xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Dương siết chặt an ninh

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Hàng triệu người dân nhập cư tỉnh Bình Dương khiến tình hình an ninh trật tự ở đây rất phức tạp, công an phải siết chặt an ninh trật tự

Ngày 29-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh truy bắt đối tượng chuyên đập kính ô tô để trộm tài sản. "Camera an ninh ghi hình được đối tượng nhưng mờ quá. Tuy nhiên, chúng tôi quyết truy bắt chứ không để chúng lộng hành" - vị này quả quyết.

Nơm nớp lo sợ

Liên quan đến nạn đập kính xe, một "đại gia" sống ở Bình Dương nói: "Mấy năm trước, Bình Dương đâu có kiểu trộm này, bây giờ sao nhiều quá, lái xe đến đâu tôi cũng lo nơm nớp. Chở người thân đi đâu, tôi đều dặn xuống xe phải mang giỏ xách theo, chứ trộm thấy chút tài sản là đập kính".

Trước đó, chỉ trong một đêm, 5 chiếc ô tô của người dân Bình Dương đã bị trộm đập kính ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một. Theo trình báo của 5 chủ xe, kẻ trộm đã lấy đi tổng cộng 179 triệu đồng, 1 laptop, nhiều giấy tờ quan trọng… Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-9, ông Lê Trường Duy (42 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) lái ô tô đến tòa nhà Becamex (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đậu tại bãi tự do rồi đi uống cà phê. 30 phút sau, ông Duy quay ra thì phát hiện cửa xe bị đập, tài sản bên trong "không cánh mà bay". Cùng thời gian này, bà Nguyễn Thị Ánh Thu (49 tuổi; ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đi uống cà phê ra cũng phát hiện ô tô của mình bị đập kính. Trong đêm 22-9, 2 ô tô khác đậu trên vỉa hè đại lộ Bình Dương và 1 ô tô đậu trong hẻm tại phường Phú Lợi bị phá cửa kính để lấy tài sản.

Bình Dương siết chặt an ninh - Ảnh 1.

Công an ập vào kiểm tra quán bar F1 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy

Trong khi nhiều người giàu lo sợ bị trộm cướp ghé thăm thì không ít người nghèo ở Bình Dương lo lắng cho sự an toàn của mình trước hiện tượng côn đồ hoành hành. Tỉnh Bình Dương có khoảng 2 triệu dân thì hơn một nửa là nhập cư nên rất nhiều nhà trọ; các băng nhóm, đối tượng côn đồ trà trộn trong công nhân. Một công nhân sống lâu năm ở tỉnh Bình Dương chia sẻ: "Đi vào các khu đông công nhân, tốt nhất đừng liếc ngang liếc dọc, nói sốc ai, lỡ va quệt xe thì đừng cự cãi vì ở đó côn đồ trà trộn không ít".

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Đào Chí Tâm (29 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) cùng đồng bọn. Vì một mâu thuẫn nhỏ với anh Võ Phúc Em (21 tuổi, quê An Giang), nhóm của Tâm đã ập vào xóm trọ công nhân và dùng dao đâm chết anh Phúc Em. TAND tỉnh Bình Dương cũng vừa xét xử Nguyễn Văn Bình (33 tuổi, quê Nghệ An) cùng đồng bọn về tội "Giết người". Ra tòa, Bình cứ cười tủm tỉm không một chút ăn năn dù trước đó đã dùng điếu cày đập chết một thanh niên đồng hương là anh Bùi Văn Thuyết (23 tuổi). Anh Thuyết mất mạng chỉ vì để đèn xe của mình chiếu vào khu vực Bình và 3 người bạn đang ngồi nhậu.

Soi các "điểm đen"

Để giải quyết bài toán an ninh trật tự trong lúc người nhập cư tiếp tục dồn về, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo. Nhiều mô hình như CLB chủ nhà trọ, đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, đồn công an khu công nghiệp, đội công nhân tự quản… đã được lập ra với mong muốn giữ bình yên cho địa phương.

Vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương xác định các quán bar chính là tụ điểm phức tạp, nơi các đối tượng quậy phá, côn đồ thường tụ tập ăn chơi. Thậm chí, tại 2 quán bar là F1 (TP Thủ Dầu Một) và Diamond Luxury (thị xã Dĩ An) còn xảy ra 2 vụ giết người trong tháng 9. Công an tỉnh Bình Dương âm thầm huy động hàng trăm chiến sĩ lần lượt ập vào 2 quán bar này kiểm tra vào thời điểm rạng sáng. Qua 2 buổi kiểm tra chớp nhoáng đã phát hiện 67 trường hợp sử dụng ma túy.

Riêng tại các khu vực dày đặc phòng trọ, công tác tuần tra, sàng lọc cũng liên tục diễn ra. Điển hình với khoảng 80.000 dân (3/4 là tạm trú), phường An Phú, thị xã Thuận An là một trong những phường đông dân, phức tạp nhất tỉnh Bình Dương. Đại úy Lê Đình Hùng, Phó trưởng Công an phường An Phú, nói: "Chúng tôi phải liên tục tuần tra, nếu phát hiện vụ va quệt giao thông nào thì giải quyết dứt điểm, không để người dân cự cãi với nhau rồi xô xát, thậm chí dẫn đến giết người. Thông qua CLB Chủ nhà trọ, công an cũng dặn dò chủ nhà trọ không cho đối tượng lạ ngủ qua đêm. Nếu thấy khả nghi phải báo ngay cho công an. Vừa rồi, chúng tôi dán gần 500 biển cảnh báo về an ninh trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn".

Chủ yếu do mâu thuẫn, thù tức bột phát

Với hạ tầng đầu tư đồng bộ, tỉnh Bình Dương đang là địa phương có sức hút mạnh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tình hình thu vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2017 của địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực.

Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn chọn tỉnh Bình Dương để mở nhà máy đã khiến nơi đây liên tục hút các luồng lao động di cư từ khắp các vùng miền trên cả nước về. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra chính những khác biệt về văn hóa vùng miền, cộng với trình độ học vấn thấp của lao động nhập cư đã dẫn đến nhiều vụ cố ý gây thương tích, giết người. Khi phân tích nguyên nhân hàng trăm vụ án giết người và cố ý gây thương tích xảy ra ở địa phương trong 3 năm qua, Công an tỉnh Bình Dương nhận thấy hơn 71% là do mâu thuẫn, thù tức bột phát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo