xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỗng dưng bị đòi nợ... 3 tỉ đồng

Theo QUỐC BẢO (Pháp Luật TPHCM)

Nạn nhân bị dọa giết bởi vì một món nợ… ngang hông.

Mới đây, ông Cù Bá Đạt (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp việc ông bị một nhóm người lạ mặt đến nhà đòi ông đưa 3 tỉ đồng và dọa “nếu không đưa sẽ giết”.
 
Món nợ “tiền cò”
 
Theo trình bày của ông Đạt, tháng 6-2007, ông có ý định mua một thửa đất ở quận 2, TP.HCM. Qua đó ông được giới thiệu gặp người trung gian tên S. và ông S. đưa ông đến nhà bà L., người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cuộc giao dịch không đạt kết quả vì hai bên không thỏa thuận được giá mua bán.
 
Hơn một năm sau (tháng 11-2008), bà L. cần bán thửa đất nên trực tiếp gọi điện thoại cho ông Đạt đến để bàn bạc. Lần này hai bên đã đạt được thỏa thuận nên ông Đạt đồng ý mua thửa đất trên. Sau đó do ông Đạt không có nhu cầu xây nhà để ở nên ông tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.
 
Vì thửa đất có tranh chấp lối đi với hàng xóm nên người mua đất của ông Đạt đã khởi kiện ra tòa nhờ giải quyết. Đồng thời, người này cũng gửi đơn đến một tờ báo để nhờ tư vấn. Sau khi báo đăng bài về việc tranh chấp lối đi, ông S. tình cờ đọc báo nên biết ông Đạt đã mua đất rồi bán sang tay cho người khác mà không thèm đếm xỉa đến mình là người môi giới ban đầu.
 
 
img
 
Tin nhắn đe dọa ông Đạt.


Đòi tiền hay cưỡng đoạt
 
Đầu tháng 9-2010, ông Đạt đang ở nhà thì vợ chồng ông S. đi cùng năm thanh niên đến quát tháo, dọa nạt buộc ông phải trả 3 tỉ đồng “tiền cò” từ phi vụ sang nhượng đất quận 2. Ông Đạt cho rằng không hề có sự hứa hẹn gì với ông S. và ông chỉ giao dịch trực tiếp với bà L. nên không có trách nhiệm trả “tiền cò”.
 
Ba ngày sau, ông S. tiếp tục đến nhà ông Đạt trên một chiếc ôtô bảy chỗ chở theo sáu thanh niên. Lần này họ đòi xông cả vào nhà nhưng ông Đạt ngăn lại, chỉ cho một mình ông S. vào nhà tiếp chuyện. Ông S. tiếp tục yêu cầu ông Đạt trả tiền nhưng ông Đạt vẫn khẳng định mình không có nghĩa vụ trả tiền trong vụ chuyển nhượng này.
 
Liên tiếp những ngày sau, ông Đạt nhận được số điện thoại lạ gọi vào máy nhưng không ai trả lời. Kế đến là tin nhắn với nội dung dọa giết cả nhà ông nếu không chịu đưa tiền.
 
Thấy không có hiệu quả, ông S. cử hai người đến tận nhà ông Đạt để ra “tối hậu thư” trong vòng năm ngày ông Đạt phải trả 3 tỉ đồng, nếu không thì cả nhà sẽ bị tàn sát. Mỗi ngày ông Đạt đều nhận được tin nhắn: “Cù Bá Đạt, mày đếm từng tiếng chưa? Thời gian của mày sắp hết rồi đó. Mày lừa đảo anh em tao số tiền đó, kể từ mai mày sẽ phải trả giá. Hết ngày mai mày sẽ thấy kết quả của mày…”.
 
Lo sợ tính mạng người nhà và bản thân mình bị ảnh hưởng, ông Đạt đã trình báo đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh nhờ giúp đỡ.
  
Sau khi nhận được đơn của ông Đạt do công an phường chuyển lên, ngày 14-9, Công an quận Bình Thạnh cử điều tra viên đến nhà ông Đạt xác minh và lấy lời khai một số nhân chứng. Theo cơ quan điều tra, vụ việc có dấu hiệu “cưỡng đoạt tài sản” nên cần tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo