nó làm cho tôi rất thích thú. Được mẹ khen có hoa tay tôi càng chăm chỉ thêu thùa. Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, tôi lại càng thấy say mê với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này”- bà tâm sự.
 
16 tuổi, bà bước vào nghề thêu chuyên nghiệp. Lúc bấy giờ, áo gối là vật không thể thiếu trong dịp hôn lễ. Bất cứ ai thành hôn cũng muốn có một đôi gối thật đẹp, vừa để gối đầu vừa là vật trang trí căn phòng cưới của đôi uyên ương. “Nắm được thị hiếu ấy, tôi đã tìm tòi nhiều mẫu hoa văn thật đẹp, thật ý nghĩa để thêu lên gối. Chẳng hạn như hình trái tim, rồng, phượng, lời chúc phúc… Khi thực hiện những tác phẩm ấy, tôi luôn gửi gắm vào đấy những tình cảm chân thành của mình, mong tình yêu của họ bền đẹp, tươi thắm…”.
 
 
img

Nghệ nhân Hữu Hạnh đang thêu tranh



Càng làm, bà càng nhận thấy nghề thêu như thấm sâu vào tâm hồn mình. Trong khi bạn bè ai cũng muốn học cao, hiểu rộng thì bà lại nghĩ thật giản dị: Ông bà thường nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Mình có nghề thêu, sao không chọn đấy làm nghề mưu sinh? Và bà quyết định, chọn nghề thêu không phải như một thú vui của thời tuổi trẻ mà là để mưu sinh hằng ngày.
 
Sáng tạo với tranh thêu nghệ thuật
 
Vốn là người yêu tranh, có lần, bà thoáng nghĩ: “Tranh bằng các chất liệu khác thì nhiều người làm rồi, sao mình không thử làm tranh thêu tay xem thế nào?”. Ý nghĩ ấy ngày càng nung nấu và bà quyết định bắt tay vào thực hiện. Bằng sự sáng tạo và niềm đam mê, ròng rã hàng tháng trời, cuối cùng những bức tranh thêu tay đầu tiên cũng ra đời.
 
Bà nhớ lại: “Năm 1990, một cuộc triển lãm về sản phẩm nghề truyền thống được tổ chức tại Hà Nội. Khi ấy, UBND TP Đà Lạt mang tranh của tôi tham dự. Những bức tranh thêu tay xuất hiện gây sự chú ý của nhiều khách tham quan. Không lâu sau, sản phẩm đã chinh phục được khách hàng…”.
 

24 năm theo nghề thêu, bà đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý. Ngoài giải hưởng “Bàn tay vàng”, bà còn được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân quốc gia”, “Nghệ nhân làng nghề”. Hiện tranh của bà cũng đã xuất sang nhiều nước như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc… Không chỉ yêu nghề mà bà còn tâm huyết với việc duy trì, phát triển nghề và tạo công ăn việc làm cho mọi người. Đến nay, Công ty Mỹ nghệ Hữu Hạnh đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó không ít là những người khuyết tật.

Tranh thêu Hữu Hạnh độc đáo nhất vẫn là thể loại chân dung vì lột tả hết thần thái của nhân vật qua khuôn mặt. Ngoài ra, tranh có độ bền khoảng 50 năm, sắc màu đầm ấm, đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng; màu sắc đan xen một cách mịn màng, tinh tế. Bà tâm sự: “Làm tranh phải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên phải phác thảo và vẽ bố cục cần thêu, sau đó tạo dáng và xăm màu hình vẽ trên vải; kế đến là khâu thêu. Người thợ giỏi phải biết phối màu sao cho phù hợp, biết thêu mũi gì ở những đường nét nào…”.
 
Dòng tranh thêu 3D mà bà vừa cho ra đời cách đây không lâu cũng là sự sáng tạo không ngừng trong quá trình đến với nghệ thuật thêu. Bà kể: “Đó là lần tôi nhìn thấy những bức tranh điêu khắc gỗ có hình nổi chìm rất ấn tượng. Tôi liên tưởng đến những bức tranh thêu tay có hình chìm nổi như thế”. Nghĩ là làm, bà dùng bút phác thảo mẫu, tạo dáng và miệt mài thêu thử. Mất gần 1 tháng làm việc cật lực, bà mới làm chủ được kỹ thuật thêu. “Với loại tranh 3D phải làm sao cho các chi tiết nổi lên khỏi mặt vải. Bên cạnh việc tạo hình khối, còn phải chú ý kỹ thuật phối màu chỉ thêu để cho tranh sống động như thật”.
 
Cái tình với người nghèo khó
 
“Nếu không yêu nghề chắc chị Hạnh sẽ không thể vượt qua những khó khăn cũng như những thăng trầm của nghề. Điều quý nhất ở chị là sự tận tâm truyền nghề cho nhiều người, trong đó có những phụ nữ lầm lỡ, người khuyết tật, không có công ăn việc làm ổn định”. Chị Phạm Ngô Nhật Thảo, trợ lý giám đốc, cũng là người gắn bó với nghệ nhân Hữu Hạnh suốt 20 năm qua, nói về bà như vậy.
 
Kỷ niệm chị Thảo nhớ nhất trong suốt thời gian gắn bó với người thầy của mình đó là lần tìm kiếm một người khuyết tật gửi thư đến công ty xin học nghề thêu. “Nhận được thư, chị Hạnh từ Đà Lạt xuống TPHCM để tìm. Tôi còn nhớ hôm ấy trời mưa, tôi và chị đội mưa đi xe máy ra ngoại thành tìm đến nhà người viết bức thư ấy. Tìm đến nơi, người chủ của bức thư vô cùng cảm động. Được chị tận tình hướng dẫn kỹ thuật thêu, đến nay người đó đã có tay nghề vững vàng, thu nhập ổn định”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo