xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

3 mẹ con chết bất thường ở Long An: Bộ Công an vào cuộc

H. MINH tường thuật

(NLĐO) - Các chiến sĩ công an của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Ngoài việc công an tỉnh, công an huyện, VKS vào cuộc để làm rõ cái chết bất thường của ba mẹ con chị Nguyên, đến 14 giờ chiều ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã chính thức vào cuộc.

Hiện các chiến sĩ công an của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, tiếp tục khám nghiệm hiện trường.


Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc - Ảnh: Lê Phong

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc - Ảnh: Lê Phong

Vụ án thương tâm được thượng úy Bùi Thanh Thế - Trưởng Công an xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An - xác nhận xảy ra tại 1 căn nhà ở ấp 1, xã Phước Vĩnh Đông, hồi 8 giờ 20 phút sáng 19-11, khi trao đổi với PV Báo Người Lao Động.

Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985, ngụ địa chỉ trên) và 2 con là Nguyễn Hoàng Khang (lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (lớp 5, cả 2 chị em cùng học Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông).

Theo dấu vết tại hiện trường, 2 người con bị cắt cổ bằng vật nhọn, còn người mẹ thì bị cắt mạch máu tay.

Xung quanh hiện trường không có sự xáo trộn nhưng cơ quan chức năng phát hiện 1 con dao nhọn cách thi thể chị Quyên khoảng 3 m.


Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Ông Nguyễn Văn Thiệp, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, đã chỉ đạo công an huyện nhanh chóng bảo vệ hiện trường và kết hợp công an tỉnh điều tra làm rõ.

Ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, cho biết các kiểm sát viên của tỉnh cũng đang trên đường tới hiện trường. “Có thông tin của người dân nói người mẹ gần đây bị trầm cảm, tuy nhiên thông tin này cũng chưa nói lên điều gì” - ông Sang nhận định .

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, cảnh sát điều tra công an huyện, cán bộ kỹ thuật hình sự, cảnh sát điều tra về TTXH công an tỉnh Long An đã có mặt đầy đủ tại hiện trường. Việc phong tỏa không cho người dân vào khu vực nhà nạn nhân được lực lượng công an và dân quân xã Phước Vĩnh Đông thực hiện khá nghiêm ngặt. Dù vậy vẫn có gần 400 người từ một số xã nghe tin chạy đến cố gắng chen vào gần địa điểm nhìn cho rõ hơn.

 


Lực lượng chức năng đã có mặt đầy đủ tại hiện trường - Ảnh: H. Minh

Lực lượng chức năng đã có mặt đầy đủ tại hiện trường - Ảnh: H. Minh


Đã có gần 400 người hiếu kỳ kéo đến nơi xảy ra vụ án mạng. - ảnh: H.Minh

Đã có gần 400 người hiếu kỳ kéo đến nơi xảy ra vụ án mạng. - ảnh: H.Minh


Bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. - Ảnh: Lê Phong

Bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. - Ảnh: Lê Phong


Người dân đang theo dõi cơ quan chức năng làm việc và ngóng tin. Ảnh: Lê Phong

Người dân đang theo dõi cơ quan chức năng làm việc và ngóng tin. Ảnh: Lê Phong

Theo mẹ chồng của chị Nguyên, khoảng 7 giờ sáng  trên đường đi ra chợ để mua một số vật dụng, sẵn dịp ghé thăm con dâu và 2 cháu nội xem học hành thế nào. Đi đến nơi nhìn thấy cửa không đóng, kêu tên cháu nội Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (SN 2005, học lớp 5) chẳng hề nghe thấy tiếng trả lời. Thấy lạ, bà đẩy cửa bước vào, cảnh tượng hết sức bất ngờ, 2 đứa cháu nằm chết trên giường tư thế nằm nghiêng với nhau, còn chị Quyên chết ở cửa nhà sau cạnh nhà bếp.


Mẹ chồng của nạn nhân Nguyên (người đội nón) kể lại sự việc. Ảnh: Phạm Dũng

Mẹ chồng của nạn nhân Nguyên (người đội nón) kể lại sự việc. Ảnh: Phạm Dũng


Mẹ ruột của chị Nguyên chỉ còn biết khóc mỗi khi có người điện thoại hỏi thăm. Ảnh: Phạm Dũng

Mẹ ruột của chị Nguyên chỉ còn biết khóc mỗi khi có người điện thoại hỏi thăm. Ảnh: Phạm Dũng

Hoảng loạn bà cố gắng chạy ra sân rồi tri hô. Nghe có vụ chết người, hàng chục thanh niên, phụ nữ gần xóm nhanh chân chạy đến. Khi chứng kiến đúng như vậy, lập tức họ điện báo công an xã Phước Vĩnh Đông.

Bà Nguyễn Thị Cường (75 tuổi) có nhà sát với nhà nạn nhân, cho hay hoàn cảnh gia đình chị Nguyên bình thường. Hàng ngày, chồng đi làm ăn xa còn chị Nguyên ở nhà chăm lo 3 đứa con, gia đình sống hòa thuận với mọi người xung quanh, chưa bao giờ 2 vợ chồng to tiếng với nhau hoặc xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai.

Anh Nguyễn Văn Sơn (29 tuổi), ngụ cùng xóm cho biết, chồng chị Nguyên chí thú làm ăn, ít rượu chè, còn chị ở nhà phụ giúp gia đình nhưng cũng đeo khá nhiều vòng vàng, trang sức.


Con gái lớn của chị Nguyên vẫn chưa tin việc mẹ và 2 em đã tử vong là sự thật - Ảnh: H.Minh

Con gái lớn của chị Nguyên vẫn chưa tin việc mẹ và 2 em đã tử vong là sự thật - Ảnh: H.Minh


Công an đưa ảnh 2 cháu bé cho người thân nhận dạng - Anh: Phạm Dũng

Công an đưa ảnh 2 cháu bé cho người thân nhận dạng - Anh: Phạm Dũng

Vợ chồng chị Nguyên còn có một đứa con là Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004), hai hôm trước cháu về ở nhà bà nội cách đó khoảng 300m để chơi và ngủ lại đêm, chính vì vậy nên cháu thoát chết.

Nhận được hung tin, chồng của chị Nuyên đang đi mua tôm ở Bến Tre đang quay về nhà. Qua liên lạc, chồng chị Nguyên cho hay hiện anh đã đến TP. Tân An (Long An), nếu về tới nhà phải mất gần 1 giờ nữa.

Bước đầu, cơ quan kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm dấu vết trên thi thể nạn nhân, trinh sát, điều tra của tỉnh và huyện rà soát toàn bộ khu vực xung quanh và thu giữ con dao còn dính máu, nghi là vật chứng liên quan đến án mạng. Một số trinh sát đã gặp những người dân xung quanh để nắm thêm thông tin.


Trinh sát đã gặp những người dân xung quanh để nắm thêm thông tin

Trinh sát đã gặp những người dân xung quanh để nắm thêm thông tin

img

Đội Pháp y - Sinh vật tại hiện trường - Ảnh: Phạm Dũng

Đội Pháp y - Sinh vật tại hiện trường - Ảnh: Phạm Dũng

Ông Trần Quốc Mỹ (72 tuổi), nhà bên cạnh nói: "Tụi nó cũng lo làm ăn dữ lắm, nhà cửa mới sửa sang lại, 3 đứa con ngoan hiền, học tốt nhưng không biết ai nhẫn tâm sát hại như thế. Thằng Thanh chồng con Nguyên, có nghề mua bán tôm, mấy năm nay kiếm được kha khá, vậy mà...". Nói dứt câu ông Mỹ gương mặt đượm buồn.

Gặp 1 trinh sát hình sự công an huyện để nắm thông thêm thông tin, có phải đây là vụ án mạng hay vụ tự sát trong gia đình, trinh sát này chỉ trả lời đang xác minh nên chưa thể xác định nguyên nhân.

Trao đổi với cán bộ kỹ thuật hình sự công an tỉnh vừa khám xong bước ra ngoài, PV đặt vấn đề về con dao ở trong nhà có dính máu có phải là vật chứng liên quan vụ án, anh chỉ cho biết đã lập biên bản chờ giám định vết máu và dấu vết trên cơ thể của nạn nhân xem có phù hợp với vết cắt gây ra cái chết không? Để có kết quả chính xác còn phải chờ.

Trưởng công an xã Bùi Thanh Thế cho biết, hiện có gần 20 trinh sát, điều tra viên của tỉnh, huyện được phân công phối hợp điều tra, truy xét làm rõ nguyên nhân của vụ việc: Đây là án mạng hay tự sát?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo