xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án mạng từ tiếng nẹt pô

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Bị chửi vì nẹt pô xe, một đối tượng mới ra tù đã dùng dao đâm 3 người khiến 1 người tử vong, 2 người bị trọng thương

Ngày 7-5, CQĐT Công an quận 11, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Lê Văn Điệp (tự Nghĩa, SN 1995, ngụ quận 11), đối tượng chở Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, ngụ quận 11) - kẻ trực tiếp dùng dao đâm chết bà Trần Ngân Ngọc (SN 1967), làm bị thương Trần Vĩ Nam (SN 1997, con trai bà Ngọc) và Trịnh Kiên Hào (SN 1998, cùng ngụ quận 11) vào tối 6-5.

Một tuần trước, Nam và Hào cùng một số người bạn đang chơi đá bóng trên đường Tân Phước (phường 6, quận 11) thì Nhân chạy xe máy ngang qua nẹt pô. Nghĩ Nhân khiêu khích, Nam đã chửi thề. Từ đó, Nhân nảy sinh ý định trả thù.

Nguyễn Lê Văn Điệp tại cơ quan công an (ảnh lớn) và Nguyễn Thành Nhân hiện bỏ trốn (ảnh nhỏ)
Nguyễn Lê Văn Điệp tại cơ quan công an (ảnh lớn) và Nguyễn Thành Nhân hiện bỏ trốn (ảnh nhỏ)
img

Khoảng 21 giờ ngày 6-5, sau khi chuẩn bị dao xếp, Nhân kêu Điệp chở qua chỗ Nam thường chơi đá bóng để đánh dằn mặt. Đến nơi, vừa thấy nhóm Nam, Nhân nhảy xuống đánh. Nghe con đang đánh nhau, bà Ngọc từ nhà chạy ra can ngăn liền bị Nhân đâm 3 nhát gục tại chỗ. Chưa dừng lại, Nhân còn quay qua đâm Nam 2 nhát vào ngực và tay. Thấy Hào bỏ chạy, Nhân đuổi theo đâm 3 nhát vào hông và lưng. Sau khi gây án, Nhân kêu Điệp chở về nhà rồi bỏ trốn. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng bà Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ vào lúc 3 giờ ngày 7-5.

CQĐT Công an quận 11 đã yêu cầu gia đình vận động Điệp ra đầu thú, hợp tác với công an để làm sáng tỏ vụ án. Tại trụ sở công an, Điệp khai quen biết Nhân từ nhiều năm trước và thường đi chơi chung với nhau. Tối 6-5, Nhân kêu Điệp chở đi công chuyện, không nói là đánh nhau và Điệp cũng không biết Nhân có mang theo dao trong người.

“Thấy Nhân đánh nhau với nhóm của Nam, tôi đứng gần đó chứ không đến vì tưởng Nhân đánh vài cái rồi đi. Sau đó, Nhân kêu tôi chở về nhà. Tôi không biết có chết người” - Điệp khai.

Trở lại hiện trường  vụ án, người dân địa phương cho biết chiều nào nhóm của Nam cũng tụ tập đá bóng đến khoảng 22 giờ. “Nhiều lúc tụi nó đá dữ quá, văng trúng mặt nên thấy mấy đứa đem bóng ra, hàng xóm vào nhà hoặc đóng cửa. Hôm xảy ra sự việc, ở đây không ai chứng kiến do nhà nào cũng đóng cửa. Nghe la ó, cứ tưởng tụi nhỏ đá bóng, đến khi mở cửa, thấy công an đến, còn máu thì dính đầy sân và tường nhà dân” - một phụ nữ cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS-BS Phạm Văn Đông, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận mẹ con bà Ngọc khoảng 21 giờ 40 phút ngày 6-5. Khi vào, bà Ngọc bị chảy nhiều máu ở ngực trái, trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Lúc này, Khoa Cấp cứu đã phối hợp với các khoa khác tích cực hồi sức và đưa vào phòng mổ. Các bác sĩ đã truyền máu, may 3 lỗ thủng ở tim nhưng do mất nhiều máu, vết thương khá nặng nên bà Ngọc đã không qua khỏi”.

Trong khi đó, Nam được tiếp nhận trong tình trạng lờ đờ, chậm chạp với vết thương ở ngực và cánh tay trái. Hiện bệnh nhân này đã được mổ cắt lọc, nối động mạch cánh tay trái, sức khỏe tạm ổn định nhưng còn khá yếu.

Theo CQĐT Công an quận 11, Nhân có tiền án về tội “Cướp tài sản”, bị tuyên phạt 20 tháng tù (do khi phạm tội chưa thành niên). Hiện công an đang truy tìm, đồng thời vận động đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. n

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo