Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những người thích... “nhảy”

Bài và ảnh: Phương Trang

Tiếng là “nhảy việc” nhưng cái sự... nhảy của một số bạn trẻ đều được chuẩn bị chu đáo, có đầu tư kỹ càng nhằm hướng đến tương lai vững vàng hơn

Con sắp đi học cao học tự động hóa ở Đức. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi!”- kế hoạch của T. Việt được đưa ra một cách bất ngờ khiến cả gia đình giật mình. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa loại giỏi, T. Việt dễ dàng có một vị trí trong một viện nghiên cứu lớn ở TPHCM. Tuy nhiên, anh xác định đây chỉ là bước đệm để tích lũy kinh nghiệm và... kinh phí cho chuyến du học sau này bởi mục tiêu kế tiếp của Việt là tấm bằng thạc sĩ.

Lấy đà để “nhảy”

Việt chọn học ở Đức vì chi phí không quá đắt. Để thực hiện kế hoạch lớn, đều đặn mỗi tuần, sau giờ làm việc, anh tranh thủ học tiếng Đức ở Viện Goethe. Cách đây hơn một năm, Việt đã lên đường sang Đức. Hiện chỉ còn hai học kỳ nữa Việt sẽ có trong tay tấm bằng cao học của Trường Đại học Essungen tại miền Nam nước Đức. Một công ty gần nơi Việt học đã ngỏ lời mời anh về làm việc sau khi tốt nghiệp. Việt tâm sự: “Tôi sẽ làm ở đó vài năm rồi trở về quê nhà”.

Năm 1999, tốt nghiệp Đại học Kinh tế, T. Trung vừa đi làm đủ mọi việc, vừa cố gắng học ngoại ngữ. Một thời gian sau, anh đã trụ lại một công ty xuất khẩu cà phê. Ai cũng nghĩ anh sẽ gắn bó lâu dài với nơi này bởi mức lương khá cao nhưng Trung lại xác định, công ty chỉ là nơi anh dừng chân bởi công việc ở đấy quá tẻ nhạt. Khi sân bay Phú Quốc tuyển người, thấy cơ hội thăng tiến tại hòn đảo du lịch nổi tiếng này, Trung quyết định rời TPHCM đến Phú Quốc. Hiện tại, Trung rất hài lòng với sự chọn lựa của mình: Anh đang có một công việc yêu thích, một vị trí vững chắc với thu nhập cao tại Phú Quốc, đồng thời đã tìm được “một nửa” của mình ở đây.

Tìm kiếm những điều mới lạ

Giống như Trung, H. Thanh, cựu sinh viên Đại học Sư phạm - TPHCM không chịu nổi môi trường làm việc thiếu sinh khí và cơ hội thăng tiến quá mong manh ở một cơ quan hành chính. Anh quyết định “nhảy việc”. Làm lại từ đầu ở môi trường mới, Thanh đã nỗ lực hết mình. Và giờ đây, anh đang rất hài lòng với chức danh trưởng nhóm chăm sóc khách hàng của một mạng điện thoại.

Nhiều bạn trẻ cho biết, một trong những nguyên nhân khiến họ thích “nhảy” là muốn tìm kiếm một môi trường làm việc mà ở đó, họ có thể phát huy hết năng lực của mình. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, N. Công nhanh chóng trở thành họa sĩ chính của một công ty thiết kế quảng cáo. Là người có thu nhập cao nhất nhì công ty, Công đồng thời phải gánh chịu những cái nhìn “thiếu thiện cảm, thừa ganh tị” của đồng nghiệp. Anh quyết định “dứt áo ra đi”. Bến đỗ mới của anh là một công ty quảng cáo nước ngoài. “Ở đây, mọi người dành tất cả thời gian cho công việc nên không ai rảnh rang để bàn tán về người khác. Tôi thích một môi trường làm việc chuyên nghiệp như vậy”- Công tâm sự.

Coi chừng... nhảy hụt

Tuy nhiên, không phải ai “nhảy” cũng đều thành công. Từ bỏ vị trí trợ lý chủ tịch một tổ chức phi chính phủ, Nga về làm trưởng phòng một công ty nước ngoài tại TPHCM với những lời hứa hẹn tốt đẹp. Thế nhưng, làm việc được vài tháng, chị phát hiện công ty đang hoạt động trong lĩnh vực không được cho phép. Chị thẳng thắn phát biểu điều này. Kết quả là chị bị đình chỉ công việc chờ “vụ việc được làm sáng tỏ”. Từ sau Tết đến nay, dù vẫn lãnh lương đầy đủ nhưng chị không có việc gì để làm. Một đồng nghiệp của chị nói với tôi: Buồn bực, có hôm chị uống rượu “từ sáng đến tối”.

Một người quen khác của tôi là T. H làm việc tại một xí nghiệp quốc doanh đóng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1- TPHCM. Khi nhà máy ít việc, chị xin đi học thêm ngành quản trị kinh doanh và Anh văn. Học xong, chị bỏ ra ngoài lập công ty riêng. Kinh doanh hoa giả một thời gian, thấy “không ăn”, chị nhận lời làm phó giám đốc một công ty dịch vụ thương mại ở quận 1- TPHCM. Ít lâu sau, chị lại thông báo đang làm dịch vụ xuất khẩu lao động. Và bây giờ, trên danh thiếp của chị có ghi “Giám đốc công ty kinh doanh địa ốc T.”. Thế nhưng, chồng chị cho biết: “Mấy năm nay, chưa bao giờ cô ấy mang về nhà một đồng nào. Tụi mình đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn”.

Sau vài lần thất bại, Phương Linh, giờ là một nhân viên PR rất thành công của Công ty I. có trụ sở trên đường Đồng Khởi, quận 1 - TPHCM, đúc kết: “Để “nhảy” thành công, cần phải có “nội lực thâm hậu” chứ đừng thấy người ta “nhảy”, mình cũng “nhảy” theo. Muốn vậy, phải có sự chuẩn bị chu đáo, bởi nếu không thì kết quả nhận được chỉ sẽ là... một lần bớt dại!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo