Trong hai ngày 12 và 13-1, TAND huyện Châu Thành - Tiền Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động và xã hội Tiền Giang.
HĐXX đã tuyên phạt Trương Thành Dũng (SN 1986), Nguyễn Minh Duy (SN 1979), Trần Đông Châu (SN 1984), Hồ Quốc Cường (SN 1978), Nguyễn Tấn Sang (SN 1984), Lê Nguyên Tài (SN 1980), Tạ Văn Sang (SN 1984), Ngô Tuấn Kiệt (SN 1987) - cùng ngụ Tiền Giang; Phạm Quốc Thắng (SN 1975, ngụ Hà Nội), Trần Quốc Thảo (SN 1982, ngụ Bình Dương), Hồ Hải Phong (SN 1981, ngụ TPHCM) mỗi bị cáo từ 5 – 6 năm tù giam.
Ngoài ra tòa còn kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của ông phó giám đốc và hai cán bộ khác để xử lý theo pháp luật vì có dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Được sự cho phép của cán bộ trung tâm, 11 bị cáo đã đánh bạn cai nghiện đến chết
(Ảnh: M. Sơn)
Theo cáo trạng, đêm 5-5-2009, Lương Đức Lộc ((SN 1970 ngụ phường 1, quận 10, TPHCM) bị công an huyện Chợ Gạo đưa vào trung tâm để cai nghiện ma túy.
Đến ngày 10-5, do chưa hết giai đoạn cắt cơn nghiện nên anh Lộc lên cơn la hét thì ông Trần Mạnh Hùng, cán bộ trung tâm kêu học viên Lê Nguyên Tài (Tài “Bến giá”) “trị” Lộc.
Khi Lộc vừa vào phòng 5 thì ông Lê Văn Bé Chín-Phó giám đốc trung tâm ra lệnh đánh vào miệng Lộc. Sang và Tấn tát liền mấy cái vào mặt Lộc.
Tại phiên tòa các bị cáo khai, ông Chín lệnh các bị cáo “vả vào miệng nó mấy cái cho nó im đi”.
Dù bị tát nhưng Lộc vẫn la hét nên cán bộ Hùng lấy nước đá tạt vào mặt Lộc. Lộc bỏ chạy thì bị các bị cáo khác bắt lại. Ông Hùng tiếp tục lấy ba xô nước lạnh tạt vào người Lộc.
Sau đó, Lộc được đưa vào phòng số 5 và tiếp tục la hét. Cường dùng dép đập vào mặt Lộc ngay trước mặt ông Chín.
Sau khi ông Chín ra ngoài, Tài, Đông, Châu dùng chân đá liên tục vào người Lộc...
Điều đáng nói là khi 11 học viên tra tấn Lộc dã man, cán bộ bảo vệ Hồ Chí Cường và cán bộ Võ Hoàng Sinh cũng chứng kiến nhưng không lên tiếng gì.
11 học viên thay phiên nhau đánh đập Lộc đến sáng hôm sau thì khiêng Lộc trở lại phòng cắt cơn nghiện. Đến tận 14 giờ hôm sau (11-5) cán bộ Hùng mới phát hiện Lộc bị hôn mê và chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thì Lộc tử vong.
Bình luận (0)