Theo NBC News, các nhân viên cứu hộ Lithuania đã đào bới một vùng đầm lầy để cố gắng trục vớt chiếc xe của 4 binh sĩ Mỹ mất tích trong cuộc tập trận vào đầu tuần này. Bốn binh sĩ Mỹ này đang tham gia huấn luyện với lực lượng vũ trang và lực lượng thực thi pháp luật của Lithuania.
Hôm 26-3, họ tìm thấy xe cứu hộ bọc thép M88 Hercules của 4 binh sĩ Mỹ tại độ sâu gần 5 m.

Bốn binh sĩ Mỹ mất tích trong cuộc tập trận ở Lithuania. Ảnh: LRT
Thủ tướng Lithuania Gintautas Paluckas đã đến thăm khu vực tập trận gần thị trấn Pabrade, cách thủ đô Vilnius khoảng 50 km và cách biên giới với Belarus khoảng 10 km.
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene cũng có mặt tại hiện trường. Bà Sakaliene tỏ ra "vô cùng đau buồn" trước vụ 4 binh sĩ Mỹ mất tích. "Mọi người vẫn trong tư thế sẵn sàng, sẵn sàng hỗ trợ y tế khẩn cấp" - bà Sakaliene viết trên mạng xã hội X.
Bà Sakaliene nói với đài truyền hình LRT của Lithuania ngày 27-3 rằng các nỗ lực cứu hộ qua đêm bao gồm bơm nước và tăng cường lực lượng trên mặt đất, dẫn đến "một số dấu hiệu tích cực".
Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 3 vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Liên minh quân sự NATO cho biết cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra.
Hiện chưa rõ số phận của 4 binh sĩ Mỹ mất tích, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng quốc gia
Lithuania. Tổng thư ký NATO Mark Rutte ban đầu nói những binh sĩ này đã thiệt mạng nhưng sau đó, NATO rút lại nhận định trên.
Lithuania là thành viên NATO kể từ năm 2004. Nước này đã tiếp đón hàng trăm quân nhân Mỹ theo chế độ luân phiên kể từ năm 2014, một phần của chiến dịch mà Washington gọi là "Giải pháp Đại Tây Dương" ở Đông Âu và khu vực Baltic.
Lithuania có chung đường biên giới dài gần 700 km với Belarus.
Bình luận (0)