“Xử” không cần án!
|
Chiều 28-3, trao đổi với chúng tôi, thượng úy Đào Văn Thêm, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp - Công an thị xã Đồng Xoài, cho biết Công an thị xã đang thụ lý điều tra vụ việc và chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. |
Nạn nhân của vụ ẩu đả là nữ tiếp viên Nguyễn Hồng B. (tự Linh), SN 1988, quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Chìa cho chúng tôi xem một bên đầu còn nguyên những vết xước tứa máu, Linh kể: “Lúc đó, em đang gắp đá thì bà Lan ập vào. Không nói không rằng, bà ta chụp một cái ly ném thẳng vào em nhưng không trúng, chiếc ly vỡ tan tành. Tức mình, bà Lan vớ chai bia trên bàn đập thẳng lên đầu em. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói phải khâu sống vết thương nên em sợ quá trốn về”. Lúc bà Bồ Thị Ngọc Anh (SN 1953), vợ của chủ quán Hưng Phát, nghe tiếng ồn ào chạy vào thì Linh đã nằm bất động, đầu bê bết máu và người đàn bà đánh Linh vẫn la lối om sòm, đeo khẩu trang kín mặt. “Tôi hỏi bà ta tại sao đánh nhân viên của tôi, rồi đưa tay giật khẩu trang thì mới nhận ra bà Nguyễn Lê Lan, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước. Bà Lan không trả lời mà quay sang... bẻ quặt tay của tôi và đánh tới tấp. Tôi chỉ né được 2 cú đánh, còn một cú trúng vào bụng cho tới hôm nay vẫn bầm tím. Riêng ngón út tay trái bị trật xương cũng bầm tím” - bà Anh kể. Thấy vợ bị đánh, ông Nguyễn Văn C., chủ quán karaoke Hưng Phát, chạy vào can thì bị ông Trần Phụng, chồng bà Lan (đã say khướt) đuổi đánh. Ông C. bộc bạch: “Thấy ảnh (ông Phụng) là khách quen của quán, nên khi bị ảnh rượt, tôi chỉ biết bỏ chạy”.
![]() |
| và hóa đơn tiền nhậu, hát karaoke 842.000 đồng chưa được ông Trần Phụng chi trả. Ảnh: T.TIẾN |
Nhậu, đánh ghen trong giờ làm việc
Theo biên bản hiện trường do Công an xã Tiến Hưng lập vào lúc 16 giờ ngày 27-3, vụ ẩu đả trên xảy ra hồi 14 giờ cùng ngày và các tình tiết không khác với những gì các nạn nhân kể với chúng tôi. Điều khiến dư luận bất bình là lẽ ra ở thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, cả hai vợ chồng ông Phụng và bà Lan phải ở công sở làm việc chứ không phải đi nhậu hay đi đánh ghen. Cũng biên bản trên ghi nhận, cùng nhậu với ông Phụng tại phòng số 2 của quán karaoke còn có hai người nữa và 3 nữ nhân viên của quán phục vụ. Hóa đơn tính tiền gồm các khoản: thời gian hát karaoke từ 12 giờ 15 phút tới khi xảy ra vụ việc, 30 chai bia Heineken, trái cây... tổng cộng 842.000 đồng. Một người con của chủ quán cho biết sau khi xảy ra ẩu đả, ông Phụng lên xe biển số xanh cho tài xế chở về và tới chiều 28-3 vẫn chưa quay lại thanh toán tiền.
Mong muốn được nghe tiếng nói của người trong cuộc, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến TAND tỉnh Bình Phước nhưng nơi đây cho biết bà Lan đã đi họp ở Tỉnh ủy. Một đồng nghiệp gọi vào điện thoại di động thì bà Lan cho hay đã đi Bình Dương. Dư luận từ người dân và những người có làm việc hoặc quen biết với vợ chồng đều là cán bộ cấp cao này cho biết chuyện ông Phụng - bà Lan hục hặc không phải mới lần đầu. Có người kể, hồi còn làm Chánh án TAND thị xã Đồng Xoài, bà Lan đã từng bắt gặp ông Phụng “lăng nhăng” và hôn nhân đã có lúc tưởng chừng đổ vỡ.

Bình luận (0)