icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái sảy nảy cái ung

Luật sư Phạm Thị Ngọc Phượng

Ngồi đối diện với tôi trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra ít ngày, cô bé vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt hoảng hốt, giọng nói run rẩy khi kể lại hành vi phạm tội của mình. Dù sao, ở tuổi 17 của em, cái chết của một em bé do em vô tình gây ra cũng là một cú sốc không nhỏ.

Một ngày đầu tháng 12-2007, Kim điều khiển mô tô chở chị gái về nhà. Chạy được một đoạn, Kim quay mặt lại phía sau nói chị đưa nón bảo hiểm cho mình, đồng thời đưa tay lấy nón. Do không quan sát mặt đường phía trước trong khi đang lái xe một tay nên xe của Kim lấn sang phần đường bên trái. Cùng lúc đó có xe của anh Dũng chở vợ và con gái (10 tháng tuổi, được mẹ bế trên tay) lưu thông chiều ngược lại chạy tới. Phát hiện nguy hiểm, anh Dũng điều khiển xe tránh về phần đường bên phải nhưng vẫn không kịp, gác chân bên trái xe anh Dũng đã quệt vào gác chân bên trái xe Kim làm cho xe anh lao xuống lề đất phía bên phải đường. Vợ và con anh Dũng văng khỏi xe rơi xuống đất. Cháu bé bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó do chấn thương sọ não.

Tai nạn xảy ra khiến Kim day dứt, âu lo trong một thời gian dài, trong khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang gần kề. Gia đình Kim phải chạy vạy khắp nơi để có một khoản tiền bồi thường cho gia đình bị hại đồng thời động viên Kim tiếp tục đi học. Trước thời gian thi tốt nghiệp khoảng 15 ngày, tòa sơ thẩm đã đưa vụ án ra xét xử. Với nhận định lỗi hoàn toàn thuộc về Kim: Lái xe khi chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe, chủ quan, bất cẩn, HĐXX đã tuyên phạt Kim 1 năm 3 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (khoản 2, điều 202, BLHS). Án tuyên rồi, Kim hoang mang cực độ. Gia đình vừa lo làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo vừa an ủi, khuyên nhủ Kim cố gắng hoàn thành các kỳ thi...

Tòa Phúc thẩm diễn ra sau kỳ thi đại học - cao đẳng khoảng nửa tháng. Xét thấy Kim phạm tội vô ý, chưa đủ hiểu biết để có thể lường hết hậu quả, gia đình bị hại có đơn bãi nại, hơn nữa để tạo điều kiện cho Kim tiếp tục đi học, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, cho Kim được hưởng án treo. Nhưng niềm vui chưa kịp lóe sáng đã vụt tắt trong mắt em. Cúi đầu, Kim nhỏ giọng nói: “Đến bây giờ và có lẽ suốt đời, em vẫn bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình. Giá mà hôm đó em không tự ý lái xe. Giá mà em đừng chủ quan... Bây giờ thì đã muộn...”. Tôi biết, Kim vẫn đang rất hối hận. Chỉ mong sao em hãy lấy đó làm bài học đắt giá để cẩn thận hơn trong suy nghĩ và hành động. Suy cho cùng, một việc tưởng chừng như chỉ là một vi phạm rất nhỏ về luật giao thông (lái xe chưa đủ tuổi) nhưng hậu quả lại rất nặng nề.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo