Vụ đâm chém đầy chất côn đồ này đã làm các anh Trần Quốc Hùng (SN 1977) và Nguyễn Thế Anh (SN 1987) bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Anh Thế Anh bị đa chấn thương, anh Hùng phải cắt bỏ một quả thận và một phần phổi. Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1985) bị chém vào lưng nhưng đã nhanh chân chạy thoát...
Khoảng 24 giờ ngày 3-1, PC14 CA TP Hà Nội đã bắt giữ được 7 đối tượng trong nhóm gây án, gồm: Trần Hoài Nam (SN 1988), Sa Xuân Đô (1982), Trương Văn Quang (1985), Hoàng Đức Mạnh (1981), Nguyễn Tuấn Anh (tức Linh, 1983), Hoàng Quang Hà (1978) và Nguyễn Ngọc Anh (nữ, 1987). Một đối tượng khác là Bùi Tuấn Anh (1979) cũng bị CQĐT ra lệnh bắt giam, song Tuấn Anh đã trốn khỏi nơi cư trú.
Qua điều tra bước đầu, vụ đâm chém đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ một hành vi hết sức manh động, côn đồ của Trần Hoài Nam và đồng bọn.
Tối 2-1, Nam được một người tên là Ngô Công Chiến (SN 1985, quê Hà Nam) nhờ đến quán karaoke “Quân” gần UBND phường Phúc Tân, gặp các anh Đào Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Huy (SN 1982), và Bùi Văn Huân (SN 1981, cùng quê Hưng Yên) để nói chuyện “hoà giải mâu thuẫn” xảy ra từ nhiều ngày trước giữa Chiến và anh Huy. Lúc này, các anh Cường, Huy, Huân đang hát karaoke tại quán “Quân”; và Chiến cũng vừa rời khỏi quán với một nhóm bạn khác.
Đến quán “Quân”, Nam gọi anh Cường ra nói chuyện, nhờ Cường nói với Huy để hoà giải mâu thuẫn với Chiến. Chuyện chưa ngã ngũ, chợt có hai người bạn của Nam là Trương Văn Quang và một người tên Bờm (tức Nghĩa) đi xe máy ngang qua, vô cớ nhảy xuống nện cho Cường một trận.
Huy, Huân từ trong quán vác vỏ chai bia ra cứu Cường, rồi yếu thế thua chạy. Riêng Huy chậm chân, bị nhóm Nam – Quang – Bờm túm được, đánh cho một trận cảnh cáo rồi bắt đưa chúng đi chỉ nơi Huy thuê trọ để nhóm này “nhớ mặt”.
Chuyện chỉ có thế, song nhóm Nam - Quang – Bờm tiếp tục quay về tập hợp hơn 10 đối tượng, mang theo dao kiếm, tuýp nước tìm các anh Huy, Huân, Cường để đánh tiếp.
Lòng vòng đến khoảng 23 giờ 30 ngày 2-1, phát hiện Huy, Huân, Cường đang ngồi tại quán nước chè trước cửa nhà số 7 Tân Ấp, Nam hô to “bọn nó đây rồi”, để đồng bọn ào xuống đâm chém.
Điều trớ trêu là trong khi Huy, Huân, Cường chạy thoát, thì ba người vô tội khác đang ngồi uống nước tại đây gồm các anh Thế Anh, Hùng, Hoan lại lĩnh trọn màn đâm chém tàn bạo.
Chiều 4-1, Cơ quan CSĐT CA Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt giam Trần Hoài Nam, Trương Văn Quang cùng đồng bọn, về các tội danh: giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Theo một cán bộ điều tra, điều báo động qua vụ án là hầu hết các đối tượng trong vụ án đều là người ngoại tỉnh lên Hà Nội làm thuê, song không chí thú làm ăn, chỉ la cà tụ tập rồi phát sinh mâu thuẫn; rồi chỉ vì một chút hiểu nhầm trong việc hoà giải mâu thuẫn lại lập tức gọi hội kéo nhau đi đâm chém bừa bãi, gây trọng án.
Bình luận (0)