Ngày 28-10, cháu Trần Thị Mai (SN 1991) tới nhà trọ của chị ruột ở khu vực thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, chơi. Trọ bên cạnh nên Vân đã xin phép người nhà đưa cô bé đi chơi rồi cả hai "bật vô âm tín"... Ngày 6-11, một người đàn ông đã điện thoại liên lạc với gia đình cháu Mai, yêu cầu phải nộp 200.000 đồng vào số điện thoại di động của anh ta thì sẽ được biết địa chỉ của con gái.
Vài ngày sau, đối tượng lại gọi điện đến gia đình cháu Mai, yêu cầu phải nộp 5 triệu đồng thì họ mới gặp mặt được con!?

Đối tượng Phạm Thị Vụ, kẻ chuyên lừa bán trẻ em và phụ nữ
Đến 10 giờ ngày 16-11, đối tượng gọi đến, hẹn đến địa chỉ giao tiền. Đến điểm hẹn trên cầu vượt Lạch Tray là một nam giới, đi xe máy ập đến nhận tiền. Lập tức hắn bị các trinh sát nhanh chóng bắt giữ.
Đối tượng này là Đào Ngọc Long, (SN 1984). Theo khai nhận của Long, trước đó hắn được 2 người (1 nam, 1 nữ) không rõ tên, tuổi thuê đến cầu vượt Lạch Tray, gặp người trong gia đình cháu Mai để nhận tiền...
Ngay sau đó, tại bến xe Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, lực lượng công an đã bắt giữ 2 kẻ chủ mưu Phạm Thị Vụ và Nguyễn Đức Cường (SN 1983).
Vụ khai đã cùng đồng bọn đưa thẳng Mai đến TP Móng Cái, Quảng Ninh và đưa sang bên kia biên giới, bán cho các đối tượng buôn bán phụ nữ ở Trung Quốc. Khi trở về Hải Phòng, trong thời gian lẩn trốn và cặp bồ với Nguyễn Đức Cường, Vụ đã kể lại sự việc trên cho Cường nghe. Ngay sau đó, tên Cường bàn với Vụ tìm cách tống tiền gia đình cháu Mai.
Bình luận (0)