Khi cơn sốt lấy chồng Đài Loan tại Việt Nam vẫn còn ở đỉnh điểm, dư luận bắt đầu biết đến những vụ lừa đảo ái tình nóng bỏng, mà điểm dừng là tại phòng xét xử TAND TPHCM hoặc Ban Hòa giải của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM.
Vụ kiện đòi tiền thách cưới
Bên cạnh các chú rể Đài Loan thật sự cưới vợ phương Nam để mưu cầu hạnh phúc, không ít chú rể lại đem lòng tà tâm lừa tình, lừa tiền của rất nhiều cô dâu Việt nhẹ dạ.
Nổi đình nổi đám nhất có lẽ là vụ kiện giữa ông Goan (37 tuổi, người Đài Loan) và cô Hoàng Thanh Ngà (22 tuổi, quê Trà Vinh) tại TAND TPHCM năm 2003. Vụ kiện này ấn tượng đến nỗi, ai đã từng tham dự phiên tòa đều không thể nào quên được. Theo lời khai của đôi bên, qua mai mối, ông Goan đã đến làm quen với cô Ngà.
Không bao lâu sau đó, ông Goan đặt vấn đề cưới xin và đưa cho gia đình cô Ngà 30 triệu đồng, bao gồm tiền nữ trang và tiền sinh hoạt phí cho hai vợ chồng cho đến khi hoàn tất thủ tục xuất ngoại (ông Goan đề nghị ở rể “tiền hôn nhân”).
Gia đình cô Ngà thấy như thế cũng hơi ít, nhất là khi thủ tục hôn nhân kéo dài, mà ông Goan thì cứ ăn dầm ở dề nhà cô Ngà. 30 triệu đồng có thấm vào đâu. Đã mấy lần định nói, nhưng gia đình cô Ngà ngại mất lòng nên lại thôi.
Bỗng đùng một cái, ông Goan yêu cầu bố mẹ vợ... trả lại tiền thách cưới vì lý do: “Cô dâu học mãi tiếng Đài không vô, không giao tiếp được với chồng và bố mẹ chồng nên không đủ điều kiện làm dâu”.
Anh này đáo để ở chỗ: Yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền 30 triệu đồng vì anh ta không muốn cưới xin gì nữa. Còn tiền sinh hoạt phí thì coi như cấn trừ vào khoản bồi thường, do anh ta bị lừa mất thời gian vàng bạc, lỡ mất nhiều cơ hội lấy vợ khác.
Bố mẹ cô dâu khóc dở mếu dở vì con mình đã là vợ người ta ngần ấy thời gian. Hơn nữa, tiền bạc đã dùng vào việc mua sắm, sinh hoạt cho hai người gần hết, giờ làm sao gom đủ để trả. Thế là chàng rể một hai kiện ông bà nhạc ra tòa. Phiên tòa phải lên đến thủ tục phúc thẩm, khi có kết quả điều tra của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc, ông Goan mới thôi “vừa ăn cướp vừa la làng”. Bởi vì, ông Goan giấu việc chưa hoàn tất thủ tục ly hôn bên Đài Loan để cưới vợ bất hợp pháp tại Việt Nam. Thực tế, ông ta có ý đồ lừa đảo ngay từ đầu.
Vụ kiện chuyển sang thỏa thuận, gia đình cô Ngà được cấn trừ toàn bộ tiền “nuôi” ông Goan ở Việt Nam, cũng như các chi phí cho việc cưới xin không thành, và chỉ phải trả lại khoản tiền dôi ra là 4 triệu đồng.
Cũng may cho ông Goan là cuối cùng trong vụ việc này, ông chỉ bị xử phạt hành chính.
Theo quy định của Luật Hình sự Việt Nam, đây là bước tiến tố tụng đối với tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.
Tuy nhiên, một khi ông đã bị xử phạt, nên chỉ cần lừa thêm lần nữa là đủ điều kiện đứng trước vành móng ngựa.
Còn cô Ngà chỉ yêu cầu ông chồng hờ bồi thường 40 triệu đồng gọi là chi phí bồi thường danh dự và phí sinh hoạt trong thời gian ở trọ tại nhà cô.
Ra đường với một bộ đồ
Trong những cuộc hôn nhân lưỡng quốc này, khi mà tình yêu chỉ đứng hàng thứ yếu và người trong cuộc chỉ nhằm mục đích lừa tiền, các nạn nhân còn là các chú rể Đài khờ khạo, sẵn sàng giao hết gia tài cho người vợ sắp cưới.
Sau chuyện cô Ngà, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc lại lao đao vì đơn khiếu nại, đơn yêu cầu được trợ giúp của hàng trăm ông chồng Đài Loan có liên quan đến chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với các cô vợ Việt Nam.
Có một câu chuyện thật mà cứ như đùa thế này: Cô Nguyễn Thị Hoa, nhà ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp, quen biết với một người Đài Loan tên là Lý qua lời giới thiệu của bạn bè.
Hai người sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà của anh Lý, trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, Q.3, nhưng không đăng ký kết hôn.
Một năm sau ngày cô con gái đầu lòng chào đời, ông Lý bán hết sản nghiệp ở bên Đài (gồm một xưởng cưa, một trang trại trồng dâu và nuôi gà, vịt ở ngoại ô thành phố) để đổi lấy một căn nhà ba tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11 - TPHCM.
Sự đánh đổi này tương đương với 37 năm làm nông dân chính cống của ông.
Ông đề nghị đi đăng ký kết hôn cho đàng hoàng, nhưng cô Hoa ra điều kiện: Để không vi phạm pháp luật (người nước ngoài không được đứng tên bất động sản), ông phải cho vợ đứng tên căn nhà.
Khi ngôi nhà đã có bìa hồng thì ông Lý... ra đường với đúng một bộ quần áo ông mặc hôm tới “góp gạo thổi cơm chung”.
Cô Hoa chỉ thẳng vào mặt “bố trẻ con”: Cấm không được sang Việt Nam nữa, nếu không sẽ kêu tòa đòi tiền cấp dưỡng nuôi con.
Khi vụ việc được đưa ra tòa, cô Hoa phải nhờ luật sư thay mặt dàn xếp để trả lại ¾ tài sản cho ông Lý.
Số còn lại, cô lấy lý do dùng để nuôi con nên ông Lý chấp nhận. Nhờ đó, cô mới thoát khỏi việc bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhốt mẹ chồng để tống tiền
Trường hợp của ông Đại Vỹ (59 tuổi), Giám đốc Công ty Đoàn Kết ở Đài Loan, có văn phòng đại diện tại TPHCM, còn bi đát hơn. Đã có một đời vợ không hạnh phúc, ông Vỹ mong muốn định cư ở Việt Nam, lấy vợ Việt để thoát cảnh bị các cô gái trẻ ở quê nhà đào mỏ.
Qua mai mối, ông làm quen với Nguyệt Minh (20 tuổi), phục vụ trong một nhà hàng ở TPHCM.
Sau khi chung sống và có một đứa con, cô cũng buộc được ông Vỹ phải ký giấy nhượng cho cô 7% cổ phần công ty, lấy lý do “bảo đảm tương lai cho con cái”.
Thế nhưng, ngay sau đó, cô Minh tìm mọi cách đẩy ông Vỹ ra khỏi căn hộ chung cư ông mua để sống cùng cô. Cô dâu “móng tay nhọn” này còn giam lỏng bà mẹ chồng đã gần đất xa trời ở nhà... bố mẹ đẻ của mình, để buộc ông chồng hờ phải chùn bước.
Không thể kiện đòi lại tài sản đã ký giấy tặng cho vợ trước cơ quan pháp luật, ông Vỹ đành nhờ cơ quan công an can thiệp giải cứu cho mẹ mình.
Nhiều cô có “kỹ năng lừa” xuất phát từ chính kinh nghiệm bản thân: bị các tay Đài Loan bất hảo hoặc cò mồi lừa. Sau đó, các cô dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”, đem kinh nghiệm đi lừa các chàng Đài thật thà khác. Không ít cô trở thành bà mối, chuyên huấn luyện các “cô dâu trùm lừa”.
Những đoạn kết không có hậu
Ai cũng mong có một mái ấm gia đình. Rất nhiều cuộc hôn nhân Việt - Đài thành công, thể hiện qua con số thống kê trên 60% gia đình kiểu này sống êm ấm, có đời sống kinh tế khá hơn.
Bởi vậy, những phi vụ tình lừa xuyên quốc gia này thật sự là những con sâu làm rầu nồi canh.
Một kinh nghiệm xương máu với các cô dâu Việt là không quá nhẹ dạ cả tin, không để cho mục đích lấy chồng ngoại giàu sang khiến họ bị sập vào bẫy “tình lừa”.
Nhưng về phía cô dâu Việt, sau những “phi vụ lừa” không trót lọt, họ nghĩ sao khi mái ấm gia đình đã là một giấc mơ xa lắc? Có lẽ đó là một bến đậu mà họ không bao giờ mong đợi.
Bình luận (0)