Trong đó, 2 đảng viên nữ đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ là Tạ Đặng Hồng Sang (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Đỗ Phương Trang (24 tuổi, ngụ quận 5).
Tạ Đặng Hồng Sang cho biết từ nhỏ đã có tình cảm đặc biệt với màu xanh áo lính. Tình cảm ấy càng nhân lên khi cô chứng kiến trong đợt dịch COVID-19, lực lượng bộ đội đã lăn xả, không ngại hiểm nguy để chăm lo đời sống của người dân. Thời điểm đó, Sang cũng tình nguyện tham gia chống dịch tại địa phương với việc chăm sóc sức khỏe lực lượng dân quân. Nhờ vậy mà cô thấu hiểu được nỗi vất vả của các chiến sĩ khi lao mình vào tâm dịch.
Cuối năm 2024, Sang vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tốt nghiệp đại học ngành dược, cô cho biết nguyện vọng là được mang kiến thức cống hiến lâu dài cho quân đội. "Trong môi trường quân đội, tôi có thể đối mặt nhiều khó khăn, thử thách và đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua. Tôi tin rằng mọi người làm được thì mình cũng làm được" - cô bày tỏ.
Những ngày trước khi lên đường nhập ngũ, căn nhà nhỏ của gia đình Sang đón nhiều đoàn của địa phương đến chúc mừng, động viên. Sang cho biết rất xúc động khi nhận được nhiều sự quan tâm và điều đó đã tiếp thêm động lực để cô an tâm nhập ngũ.
Trong khi đó, Đỗ Phương Trang tiết lộ có nhiều động lực thôi thúc cô viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhất là sự cảm kích, ngưỡng mộ đối với những nữ liệt sĩ. Cô từng là thành viên Đội Tìm kiếm của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" (VTV) và đặc biệt ấn tượng với hồ sơ của những nữ liệt sĩ.
Trang sinh ra trong gia đình có ông bà nội, ngoại đều là cựu chiến binh, từng công tác trong quân đội thời gian dài. Cha Trang là đảng viên, mẹ cũng tích cực tham gia công tác tại khu phố. Đây là nền tảng để cô không ngừng phấn đấu và rèn luyện nhằm tiếp nối truyền thống của gia đình. Trang được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM.
"Tôi tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần gương mẫu của đảng viên. Môi trường quân đội sẽ mang lại cho tôi nhiều cơ hội để phát triển về tư tưởng chính trị, vững vàng hơn về chuyên môn. Tôi kỳ vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mình sẽ trưởng thành hơn" - Trang thổ lộ.
Bà Trần Thị Kim Phượng, mẹ của Trang, dặn con gái: "Là nữ, con phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể thích nghi với môi trường quân ngũ. Mẹ tin con sẽ trưởng thành hơn nhờ môi trường này".
Ông Dương Viết Trường - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 4, quận 5 - nhận xét Đỗ Phương Trang là đảng viên rất tích cực tại địa phương. Cô luôn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào mà địa phương phát động.
"Trang là tấm gương sáng để thanh niên của địa phương noi theo. Câu chuyện của cô sẽ truyền cảm hứng, tạo động lực cho các bạn nữ khác hăng hái đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự trong những năm tiếp theo. Tôi tin Trang sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà quân đội giao phó" - ông Trường nhấn mạnh.
Bình luận (0)