Thà chết chứ không chịu ngồi tù!
Những nhân chứng kể lại, khoảng 17 giờ ngày 13-6, người thân gõ cửa phòng riêng gọi mãi nhưng không thấy ông Thái lên tiếng. Biết có chuyện chẳng lành, gia đình vội phá cửa phòng xông vào thì thấy ông đã treo cổ. Người nhà ông Thái cho biết, trước đó vài giờ, khi đi nộp tiền điện, nước về, ông lên phòng riêng, bật điều hòa và mở nhạc nghe.
Ông Hoàng Gia M., hàng xóm của ông Thái, kể: “Đi thanh toán tiền điện, nước về, ông Thái gặp một số chiến sĩ công an ở quán nước vỉa hè và ngồi tán gẫu cùng họ, không có biểu hiện gì bất bình thường”. Người nhà ông Thái cho chúng tôi biết, gần đây, ông thường nói đi nói lại trong gia đình: “Thà chết chứ không chịu ngồi tù”.
Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc để làm rõ về cái chết bất thường này. Trong phòng riêng của ông Thái, cơ quan điều tra đã thu giữ một lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định bức thư này được viết trước khi nạn nhân tự tử ít phút.
Không chịu áp lực nào
Trong thư tuyệt mệnh, ông Lưu Kim Thái tỏ ra rất thanh thản khi quyết định tìm đến cái chết, khẳng định không chịu bất cứ áp lực nào. Ông Thái nêu nguyên nhân khiến ông tự tử
“Nếu ngay từ đầu, pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thay vì bao che, đặt tình cảm lên đầu, thì đâu có hậu quả này”.
(Đại tá Đinh Đình Phú) |
là vì quá bức xúc trong quá trình giải quyết vụ án mà nhiều giải trình của ông không được xem xét. Ông cũng khẳng định mình không hề có mảnh đất nào ở các khu tái định cư. Qua thư, ông Thái đồng tình với cách xử lý của cơ quan tố tụng Hải Phòng và không hề oán trách gì. Tuy nhiên, nạn nhân rất bức xúc trước sự phản ánh thiếu khách quan, thiếu trung thực của một số phóng viên báo chí và một vài cá nhân có hành vi xấu. Ông Thái còn dặn gia đình không được hỏa táng mà an táng ông tại nghĩa trang quê nhà.
Dư luận địa phương cho rằng ông Thái tự tử vì các bị cáo trong vụ án đã đổ lỗi cho nhau, không ai chịu nhận trách nhiệm, tất cả dồn hết lên đầu ông. Đại tá Đinh Đình Phú, người đấu tranh và góp phần đưa vụ chia chác đất công ra ánh sáng, nhận xét ông Thái vốn là người có bản lĩnh, lẽ ra nên dũng cảm đối diện với sự thật. “Cái chết của ông Thái sẽ làm vụ án phức tạp thêm. Người dân Đồ Sơn đã đau buồn bởi vụ việc nay lại càng đau buồn hơn” - ông Phú nói.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều 14-6, những người có trách nhiệm của công an và TAND TP Hải Phòng đều khẳng định, dù ông Thái đã chết nhưng phiên tòa sơ thẩm lần hai vụ án chia chác đất công vẫn tiến hành bình thường. Công an Hải Phòng cũng chưa có kết luận chính thức về cái chết của ông Lưu Kim Thái.
Bị quy kết trách nhiệm lớn nhất Năm 2001, TP Hải Phòng quyết định xây dựng khu tái định cư Vạn Hương và Vạn Sơn, với 10.301 m2 đất được phân cho 113 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, UBND thị xã Đồ Sơn đã không thành lập hội đồng xét giao đất tái định cư mà sử dụng hội đồng xét duyệt giao đất khu dân cư Vũng Hương, phường Vạn Hương do Thị ủy Đồ Sơn thành lập ngày 26-11-2002. Mọi việc đều do các ông Hoàng Anh Hùng, Vũ Đức Vận, Lưu Kim Thái (lúc này là trưởng Phòng QLĐT, thường trực hội đồng), trực tiếp xét duyệt và quyết định. Phường Vạn Sơn cũng không thành lập hội đồng mà tổ chức họp thường vụ Đảng ủy phường, lập danh sách hộ có đơn xin cấp đất để xét duyệt. Cơ quan điều tra đã chứng minh có nhiều người thân của lãnh đạo địa phương, tuy không thuộc diện được giao đất nhưng vẫn có phần, trong đó có người nhà ông Thái. Trách nhiệm lớn nhất trong vụ án này được quy kết cho ông Lưu Kim Thái, người chủ động tham mưu đề xuất các trường hợp cấp đất sai quy chế. Khi xét xử sơ thẩm lần một, ông Thái cùng các ông Vận, Hùng chỉ bị xử phạt cảnh cáo. Tháng 5-2006, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 3 ông này về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. |
Bình luận (0)