Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bi kịch cuộc đời của nữ trùm buôn tiền giả có mức án 42 năm tù

Theo H.Giang - T.Hòa (CAND)

Người có mức án kỷ lục đó giờ đang ngồi trước mặt chúng tôi tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Lạng Sơn. Người đàn bà này một thời đã làm mưa, làm gió ở khu vực cửa khẩu vùng biên với nghề dẫn dắt, môi giới và vận chuyển tiền giả. Không những thế, đã có không ít cô gái nhẹ dạ đáng thương đã bị chị ta dụ dỗ lừa bán sang các ổ chứa bên kia biên giới sống cuộc đời khốn khổ.

Khi bị bắt, chị ta lần lượt phải ra hầu toà ở các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn để nhận các bản án với tổng hình phạt là 42 năm tù bởi những tội lỗi do mình gây ra.

Cánh cửa phòng giam giờ đã khép lại cuộc đời của chị ta. Nhưng với người đàn bà này, cuộc đời đã khép lại rất lâu rồi, từ khi mấy người chồng cũ cùng những đứa con cứ lần lượt ra đi...

Con đường phạm tội

Nguyễn Thị Lai (tức Lan, 54 tuổi), trú tại xóm Khấu Bảo, xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Cách đây hơn hai chục năm, Lai từng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc với người chồng gốc Hà Nội.

Ngày ấy, anh ta lên làm công nhân ở Nhà máy Ôtô số 1 Phổ Yên (Thái Nguyên), Lai cũng công tác tại đó và hai người nên vợ, nên chồng. Năm 1972, cậu con trai đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ cất tiếng khóc chào đời. Rồi lần lượt đứa thứ 2, đứa thứ 3 ra đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của họ. Tuy vất vả, nhưng nếu biết cách tùng tiệm thì lương công nhân của hai vợ chồng vẫn đủ trang trải cho cuộc sống 5 miệng ăn.

Nhưng hạnh phúc vốn mong manh: chồng Lai đã chết đột ngột bởi một cơn bạo bệnh. Người vợ trẻ một nách 3 đứa con, lương công nhân eo hẹp không thể lo cho chúng được bữa cơm no bụng, Lai đã phải làm đơn xin nghỉ chế độ "mất sức" để ở nhà chạy chợ nuôi con.

Nhưng biết làm gì giữa cảnh khốn khó bề bề thế này, trong tay lại chẳng có một đồng vốn. Cuối cùng, Lai đã dứt áo gửi con nhờ bố mẹ trông hộ, còn mình lên biên giới Lạng Sơn buôn chuyến.

Thoạt đầu chỉ là những chuyến mua đi, bán lại những thứ hàng nhỏ lẻ như cây kim, sợi chỉ từ bên kia biên giới vào thị trường nội địa, nhưng dần dà, Lai chuyển lên buôn những mặt hàng lớn hơn, có giá trị cao hơn để rồi cuối cùng chị ta đặt hẳn chân vào lĩnh vực buôn bán tiền giả.

Thoạt đầu Lai nghĩ đơn giản rằng, hễ việc gì kiếm được tiền là làm, bất kể việc đó tốt hay xấu. Nhưng lâu dần, việc kiếm tiền bất chấp pháp luật đó đã biến chị ta thành con người khác. Kiếm được nhiều tiền ở khu vực biên giới, phải va chạm với đủ thành phần buôn bán cộm cán khiến Lai cũng lỳ lợm, nanh nọc và ranh ma lên nhiều.

Lai cứ lao vào vòng xoáy kiếm tiền đến quên thời gian, quên cả trách nhiệm của người mẹ trong việc trông coi, giáo dục những đứa con của mình. Thế nên, khi trong tay chị ta có chút vốn liếng, quay lại với mấy đứa con thì chúng đã hư hỏng từ bao giờ.

Thằng con trai lớn là Ngô Quang Vinh (SN 1972) từ lâu đã làm bạn với những đối tượng nghiện ngập để rồi mắc nghiện ma túy nặng. Thằng em là Ngô Thế Vinh (SN 1974) cũng "noi gương" anh, lao vào hút chích. Rồi lần lượt thằng em, thằng anh rủ nhau đi chầu trời vì những lần sốc ma túy.

Niềm an ủi cuối cùng của Nguyễn Thị Lai là cô con gái út Ngô Thị Vĩnh. Cô bé ngoan ngoãn và rất thương mẹ. Nhưng từ khi đi lấy chồng rồi có con, cô chẳng mấy khi có dịp gần gũi, an ủi mẹ. Và rồi, một tai họa lại giáng xuống đầu cô khi chồng cô bất ngờ bị chết do tai nạn giao thông.

Đau đớn cho phận con gái, ngẫm đến cảnh tan nát của cuộc đời mình, Lai gạt nước mắt bỏ đi để chạy trốn buồn đau, để quên đi mảnh đất đầy ắp kỷ niệm êm đẹp của gia đình hạnh phúc một thời…

Năm 1991, Nguyễn Thị Lai dạt về thị trấn Đồng Đăng. Trong những lần qua lại làm ăn ở khu vực này, Lai phải lòng một "anh cửu" chuyên chạy xe chở hàng thuê ở khu vực Hố Cát, thuộc thị trấn Đồng Đăng.

Đang cảnh đơn chiếc và cần có một chỗ dựa tinh thần, nên Lai bất chấp việc anh này đang có vợ, có con sờ sờ để lao vào ve vãn và dụ anh ta ra thuê nhà ở chung với mình. Đến khi về ở với nhau, Lai mới biết rằng anh này nghiện ma tuý nặng. Chán nản, nhưng vì quá thèm có con, nên Lai chấp nhận cảnh sống lén lút, chui lủi với gã chồng hờ nghiện ngập.

Sau khi sinh một cô con gái kháu khỉnh với anh chồng hờ, đợt sóng gió mới lại ập lên đầu Lai. Chấp nhận sống chung với anh "chồng" nghiện, nên lúc nào gia cảnh của vợ chồng Lai cũng khốn khó. Tiền làm cửu vạn của "chồng" không đủ để anh ta mua ma tuý về chích. Hai mẹ con Lai chẳng biết trông vào đâu khi việc buôn bán quanh quẩn ở vùng biên ngày một khó khăn.

Và trong những lần giặt giũ, gánh nước thuê ở khu vực cửa khẩu để kiếm tiền sinh nhai, Lai phát hiện ra một công việc rất nhàn mà cũng kiếm được tiền. Đó là việc dụ lừa để bán những cô gái trẻ nhẹ dạ.

Cũng trong thời gian này, khi hay tin chồng mình có bồ và đã có con với cô ta, người vợ chính thức của “anh cửu” đã thuê bọn đầu gấu đến tìm Lai đánh cho một trận tơi bời khói lửa.

Sau trận đòn ghen thừa sống thiếu chết, Lai đã bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ vì đã tham gia mua bán phụ nữ. Sau khi bị TAND TP Hải Phòng kết án 8 năm tù giam về tội này, đến năm 2000, Lai ra trại và sang Trung Quốc.

Và cũng bắt đầu từ đây, Nguyễn Thị Lai thực sự bước chân vào con đường phạm tội một cách chuyên nghiệp…

Tại Lũng Nghịu, Trung Quốc, Lai tiếp tục đong đưa và cặp bồ với một người đàn ông bản địa tên là Lầy Sú. Cũng từ người đàn ông này, Lai bắt mối và quen với một số đối tượng người Việt Nam đang làm ăn buôn bán ở khu vực đường biên. Biết những đối tượng này có nguồn tiền giả lớn, Lai đã tích cực tìm kiếm, lôi kéo các đối tượng là người Việt Nam sang Lũng Nghịu mua tiền giả để được hưởng tiền công, lợi nhuận.

Trong bản kết luận điều tra mà Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đưa ra, thì Nguyễn Thị Lai là đầu mối, là tụ điểm bán tiền Việt Nam giả tại Lũng Nghịu, Trung Quốc. Số lượng tiền giả mà Lai bán cho các đối tượng người Việt Nam là gần 370 triệu đồng.

Phải nói rằng, đây là một đối tượng cáo già và khá chuyên nghiệp trong việc mua bán tiền giả. Khi các đối tượng có nhu cầu mua tiền giả thì gọi điện cho Lai và được chị ta hướng dẫn cách thức xuất cảnh sang Trung Quốc.

Khi thực hiện xong việc mua bán tiền giả, Lai cho người thăm dò tình hình tuần tra, kiểm soát biên giới của các lực lượng chức năng, hướng dẫn cách giấu tiền giả, thời gian, địa điểm, đường đi để vận chuyển tiền giả hoặc tổ chức cho người đưa các đối tượng này về Việt Nam qua các đường mòn.

Quá trình mua bán, vận chuyển tiền giả diễn ra ngay tại nhà Lai. Sau khi nhận tiền thật của các đối tượng, Lai đều trực tiếp đến gặp các chủ tiền giả khác ở Lũng Nghịu, Trung Quốc để lấy hàng. Lai không cho các đối tượng mua tiền giả biết địa chỉ của các chủ hàng để họ phải thông qua chị ta, để chị ta được nhận tiền hoa hồng.

Không chỉ mua bán tiền giả, Lai còn kiêm thêm việc lừa bán phụ nữ. Và trong thời gian này, chị ta đã lừa bán thành công một số cô gái ở Hà Nội để rồi Công an Hà Nội cũng phải vào cuộc điều tra làm rõ…

Bi kịch cuộc đời

Việc làm ăn có vẻ xuôi chèo mát mái đối với Lai, nhưng về đường con cái, Lai thấy mình vẫn hiếm muộn và đau đáu muốn có thêm đứa nữa để đỡ đần mình sau này. Tuy ở với anh chồng hờ người Trung Quốc, nhưng anh ta không có ý định cho Lai mụn con vì anh ta không thích bị ràng buộc. Thế nên, Lai có ý định trở về Việt Nam để "xin" anh chồng nghiện đứa con nữa.

Đến đầu năm 2003, Lai một lần nữa có bầu. Nhưng thật đau đớn, đến khi đó chị ta mới biết gã chồng hờ của mình có HIV. Lai bị sốc, chị ta nghĩ đến đủ các tình huống có thể xảy đến với mình. Liệu chị ta có bị làm sao, và đứa bé trong bụng có bị ảnh hưởng gì từ bố nó.

Nhưng rồi, Lai bất chấp tất cả. Chị ta quyết định giữ cái thai vì chị ta khao khát có con. Cuối năm đó, Lai sinh được một bé gái kháu khỉnh. Cũng chẳng ở lại Việt Nam được lâu, sau khi con cứng cáp, Lai lại quay về Trung Quốc để tiếp tục điều hành đường dây mua bán tiền giả.

Nhưng chị ta không hề biết rằng, toàn bộ hành vi phạm tội của chị ta đã nằm trong hồ sơ của các điều tra viên Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn. Năm 2004, trong một lần Lai về quê Thái Nguyên, chị ta đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn tóm gọn.

Ngày bị bắt, nhìn hai cô con gái nhỏ ngơ ngác, lòng Lai như xát muối. Chẳng biết trông cậy ai, Lai phải nhờ cô em gái ruột chăm sóc cho các cháu. Nhưng rồi, chỗ dựa cuối cùng của chị ta cũng chẳng còn. Năm 2006, cô em gái này đã bị bắt vì ma tuý. Và từ đó, Lai bặt tăm tin tức của các con.

Trong những ngày đi trại, có một lần duy nhất là vào cuối năm 2007, Lai nhận được tin anh chồng nghiện của mình đã chết. Nghe tin, Lai chẳng mảy may xót thương, bởi tình yêu, lòng thương cảm của chị ta đối với người này không còn.

Gặp Nguyễn Thị Lai ở Trại tạm giam - Công an tỉnh Lạng Sơn, nhìn người đàn bà to béo, đẫy đà, mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước thì chẳng ai nghĩ đó từng là một đối tượng mua bán tiền giả khét tiếng ở vùng biên.

Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, hễ ai nhắc đến hai cô con gái bé nhỏ của chị ta, thì y như rằng Lai lại nước mắt ngắn dài. Lai nói rằng, chị ta chẳng có chút tin tức gì về con. Từ khi vào trại đến giờ, chưa ai vào thăm chị ta ngoại trừ cô con gái của chồng trước đến duy nhất một lần. Nhưng chị ta không trách nó, bởi nó cũng nghèo khó, cũng có nỗi khổ riêng.

Trong thời gian đợi TAND tối cao tổng hợp mức án từ 3 phiên toà của 3 tỉnh xét xử trước đó (42 năm tù) thì Lai vẫn cứ chờ đợi. Chị ta vẫn hy vọng, một ngày nào đó trước khi rời khỏi đây để thi hành án tại một trại giam của Bộ Công an, chị ta sẽ có được tin tức của hai cô con gái bé nhỏ.

Trước khi ra về, chúng tôi đã nhờ Trung tá Hà Thành, cán bộ Phòng ANĐT, người thụ lý trực tiếp vụ án này lấy địa chỉ quê quán của Lai, và hứa sẽ tìm thông tin về hai cô con gái để báo cho chị ta trong một ngày gần nhất. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm để giúp người phụ nữ tội lỗi này…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo