Lúc 23 giờ ngày 19-11, hai anh em Thanh, Vy đi trên 2 xe máy tay ga để đón em trai của chúng tên là Mạch Sỉu Châu (SN 1998), hành nghề ăn xin tại chợ Bà Quẹo, quận Tân Bình-TPHCM. Tại đây, chúng gặp 1 cháu trai tên Tý (SN 2002, chưa rõ lai lịch, địa chỉ và nơi cư ngụ) cùng hành nghề ăn xin với Châu tại chợ. Hai tên này thấy Tý không người thân thích bèn nảy sinh ý định đem bán Tý.
Tại quán Sapa, chúng gặp chị Đoàn Thị Bích Chi (SN 1973, chủ quán, ngụ quận Tân Phú) và gạ bán cháu bé. Vì trước đó đã nghe nhân viên mình kể lại vụ việc, nên chị Chi sinh nghi hỏi về lai lịch, nhân thân của cháu bé. Tên Vy nói dối là bị cha cháu Tý đánh nên hắn bắt Tý, nếu có ai mua Tý thì nhờ chị Chi… giới thiệu giúp.
Lo sợ hai tên bất lương đem bán cháu bé cho những đối tượng xấu khác, một mặt chị Chi giả vờ đồng ý mua Tý và yêu cầu chúng chở cháu Tý tới để chị xem, mặt khác tìm cách báo công an.
Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát Đội CSĐT TP về TTXH Công an quận Tân Phú ập vào bắt quả tang 2 anh em Thanh, Vy khi chúng đang nhận tiền. Hiện Công an quận Tân Phú đã chuyển giao cháu Tý tới Trung tâm Bảo trợ xã hội TP để nơi này chăm sóc”, Trung tá Nguyễn Quốc Hải, Đội trưởng Đội CSĐT TP về TTXH Công an quận Tân Phú, cho biết.
Bình luận (0)