Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phải dám làm, dám chịu

 

“Họ là chị em ruột. Cách đây 3 năm, tôi yêu cô em nhưng sau một thời gian, có dịp tiếp xúc, gần gũi cô chị, tôi lại đem lòng cảm mến. Khi tôi nhận ra sự khác lạ trong tình cảm của mình thì đã quá muộn. Tôi thật lòng yêu cô chị nhưng không nỡ chia tay với cô em”. Quốc Dũng (KCN Sóng Thần- Bình Dương)

Bạn thân mến,

Nếu bạn “yêu cô chị nhưng không nỡ chia tay với cô em” thì thật ra bạn chẳng yêu ai cả ngoài bản thân mình. Người đàn ông chân chính phải là người dám nghĩ, dám làm; dám làm, dám chịu. Nếu bạn không có những đức tính ấy thì sau này, người phụ nữ nào làm vợ bạn sẽ rất bất hạnh. Giả sử, bạn thật sự yêu cô chị thì cách duy nhất đúng đắn là hãy nói thật với cô em, xin lỗi cô ấy vì sự ngộ nhận trước đây của mình. Nếu bạn không làm được điều đó thì tốt hơn hết bạn không nên yêu làm gì.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo