xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt cóc trẻ sơ sinh vì hư thai, sợ chồng bỏ

T. Tiến

(NLĐO) – Sau 3 ngày lẩn trốn, biết không thể trốn thoát nên đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh trong Bệnh viện quận 7, TP HCM đã gọi điện tới công an xin đầu thú.

img

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm nhận lại con sau 3 ngày bé bị bắt cóc

Sáng 13-1, Vũ Thị Bích Trâm (SN 1989, quê tỉnh Long An), kẻ đã bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi trong Bệnh viện quận 7 vào sáng 9-1, đã ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Trâm sống với anh Vũ Tiến Long (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), không hôn thú. Trước đó, Trâm hư thai; sợ chồng bỏ, gia đình chồng ruồng rẫy nên Trâm ấp ủ ý tưởng bắt cóc một đứa trẻ. Trước khi bắt cóc bé trai tại bệnh viện quận 7 Trâm đã điều nghiên rất nhiều bệnh viện để ra tay hành động.

Như thông tin đã đưa, chiều 8-1, sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) sinh được bé trai nặng 3,2 kg tại Khoa Sản Bệnh viện quận 7. Đến 17 giờ cùng ngày, sản phụ Tâm cùng bé sơ sinh được chuyển sang Phòng Hậu sản để chăm sóc. Tại đây, Trâm chủ động đến làm quen rồi ngủ qua đêm cạnh giường chị Tâm nằm.

Đến khoảng 8 giờ ngày 9-1, lúc điều dưỡng tắm cho bé, chị Tâm đi rửa bình sữa. Khi quay lại thì chị Tâm phát hiện người phụ nữ lạ mặt cùng con mình đã biến mất.

Sau khi gọi điện xin đầu thú, Trâm cũng giao trả lại đứa bé được giấu tại một căn nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Sau khi thăm, khám, các bác sĩ cho biết sức khỏe cháu bé vẫn bình thường.

Vũ Thị Bích Trâm tại cơ quan công an

Vũ Thị Bích Trâm tại cơ quan công an

Đai tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận 7, cho biết: “Qua thông tin vụ việc trên báo chí, sáng 11-1, tại huyện Cai Lậy (Tiền Giang) có báo lên trường hợp một phụ nữ mua được một bé trai với giá 6 triệu đồng và đưa ra công an làm giấy tờ. Công an huyện Cai Lậy biết được thông tin có một bé trai bị bắt cóc tại bệnh viện quận 7, TP HCM nên đã điện thoại báo cho công an quận 7. Nhận được tin báo, chúng tôi đã tiến hành xác minh thì được biết bé trai kia lỗ mũi cao, không có bớt như con của sản phụ Tâm nên không tiếp tục điều tra”.

Theo đại tá Tuấn, công an quận 7 đã xác định được thủ phạm của vụ bắt cóc nhưng chưa ra hành động để bắt lại bé vì sợ người phụ nữ kia quẫn trí có thể làm hại bé. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã phải vận động chồng của Trâm khuyên vợ mình ra đầu thú.

Cũng theo công an quận 7, sáng 12-1, tại tỉnh Long An cũng có một người dân điện thoại lên trình báo có một người chở một bé sơ sinh trong thùng nhưng do cơ quan công an đã xác định được bé trai bị bắt cóc nên không điều tra vụ việc này.

Chiều 13-1, tại bệnh viện quận 7, trước nỗi vui mừng vì tìm lại được con sau 3 ngày bé bị bắt cóc, vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Tâm xúc động nói: “Cảm ơn các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí đã đưa tin, giúp chúng tôi tìm lại được con mình”.

Công an quận 7 cho biết lúc 13 giờ 30 hôm nay, 13-1, sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Người Lao Động Online sẽ tiếp tục thông tin chi tiết đến bạn đọc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo