Sự việc xảy ra vào ngày 21-8-2008. Trong lúc nhậu chung, ông Bùi Văn Chuẩn (45 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) nhờ Thuận dò 7 tờ vé số loại 5.000 đồng bằng tin nhắn ĐTDĐ. Phát hiện cả 7 tờ vé số của ông Chuẩn đều trúng giải độc đắc (vé số tỉnh Bạc Liêu mở ngày 21-8-2008, lô số 31276, trị giá hơn 800 triệu đồng), Thuận nói với ông Chuẩn là vé số “trật lất” rồi vo tròn lại bỏ xuống bàn. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Chuẩn đã lượm lên, vuốt thẳng rồi bỏ vào túi áo, nói là để về nhà dò lại. Thấy ý định chiếm đoạt của mình bị thất bại, Thuận liền rủ ông Chuẩn đi nhậu tiếp.
Nhậu hết “tăng” này đến “tăng” khác tới tận khuya, 2 người thuê phòng trọ ngủ chung. Lợi dụng lúc ông Chuẩn say rượu ngủ say, Thuận lấy trộm 7 tờ vé số rồi bỏ trốn lên TP.HCM.
Sau khi bị bắt, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm của mình và cho biết: Do sợ bị phát hiện nên sau khi đến TP.HCM, Thuận nhờ người quen đổi 7 tờ vé số của ông Chuẩn được trên 800 triệu đồng. Thuận đã dùng số tiền này đầu tư vào quán cà phê tại Q.Gò Vấp cho đến khi bị bắt giữ.
Bình luận (0)