xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 nghi phạm cướp vàng ở Phú Yên sa lưới

Bài và ảnh: Hồng Ánh

Công an đánh giá đây là nhóm cướp rất chuyên nghiệp, cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, manh động

Ngày 27-11, Công an tỉnh Phú Yên xác nhận chỉ mới bắt được 2 nghi phạm trong vụ chích điện, chém người cướp hơn 50 lượng vàng (Báo Người Lao Động ngày 14-5 đã đưa tin), gồm: Phạm Thanh Đại (SN 1984, ngụ tỉnh Gia Lai; tạm trú tỉnh Khánh Hòa) và Đặng Sỹ Lệ (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đối tượng Mai Xuân Thanh (SN 1985, ngụ tỉnh Gia Lai) được xác định là nghi phạm hiện chưa bắt được.

Xé lẻ để tránh bị phát hiện

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên, cho biết hiện Lệ và Đại đã được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. Bước đầu, 2 đối tượng này thừa nhận tham gia cướp nhưng chưa khai nhận kẻ cầm đầu.

Hiệu vàng Kim Dũng đã hoạt động trở lại. (Ảnh chụp ngày 27-11)
Hiệu vàng Kim Dũng đã hoạt động trở lại. (Ảnh chụp ngày 27-11)

Theo thượng tá Dũng, đây là nhóm cướp rất chuyên nghiệp, cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, manh động. Sau khi cướp, chúng chia tiền, vàng cướp được rồi mỗi tên ẩn náu một nơi, ít khi ra ngoài nên rất khó phát hiện. Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát chia làm 2 mũi, một mũi ra TP Huế và một mũi vào thị xã Ninh Hòa.

Lúc 9 giờ ngày 24-11, sau khi nắm chắc Lệ đang trốn trong phòng trọ ở TP Huế và Đại còn ở thị xã Ninh Hòa, 2 mũi trinh sát cùng lúc ập vào tóm gọn.

Nạn nhân đứt vốn làm ăn

Tại hiệu vàng Kim Dũng (chợ Đồng Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) ngày 27-11, chủ hiệu Nguyễn Kim Dũng (SN 1974, ngụ xã Hòa Thắng) cho biết 3 ngày qua, sau khi nghe tin công an bắt được 2 đối tượng trong vụ cướp này, không đêm nào vợ chồng ông ngủ được vì mừng. “Bạn bè, bà con, anh chị em liên tục đến nhà rồi gọi điện thoại chúc mừng. Cả một gia tài chứ ít ỏi gì” - ông Dũng vui ra mặt và xác định có 53 lượng vàng cùng 145 triệu đồng bị mất trong vụ cướp này.

“Sau khi bị cướp, vợ chồng tôi thật sự suy sụp. Toàn bộ vốn liếng dành dụm bao lâu nay bị mất sạch, đứt vốn làm ăn. Nếu tính thời giá lúc đó là mất đến 1,5 tỉ đồng. Sau 1 tuần không còn gì để bán, anh chị em và bạn bè cho mượn ít vốn sắm lại hàng mua bán để có tiền nuôi con” - ông Dũng kể và cho biết hiện hiệu vàng của ông rất thưa khách vì người dân ngại lại ít mặt hàng so với trước.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, vụ cướp xảy ra khoảng 17 giờ 45 phút ngày 13-5 sau khi ông Dũng thu gom tiền và vàng để vào 3 túi xách rồi chở vợ là bà Nguyễn Thị Em về nhà (cách hiệu vàng khoảng 3 km). Khi vợ chồng ông đến đoạn đường liên thôn giữa đồng trống, cách nhà khoảng 500 m, bà Em bị 3 thanh niên đi trên 1 xe máy từ sau lao tới chích điện.

Khi bà Em ngã xuống, chúng tiếp tục châm điện vào người ông Dũng. Ông Dũng lồm cồm đứng dậy rút chìa khóa xe máy của chúng nhằm không cho tẩu thoát thì bị 2 tên rút rựa chém tới tấp làm ông bị thương ở cánh tay trái. Bọn cướp lấy 3 túi xách đựng tiền và vàng rồi tẩu thoát.

Của bị cướp có còn?

Ông Nguyễn Kim Dũng thổ lộ khi nghe tin 2 tên cướp vàng bị bắt, gia đình mừng nhưng cũng rất lo, sợ các tên cướp đã chia chác, tiêu xài hết chẳng còn gì để trả lại. “Tôi nghe mấy tên cướp này thuộc diện chích hút, chơi bời dữ lắm nên càng lo. Giờ chỉ biết trông vào pháp luật thôi. Nếu mất sạch thì chẳng biết bao giờ gia đình tôi gượng dậy nổi” - ông Dũng than thở.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo