Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chiêu bài lừa "đá quý"

Theo Minh Quỳnh - Quốc Toản (Công an Nhân dân)

Thấy việc mua bán “đá quý” có lời nên khi Duyên mang đến bán 2 tạ "đá quý" với giá 35 triệu đồng, ông Thuận đã không một chút do dự và mua ngay.

Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, ông Thuận không thấy vị nhân viên công ty xuất khẩu đá quý đến mua, liên lạc cũng không được, ông Thuận đưa số "đá quý" này xuống TP HCM bán mới biết là đá dởm.

Vào một ngày cuối tháng 6-2009, ông Nguyễn Văn Thuận, trú tại thôn 6b, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đang ở nhà thì có một người thanh niên ăn mặc lịch sự đến gặp gỡ và tự giới thiệu mình là Huân, nhân viên một công ty chuyên xuất khẩu đá quý có tiếng ở Hà Nội và bảo rằng: "Đây là đá thạch anh rất quý, anh giữ lấy làm mẫu, nếu ai bán loại đá này thì anh cứ mua cho tôi rồi tôi sẽ mua lại với giá cao hơn rất nhiều và sẽ trích tiền hoa hồng". Nghe người thanh niên này nói vậy nên ông Thuận đã tin và đồng ý ngay.

Đến đầu tháng 7 thì có một người thanh niên khác tên là Duyên đem một số lượng đá giống như số đá mà Huân để lại, đồng thời cho biết hiện đang sở hữu một mỏ đá quý tại khu vực biên giới gần nước bạn Campuchia thuộc địa bàn huyện Tuy Đức.

Người thanh niên này còn cho biết là loại đá này ở ngoài Bắc rất quý và có giá từ 900.000đ đến 1.000.000đ/kg. Do hiện tại đang cần tiền gấp nên bán với giá thấp. Nghĩ tới lời vị nhân viên công ty xuất khẩu đá quý dặn, ông Thuận đã điện thoại "xin ý kiến" và được người thanh niên đó cho biết là cứ mua.

Mặc dù không biết gì về đá quý, gia đình lại rất khó khăn nhưng tin vào lời đường mật của các đối tượng mà ông Thuận quyết lấy giấy tờ đất đi thế chấp vay nóng để "làm ăn".Sau khi đã thỏa thuận xong giá cả, ông Thuận đã mua 6kg "đá quý" với số tiền là 1.800.000đ. Để tạo niềm tin cho ông Thuận ngày 9-7, vị nhân viên công ty xuất khẩu đá quý đã vào mua lại số đá nói trên với số tiền là 2.300.000đ.

Biết cá đã cắn câu, Duyên lại đem 55kg "đá quý" vào bán cho ông Thuận với giá 16.500.000đ và sau đó vị nhân viên công ty xuất khẩu đá quý lại tiếp tục vào mua với giá 21.000.000đ.Thấy việc mua bán này có lời nên khi Duyên mang đến bán 2 tạ "đá quý" với giá 35 triệu đồng, ông Thuận đã không một chút do dự và mua ngay. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, ông Thuận không thấy vị nhân viên công ty xuất khẩu đá quý đến mua, liên lạc cũng không được, ông Thuận đưa số "đá quý" này xuống TP HCM bán mới biết là đá dởm. Biết mình bị lừa, ông Thuận đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Tuy Đức.

Qua quá trình điều tra, xác minh, ngày 13-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 người thanh niên tên Huân và Duyên trước khi cả 2 chuẩn bị tiếp tục lừa đảo tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Huân (36 tuổi) và Phạm Đình Duyên (38 tuổi), đều trú tại xã Ea Pinl, huyện M'drăl, tỉnh Đắk Lắk.Vào cuối tháng 6 năm 2009, Huân và Duyên rủ nhau đi buôn đá Saphia nhưng thấy không ăn thua, sau đó cả 2 đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, ngoài gia đình ông Thuận còn một số nạn nhân khác ở tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk cũng bị mắc bẫy của 2 đối tượng này.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân và Phạm Đình Duyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.Ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên, xin liên hệ với Đội CSĐT Công an huyện Tuy Đức để phối hợp làm rõ. Số điện thoại 05013.646644

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo