Tất cả có 13 bị cáo. Các hàng ghế trong phòng xử án không còn một chỗ trống. Trong số 29 nhân chứng được triệu tập tới tòa có tới 10 người vắng mặt. Luật sư Huỳnh Ngọc Luật (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) bào chữa cho bị cáo Trương Đình Xuân xin phép vắng mặt ngày đầu tiên. Trong số các bị cáo, Trương Đình Xuân (nguyên giám đốc Công ty CENCOOPIMEX) trông có vẻ bình thản. Trong khi đó, nguyên cục trưởng Cục Hải quan Bình Định Ngô Hữu Chính lại tỏ ra “xúc động”. Sáng 2-11, mới ở phần mào đầu, Chính đã có vẻ lúng túng khi trả lời các câu hỏi. Luật sư Võ Hồng Nam (Đoàn Luật sư Bình Định) bào chữa cho 2 bị cáo là Ngô Hữu Chính và Ngô Lê Phương (con trai Ngô Hữu Chính, nguyên cán bộ kiểm hóa hải quan).
Suốt buổi chiều 2-11, tòa chỉ thẩm vấn được 1 bị cáo là Trần Quang Bình (nguyên giám đốc Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên). Bình cho rằng mình chỉ sai phạm trong việc bán chỉ tiêu hạn ngạch cho CENCOOPIMEX, chứ không cố ý buôn lậu. Khi chủ tọa công bố bút lục về nội dung cuộc họp bàn tại công ty ghi rõ việc chỉ đạo mua hóa đơn đối với số hàng nhập thừa, thì Bình lúng túng.
Bình luận (0)