xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bênh mẹ, đâm chết người

Tin - ảnh: K. Miên

(NLĐO) – Nhận được điện thoại báo tin mẹ bị dọa đánh, Trần Hùng Cường liền xách hung khí đâm chết người.

TAND TPHCM xử lưu động tại quận Bình Tân ngày 21-9 đã tuyên phạt Trần Hùng Cường (tự Mực, SN 1985, ngụ quận Bình Tân) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Khoảng 20 giờ ngày 30-7-2011, anh Nguyễn Thanh Cường cùng Trương Văn Út, Nguyễn Thanh Phong đi uống rượu về. Đến trước số nhà 115 đường số 7, quận Bình Tân thì Phong chở Cường bị ngã xe.
 
img
Trần Hùng Cường phải trả giá cho hành vi của mình

Một số người dân thấy vậy nên cười chế nhạo. Vừa quê vừa giận, nhóm của Cường đã cãi nhau với bà Nguyễn Thị Kim Liên. Lúc này, cháu họ bà Liên liền điện thoại cho Trần Hùng Cường (con ruột bà Liên) nói có người gây sự, đòi đánh bà Liên.

Đang ngủ trên lầu, Hùng Cường liền chạy xuống, lấy một chai nước ngọt ném vào nhóm Thanh Cường rồi cầm 1 cây inox nhọn chạy ra. Hoảng sợ, anh Phong và Út bỏ chạy, còn Thanh Cường lao đến chỗ Hùng Cường thì bị đâm 1 nhát vào bụng.

Sau đó, Hùng Cường đuổi theo anh Phong nhưng không kịp nên quay về, ném hung khí rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 31-7-2011, Trần Hùng Cường đến CQĐT đầu thú.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo