Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Có dấu hiệu lừa đảo

Nguyễn Quyết - Ngọc Quyền

Từ năm 2000 đến 2008, phía Mỹ đã tài trợ cho công tác rà phá bom mìn ở VN chỉ hơn 10 triệu USD. Trong khi đó, giám đốc Công ty TNHH Chế biến trồng trọt chăn nuôi Thịnh An Khương khẳng định tiền tài trợ trồng rừng nằm trong 10 tỉ USD của Chính phủ Mỹ tài trợ cho VN rà phá bom mìn

Liên quan đến vụ “Mập mờ xin tài trợ trồng rừng” (Báo NLĐ số ra ngày 11-1 đã thông tin), phản ánh việc một số người gom sổ lâm bạ, hợp đồng chăm sóc bảo vệ rừng ở Phú Yên ra Hà Nội để xin tài trợ vốn trồng rừng, sáng 11-1, bà Lê Thị Cẩn, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến trồng trọt chăn nuôi Thịnh An Khương (TAK, Hà Nội), khẳng định: “Số tiền này nằm trong 10 tỉ USD của chính phủ Mỹ tài trợ cho VN để rà phá bom mìn ở Quảng Trị.

Tuy nhiên, do số tiền này quá lớn, chính phủ đã sử dụng một phần cho dự án trồng rừng” ( ?). Công ty TAK là nơi đang nhận ủy quyền của nhiều đơn vị, cá nhân cả nước để xin (trong hợp đồng là vay-PV) vốn hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm thực hiện “dự án trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc”.

img
Ông Nguyễn Văn Ngữ, một người ở Phú Yên, đã nộp hồ sơ xin tài trợ trồng rừng nhưng nghĩ mình đã bị lừa. Ảnh: N.Quyền

 

10 tỉ USD ở đâu ra?

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo NLĐ về nguồn tiền này, một lãnh đạo khác của Công ty TAK lại tỏ ra khá mập mờ. “Không thể nói rõ nguồn vốn từ đâu. Chỉ biết là việc huy động vốn nước ngoài của Công ty TAK được chính phủ cho phép. Chúng tôi đã ký tài trợ trồng 1 triệu ha rừng", ông Đào Thanh Duệ, Phó Giám đốc Công ty TAK, cho biết.


Nghi ngờ với số tiền khổng lồ này, phóng viên Báo NLĐ đã tìm hiểu và được biết, đến nay, đã có gần 40 tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài tham gia hỗ trợ VN trong các lĩnh vực rà phá bom mìn, giáo dục nhận thức về bom mìn cho cộng đồng và hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ phát triển. Riêng chính phủ Mỹ, hằng năm dành khoảng 70 triệu USD hỗ trợ cho hơn 40 nước bị ô nhiễm bom mìn.

Trong đó, tại VN, từ năm 2000 đến năm 2006, tổng giá trị hỗ trợ khoảng 10 triệu USD (theo công bố của Mỹ là 36 triệu USD tính cả chi phí dịch vụ và vận chuyển). Từ năm 2007, mức hỗ trợ chỉ còn 500.000 USD và năm 2008 là 200.000 USD.


Trong số các dự án tài trợ rà phá bom mìn ở Quảng Trị, từ năm 2000, Quỹ Tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ ở VN (VVMF) đã triển khai dự án  “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh” (RENEW). Ông Jan C. Scruggs, Chủ tịch Quỹ VVMF, cho biết dự án RENEW sẽ nhận được 3 triệu USD trong vòng vài năm tới.

Dự án này sẽ được mở rộng tới các vùng khác của tỉnh Quảng Trị và miền Trung với các chương trình đang được thực hiện như giáo dục phòng tránh bom mìn, cấp cứu và hỗ trợ nạn nhân, đào tạo nghề, hỗ trợ công tác quản lý và thành lập các đội rà phá bom mìn tại địa phương.

Ngoài ra, VVMF sẽ nhận được một khoản kinh phí khác khoảng 2 triệu USD tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phòng chống bom mìn nhân đạo tại VN.

img
Hồ sơ của ông Trần Huy Du đã chuẩn bị xong nhưng không gửi xin vốn vì thấy vụ việc mập mờ.

Chưa biết bao giờ có tiền


Trong ngày 10-1, bà Lê Thị Cẩn, khẳng định với Báo NLĐ: Ngày 11-1, sẽ chi tiền tạm ứng cho người dân. Tuy nhiên, đầu giờ chiều hôm qua (11-1), bà Cẩn lại tiếp tục... hứa: “Tiền thì có nhưng vì hồ sơ chưa hoàn tất nên chưa trao tiền được”.

Khi chúng tôi hỏi thêm: “Vậy bao giờ người dân nhận được tiền để hỗ trợ?”, bà Cẩn nói: “Không thể trả lời được”, sau đó, bà Cẩn nói thêm: “Tuần này sẽ hoàn tất hồ sơ, sau đó mới giải ngân”.


Chiều qua, chúng tôi cũng đã liên lạc với ông Lê Trọng Lễ, người nhận ủy quyền và là đại diện của 14 người có sổ lâm bạ hoặc hợp đồng giao khoán khoanh nuôi-chăm sóc-bảo vệ rừng trong thôn Hảo Sơn (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), đang ở Hà Nội để lo thủ tục từ ngày 20-12-2009 đến nay.

Ông Lễ bày tỏ thất vọng: “Tôi quá mệt mỏi vì phải chầu chực, chờ đợi. Người của Công ty TAK hứa hẹn quá nhiều rồi, hôm nay (11-1), họ lại hứa ngày mai hay ngày mốt gì đó sẽ có tiền. Theo cam kết bằng văn bản giữa chúng tôi với Công ty TAK, ngày 15-1 là hạn chót phải thực hiện hợp đồng giữa hai bên. Lỡ “đâm lao phải theo lao”, tôi chờ đến ngày đó mà không có (tiền hỗ trợ) nữa thì tôi sẽ lấy lại hồ sơ mang về trả lại cho bà con”.
 
Ông Lễ cho biết thêm lúc đầu, bà Cẩn hứa sẽ bao ông ăn ở để hoàn tất thủ tục, song theo lời ông Lễ: “Những người có vài chục ngàn hecta rừng thì được Công ty TAK coi như con cưng. Còn chúng tôi chỉ vài chục hecta nên công ty chỉ bao ở, còn ăn uống thì tự lo".


Không chỉ ở Phú Yên, anh Phạm Văn Đạo, trú tổ 6, phường Trường Sinh, TP Sơn La, đã ăn chực nằm chờ ở Công ty TAK ngót nửa tháng, cho biết riêng tỉnh Sơn La đã có đến 5 đơn vị có đại diện xuống đăng ký nộp hồ sơ xin tài trợ tại đây. Ngoài ra, cũng có một số đại diện từ tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên cũng xuống để nộp hồ sơ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo