Theo tường trình của cô Nghiêm (GV Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP.Tuy Hòa), đầu giờ chiều ngày 30-11 khi cô đang dạy thì có một thanh niên lạ mặt vào đòi dẫn em Nghiêng (HS của lớp cô đang dạy) đi gặp ba. Vì không rõ lai lịch của người thanh niên này nên cô không cho em Nghiêng ra khỏi lớp.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám, nơi cô giáo Nghiêm bị hành hung
Đến khoảng 14 giờ, một người đàn ông khác đến lớp xông thẳng vào phòng học đánh cô Nghiêm nhiều bạt tai, khiến cô phải nhập viện vì chấn thương ở đầu, vai, đùi do đập mạnh vào bảng.
Nghe tin, thầy Phạm Xuân Kỳ (Hiệu phó nhà trường) chạy xuống xem tình hình thì cũng bị người đàn ông này hành hung. Thầy Kỳ bàng hoàng kể lại: “Khi tôi vừa hỏi anh này là ai thì liền bị người đàn ông này đáp: "Ông hả? Xử ông luôn! Rồi lập tức quay sang tấn công thầy”.
Sau khi hành hung cô giáo và hiệu phó người đàn ông này bỏ đi, để lại cảnh tượng hỗn loạn tại trường, nhiều em học sinh trong lớp chạy tán loạn, có em chui xuống gầm bàn để trốn. Còn thầy cô giáo và phụ huynh rất hoang mang.
Đã 3 ngày trôi qua nhưng cô Nghiêm vẫn chưa thể xuất viện, hiện còn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên với chẩn đoán bị đa chấn thương, sưng hàm không thể ăn được, thường bị đau đầu, ói…
Vụ việc đã được Ban giám hiệu báo cáo lên Phòng Giáo dục TP.Tuy Hòa, công an cũng đã vào cuộc, bước đầu xác định được người đàn ông này là Nguyễn Xuân Nam, làm nghề lái xe và từng là chồng chị Thủy (mẹ em Nghiêng) nhưng đã ly hôn hơn 4 năm nay.
Hiện tại, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.
Bình luận (0)