Ngày 16-6, cơ quan CSĐT Công an quận 10-TPHCM đã ra quyết định tạm giam đối với Lê Thanh Vũ (SN 1991, ngụ xã Tân Thới, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Hoàng Cao Nguyên (SN 1990, ngụ xã Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế, cả 2 cùng tạm trú tại 178/27 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10-TPHCM ) để lập hồ sơ xử lý hành vi “giết người”.
Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 15-6, người dân sống trong hẻm 178 Nguyễn Kim (P.6, Q.10) nghe tiếng la “có người giết tôi” vọng ra từ nhà 178/27. Nhiều người chạy tới thấy cửa căn nhà đã khoá từ bên ngoài nên gọi điện cho công an phường, đồng thời chốt chặn các ngả ra vào con hẻm.
Thấy người dân và các lực lượng chức năng đã bủa vây các con hẻm, 2 tên cướp trèo từ sân thượng của nhà 178/27 sang nóc nhà kế cận tìm cách chạy trốn.
Căn nhà nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản
Tên Nguyên nhảy xuống 1 con hẻm, chui tọt xuống cống thoát nước trốn nhưng bị 1 người dân phát hiện lôi lên. Còn tên Vũ thấy cửa tầng trên nhà 639 Bà Hạt vẫn mở nên chạy vào toilet trốn. 30 phút sau, khi công an ập vào, lúc này trên tay đối tượng vẫn lăm lăm con dao chặt thịt nên 1 trinh sát đã phải bắn thêm 1 phát đạn cao su vào bụng của Vũ và xông vào bắt giữ.
Tại cơ quan công an, chúng khai nhận do làm công cho gia đình bà Đặng Lê Quyên (SN 1965, bán thịt heo tại chợ Nguyễn Tri Phương) nên cả 2 biết hằng ngày sau khi tan chợ, bà Quyên đem khoảng 30 triệu đồng về nhà nên cùng bàn cách cướp.
Tên Vũ
Chiều 15-6, sau khi giúp vợ chồng bà Quyên dọn hàng ở chợ về nhà, Vũ và Nguyên thống nhất chờ bà Quyên ra ngoài đi thu tiền, Vũ sẽ giết chị Trần Kim Dung (SN 1990, con bà Quyên), còn Nguyên giết ông Trần Kim Sương (SN 1965, chồng bà Quyên). Sau đó Vũ đưa cho Nguyên con dao dài 20 cm, còn mình dùng dao chặt thịt heo, rồi đem lên lầu 3 của căn nhà cất giấu.
Đến 21 giờ cùng ngày, bà Quyên cùng con trai là Trần Chí Thuận (SN 1994) ra khỏi nhà để thu tiền và khoá trái cửa. Vũ trốn sau cửa và đâm chị Dung khi chị lên phòng mình.
Ông Sương từ tầng dưới nghe tiếng la chạy lên thì bị Vũ dùng dao chém luôn ông Sương.
và Nguyên tại Công an phường 6, quận 10-TPHCM. Ảnh: T. Tiến
Riêng tên Nguyên khai nhận tại công an, khi thấy Vũ đâm chị Dung, máu ra nhiều quá nên kinh sợ, không dám ra tay giết ông Sương.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Dung đã chết do đa chấn thương ở cổ và mất quá nhiều máu. Còn ông Sương hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận (0)