Thoát chết hy hữu
Với chiếc máy ảnh trong tay, ông Kham Gilbert (quốc tịch Pháp) cẩn thận bới từng miếng gạch vụn, bới đến đâu ông chụp ảnh ghi lại đến đó. Sáng sớm 9-1, khi xảy ra vụ sập nhà, ông còn đang ngủ trong căn phòng trọ trên tầng 3 căn nhà số 106/9G Điện Biên Phủ. Căn nhà 106/9I đổ sập về phía Đông, hất luôn tầng lầu nơi ông nằm văng sang nhà kế bên. Toàn bộ vật dụng trong căn phòng gần như bẹp gí, nát vụn. May mà ông chỉ bị thương nhẹ và hiện phải tạm ngưng mọi công việc để tìm chỗ thuê mới, chờ kết luận của cơ quan chức năng và khắc phục sự cố. “Thật không thể tin nổi” - ông K. Gilbert nói.
Trong khi đó, chị Huỳnh Dương Ngọc Phương, người được lực lượng cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC cứu thoát từ trong đống đổ nát, vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với một chân bị gãy. Người dân địa phương cho biết, căn nhà 106/9G của ông Chu Văn Cường đã bị nghiêng từ lâu và khi tiến hành sửa chữa vào đầu tháng 12- 2006 đã liên tục làm rơi vật liệu sang các căn nhà bên cạnh.
Chính quyền địa phương không biết!?
Như chúng tôi đã đưa tin, tại cơ quan công an, ông Đặng Thành Huy (Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế và Xây dựng A.C.T - đơn vị thi công) cho biết đã đào 8/12 hố để gia cố móng và đang trong giai đoạn thi công thì xảy ra sự cố. Theo ông Vũ Nam Trung, Chủ tịch UBND phường 17, việc chủ hộ chỉ xin phép UBND phường để sửa chữa chống dột và cải tạo nội thất, không làm thay đổi kết cấu căn nhà là đúng thủ tục. Riêng việc tổ chức đào hố gia cố móng chưa xin phép nhưng đơn vị này đã làm lén vào ban đêm nên cơ quan chức năng không phát hiện được. Về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, ông Trung khẳng định: “Việc đào hố mới làm 2 - 3 ngày gần đây, nên phường chưa phát hiện được”!?
![]() |
| Ông Kham Gilbert (phải) đang lục tìm các vật dụng cá nhân từ trong đống đổ nát |
Bó tay nhìn chuyện đã rồi?
Hiện vụ sập nhà tại phường 17 đã được cơ quan Công an quận Bình Thạnh thụ lý điều tra. Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại đây không phải là vụ sập nhà đầu tiên trên địa bàn TP có liên quan đến các công trình xây dựng, sửa chữa nhà. Chỉ tính từ tháng 11-2006 đến nay đã có ít nhất 3 vụ sập nhà mà nguyên nhân xuất phát từ các công trình xây dựng. Trong đó, vụ sập công trình xây dựng tại số 136B Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú làm chết 3 người. Các sự cố công trình xây dựng gia tăng đến mức cuối tháng 10-2006, UBND TP đã giao các sở LĐ-TB-XH, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, GTCC phối hợp các quận, huyện tổ chức kiểm tra an toàn lao động tại các công trình xây dựng.
Điều khiến dư luận băn khoăn là công tác quản lý trật tự xây dựng của các cơ quan chức năng hiện còn quá lỏng lẻo. Như vụ xây nhà số 133/12 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình làm sập tường nhà B7/148 sát bên cạnh (xem Báo Người Lao Động số ra ngày 23 và 27-11-2006) dù đã được người dân cảnh báo nhưng cơ quan chức năng xử lý không kiên quyết, dẫn đến sự cố. Vụ sập nhà ở phường 17, quận Bình Thạnh mới đây cũng cho thấy lãnh đạo phường đã không làm tốt công tác kiểm tra và chưa lường được những rủi ro khi cho phép cải tạo nội thất đối với một công trình trước đó đã nghiêng.

Bình luận (0)