xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cay đắng mối tình của người đàn bà đang hừng hực sức sống!

Di Lâm

(NLĐO) - Mẹ nạn nhân mong bị cáo sớm có cơ hội trở về chăm sóc con nhỏ, vì bà nghĩ rằng trẻ thơ không có tội

Ngày 7-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Trần Thị Thanh Quyên (SN 1990, quê ở tỉnh Cà Mau) 7 năm tù về tội "Giết người". Đây là kết cục buồn từ mối quan hệ tình cảm ngoài luồng khó chấp nhận. Người phụ nữ trẻ tuổi này ra tay đoạt mạng người nhiều năm "đầu ấp tay gối" với mình.

Đến tòa, nhiều người chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến sự việc bất ngờ xảy ra cách đây một năm.

Sau trận đòn đau

Nhiều năm trước, dù biết rõ người yêu cũ là anh Nguyễn Hùng Em đã có vợ con nhưng Quyên vẫn qua lại với anh này. Khi vợ con anh Hùng Em về quê, Quyên và người tình thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng. Mối quan hệ tình cảm khó chấp nhận ấy chính là khởi nguồn mọi đau khổ, khiến anh Hùng Em trả giá.

Khoảng 3 giờ ngày 12-5-2019, Quyên cùng anh Hùng Em ngồi nhậu với vài người bạn tại nhà trọ. Cặp tình nhân có chút bất đồng quan điểm trong lúc bàn luận một vấn đề. Vì vậy, hai người cãi nhau ngay trước mặt bạn bè. Đến lúc tiệc tàn, mọi người ra về nhưng Quyên và người tình chưa hết cãi vã. Trong cơn tức giận, anh Hùng Em lao vào đè cổ Quyên vào tường và đánh đập. Án mạng xảy ra khi Quyên nghĩ sai cách phản kháng.

"Khi anh ấy (anh Hùng Em – PV) dừng tay, bị cáo biết chắc chắn anh ấy chưa dừng lại. Không muốn tiếp tục chịu đòn nên bị cáo cầm dao chửi bới. Sau đó, anh Hùng Em lao tới thì bị cáo đâm..." – bị cáo Quyên nhớ lại. Hai nhát dao ấy tạo thành vết thương chí mạng làm thủng phổi trái và tim, khiến nạn nhân tử vong.

Nghe chủ tọa phiên tòa yêu cầu thuật lại kĩ càng toàn bộ quá trình phạm tội, bị cáo Quyên không giữ nổi bình tĩnh và bật khóc. Bị cáo ngập ngừng giải thích: "Bị cáo không có ý định giết người. Bị cáo chỉ tính hù dọa. Bị cáo rất yêu anh Hùng Em".

Trước HĐXX, bị cáo cho rằng bị hại thường xuyên đánh đập bị cáo. Đó là nguyên nhân khiến "giọt nước tràn ly".

Lời người trong cuộc

Tại tòa, cả bị cáo lẫn nhiều người liên quan trong gia đình hai bên đều thừa nhân mối quan hệ giữa bị cáo Quyên và bị hại Hùng Em vấp nhiều sự phản đối kịch liệt. Bởi vì, anh Hùng Em không phải là người độc thân.

Quyên khai rằng bản thân và nạn nhân chung sống như vợ chồng từ năm 2008. Hai người chia tay khi Quyên sinh con. Nhưng, đứa bé không phải là con anh Hùng Em. Sau khi đường ai nấy đi, anh Hùng Em lập gia đình. Dù vậy một thời gian sau, hai bên vẫn lén lút qua lại. Đến năm 2017, cả hai quyết định công khai mối quan hệ.

Biết chuyện, hai bên gia đình nhất quyết ngăn cấm, một mực phản đối. đó là chuyện đương nhiên vì khó cha mẹ nào chấp nhận con gái không có danh phận khi lấy chồng, hay con trai không chung thủy khi có gia đình đàng hoàng mà tìm "phòng nhì".

Đến dự tòa, mẹ nạn nhân nói với HĐXX: "Dù sao con tôi cũng chết rồi. Giờ bắt bị cáo bồi hoàn thì bị cáo cũng không có khả năng. Chưa kể, bị cáo có đứa con nhỏ. Đứa trẻ ấy vô tội. Tôi mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, giúp bị cáo sớm trở về nuôi dạy con". Không một lời trách móc hay oán hận bị cáo, mẹ bị hại kể rằng ngày xưa, bà không phản đối khi biết Quyên và con trai bà sống chung. Nghe tin Quyên mang thai, bà có thay con đi xin cưới. Dù vậy, gia đình Quyên không đồng ý vì họ muốn con gái lấy chồng nước ngoài. Sau đó, con trai bà báo hung tin rằng đứa con Quyên sinh ra không phải máu mủ của gia đình. Bà cay đắng không kém con trai. Gần 10 năm trôi qua, bà có phần bất ngờ và tức giận khi biết con trai và người tình cũ nối lại tình cảm. Sau nhiều lần khuyên nhủ con trai nghĩ đến vợ con nhưng không thành công, bà đành bất lực.

Trước HĐXX, vợ nạn nhân cũng tỏ thái độ đồng tình với suy nghĩ và mong muốn của mẹ chồng. "Tôi mong HĐXX giảm nhẹ phạt" – chị nói ngắn gọn, nhẹ nhàng.

Phiên tòa kết thúc, dù yêu nay hận thì mối tình kéo dài mười mấy năm đã sớm kết thúc với hậu quả đau thương...

HĐXX sơ thẩm xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo trực tiếp cướp đi mạng sống người khác. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, tự ra đầu thú. Hơn nữa, nạn nhân có một phần lỗi khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Từ những lẽ trên, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Quyên 7 năm tù về tội "Giết người".



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo