Chiều tối ngày 23-5, một số người dân xã Dương Quang phát hiện một thanh niên nghi bắt cóc trẻ em nên đưa về trụ sở UBND xã để làm rõ. Trên đường dẫn giải kẻ tình nghi đi, một số người bức xúc đã lao vào đánh anh ta "nhừ đòn".
Hàng nghìn người dân sau đó đã kéo đến trụ sở xã đòi đưa thanh niên này ra "xử lý". Một số người quá khích còn kích động người khác dùng gạch đã ném vào lực lượng công an, gây rối trật tự và ngăn cản, chống lại người thi hành công vụ.

Trẻ em thôn Lở, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội đi học phải đi từng tốp và có bố mẹ đưa đi.
Cảnh sát huyện Gia Lâm đã tuyên truyền vận động, kiên quyết xử lý các trường hợp quá khích. Đến 1 giờ 45 sáng ngày 24-5, người dân mới giải tán khỏi trụ sở xã. Gã thanh niên bị đưa về công an huyện đã khai là Trần Tất Vương (26 tuổi, trú tại thôn Điền, Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình), không nghề nghiệp sống lang thang.
Vương có mặt tại xã Dương Quang với ý đồ lừa đảo để chiếm đoạt xe đạp. Vương khai, ngày 15-5, với thủ đoạn dụ dỗ học sinh ra nơi vắng để chiếm đoạt tài sản, gã này đã lấy chiếc xe đạp của cháu Nguyễn Quang Trung (10 tuổi, trú ở Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh).
Đồng thời với việc làm rõ Vương bị bắt giữ không phải là tên bắt cóc trẻ em lấy nội tạng, cảnh sát đã tạm giữ 8 người có hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, Ngoisao.net đã phản ánh tin đồn về việc trẻ em bị bắt cóc để mổ lấy nội tạng gây xáo trộn cuộc sống người dân ở hai thôn Lở, thôn Hàn, Gia Lâm, Hà Nội. Người dân xôn xao chuyện hai phụ nữ giả vờ đi mua tóc dài để bắt cóc trẻ em. Khi trẻ đi ra ngoài, luôn phải có người lớn đi kèm hoặc rủ cả nhóm đi cùng nhau.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người dân giữ một phụ nữ mua tóc dài vì "khả nghi" theo dõi bé Ngọc Anh, học sinh lớp 3 khi cô bé đi mua bia cho bố. Chính quyền xã cũng đã làm rõ lai lịch chị này, cũng như việc xác định gói "thuốc mê" để trong giỏ đồ chỉ là hạt giống cây mồng tơi.
Bình luận (0)