xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Có hay không vụ tống tiền CSGT?

Theo NHÓM PV - CTV (Tuổi Trẻ)

Vụ hai người tự xưng là nhà báo tống tiền một trạm cảnh sát giao thông (CSGT) ở Khánh Hòa thực hư ra sao hiện chưa có kết luận cụ thể từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ cho thấy các bên liên quan tường trình rất khác nhau...

img
Mẩu tin nhắn ông Long gửi cho PV Tuổi Trẻ ở Huế tối 28-6 với nội dung: “Cảm ơn anh nhưng báo em sắp phản hồi rồi. Anh đừng quan tâm đến việc này nữa”
 
Sự việc bắt đầu bằng tố cáo của CSGT trạm Cam Ranh, thông tin này được một tờ báo ở TP.HCM đăng tải và nêu rõ hai người tống tiền là phóng viên Hồ Anh Thắng của báo Đời Sống & Pháp Luật và ông Đậu Minh Long - thạc sĩ, giảng viên Đại học Sư phạm Huế.
 
CSGT Khánh Hòa tố cáo
 
Chiều 28-6, một lãnh đạo trạm CSGT Cam Ranh (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết sáng 25-6 có người tự xưng là nhà báo gọi điện thoại cho trạm nói sẽ đến làm việc và ăn cơm.
 
Sáng 26-6, người này lại gọi điện cho chỉ huy trạm để hẹn làm việc tại quán cà phê Thảo Ly trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Tại đây, người gọi điện thoại tự xưng là Minh Long - phóng viên báo Đời Sống & Pháp Luật tại Huế.
 
Trong quá trình nói chuyện, ông Long cho biết có ghi lại hình một CSGT của trạm này nhận tiền hối lộ rồi ra giá “giống Đà Nẵng” (khoảng 200 triệu đồng) để bỏ qua. Người chỉ huy trạm hẹn ông Long đến qua 11 giờ trưa cùng ngày sẽ trả lời vì số tiền quá lớn.
 
Thấy khả nghi, người chỉ huy trạm Cam Ranh gọi điện báo cáo với đại tá Nguyễn Hiền Dũng - phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Đại tá Dũng chỉ đạo nếu dụ được ông Long nhận tiền thì bắt ngay. Vị chỉ huy trạm điện lại cho ông Long hẹn gặp thì ông Long đòi chuyển tiền qua tài khoản.
 
Sau đó Long nhắn tin cho vị chỉ huy trạm số tài khoản, tên chủ tài khoản là Đậu Minh Long, Ngân hàng Công thương VN tại Huế. Trong quá trình thương lượng qua điện thoại, theo vị chỉ huy trạm Cam Ranh, Long trao đổi qua lại với một người khách để hỏi ý kiến.
 
Trạm CSGT Lương Sơn (Khánh Hòa) cũng cho biết trưa 25-6, lãnh đạo trạm có tiếp cơm hai nhà báo vì được một trạm CSGT tại Phú Yên điện thoại giới thiệu (nên không hỏi giấy tờ của hai người). Trong hai người, có một người tự xưng tên Long - trưởng văn phòng đại diện báo Đời Sống  & Pháp Luật tại Huế, người còn lại tên Thắng và được giới thiệu là phóng viên báo Đời Sống & Pháp Luật.
 
Vụ việc đã được báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo do thiếu tá Nguyễn Văn Khải - đội trưởng đội tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Khánh Hòa - ký tên.
 
Trong báo cáo có nói một trưởng trạm giao thông ở Phú Yên tên Dụ gọi điện thoại giới thiệu ông Long với thiếu tá Khải, đồng thời ông Dụ đưa điện thoại cho thiếu tá Khải nói chuyện với ông Long.
 
Qua điện thoại, thiếu tá Khải được biết cùng đi với ông Long có ông Thắng. Bản báo cáo có nói ông Long và ông Thắng cho biết được tổng biên tập báo Đời Sống & Pháp Luật giao nhiệm vụ đi “kiểm tra trên tuyến” (nguyên văn).
 
Thiếu tá Khải còn tường thuật khi tiếp xúc ông Long có đề cập chuyện một CSGT là lính ông Khải nhận của ông Long 100.000 đồng. Nghe vậy, ông Khải đề nghị cung cấp bằng chứng để xử lý nhưng ông Long hẹn đến quán cà phê Thảo Ly...
 
Báo Đời Sống & Pháp Luật phủ nhận
 
Ngày 28-6, ông Nguyễn Tiến Thanh, tổng biên tập báo Đời Sống & Pháp Luật, cho biết báo đã yêu cầu phóng viên giải trình và đang tiến hành xác minh toàn bộ sự việc. Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, Hồ Anh Thắng là phóng viên thử việc thuộc văn phòng bắc miền Trung của báo ở Nghệ An.
 
Bản giải trình anh Thắng cho biết đi nhờ xe của ông Đậu Minh Long (giảng viên tại Đại học Sư phạm Huế) để tới Khánh Hòa thăm người thân. Trên đường đi, anh Thắng không xuất trình giấy tờ gì chứng minh mình là phóng viên, không có bất cứ tác nghiệp gì. Báo Đời Sống & Pháp Luật cũng khẳng định ban biên tập và văn phòng bắc miền Trung không cấp bất kể giấy tờ gì cho anh Thắng trong chuyến đi này.
 
Theo giải trình, sau khi đến Khánh Hòa, do có việc gấp nên anh Thắng phải quay lại văn phòng ở Nghệ An và nhờ ông Đậu Minh Long chở ra bến xe. Trên đường đi, xe của ông Long bị đội CSGT phía nam Khánh Hòa chặn lại, anh Thắng đã xuống xe để xin, có đưa cho tổ công tác này 100.000 đồng.
 
Sau khi được cho đi, anh Thắng lên xe về đến Huế thì nhận được điện thoại của ông Đậu Minh Long vào hồi 11g15 với nội dung anh em CSGT Khánh Hòa biết sai nên muốn xin lỗi, anh Thắng trả lời chuyện đó tùy anh Long. Sau sự việc này, anh Thắng không biết gì hơn.
 
Về phía báo Đời Sống & Pháp Luật, ban biên tập đã cử người đi dọc theo lộ trình của phóng viên Hồ Anh Thắng và tiếp xúc với ông Đậu Minh Long để xác minh. Theo đó, ông Long cũng nói với báo Đời Sống & Pháp Luật rằng sau khi anh Thắng lên xe về văn phòng thì có một người tên Khải, tự xưng là CSGT Khánh Hòa, điện thoại gặp và xin được bỏ qua vụ việc.
 
Ông Long có điện thoại cho anh Thắng về việc này và anh Thắng trả lời chuyện đó tùy ông Long. Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thanh, tổ công tác của báo Đời Sống & Pháp Luật đi xác minh theo tuyến đường đã gặp CSGT Đà Nẵng và được đơn vị này xác nhận không có phóng viên nào của báo Đời Sống & Pháp Luật hoặc xưng danh báo này đến làm việc với CSGT Đà Nẵng trong thời gian qua.
 
Ông Đậu Minh Long: không hề dọa dẫm gì
 
Tối 28-6, PV Tuổi Trẻ đã gặp ông Đậu Minh Long tại một quán cà phê gần nhà ông này, trên đường Hàn Mặc Tử, TP Huế. Ông Long cho biết sắp sửa chuyển sang báo Đời Sống & Pháp Luật.
 
Ông Long thừa nhận mình cùng đi với PV Hồ Anh Thắng, trước khi đến Cam Ranh thì xe của ông bị Công an Khánh Hòa “làm luật” 100.000 đồng. Sau đó, vì biết đi trên xe có PV Thắng nên CSGT Cam Ranh đã gọi điện lại mời cả hai ăn cơm.
 
Ông Long tường thuật lại nội dung một cuộc điện thoại giữa ông với một vị lãnh đạo trạm CSGT Cam Ranh rằng: “Quân anh làm luật rứa là không được!”. Sau đó ông Khải - trạm CSGT Cam Ranh - gọi điện muốn gặp ông Long. Trong câu chuyện với ông Khải, ông Long nói có nghe Công an Đà Nẵng bị quay phim chụp ảnh gì đó, phải tốn cả mấy trăm triệu mà không được. Chỉ nói vậy thôi chứ không hề dọa dẫm gì. Ông Long cho rằng mình không hề gợi ý lấy tiền của ai và không hề giới thiệu mình là nhà báo.
 
Ông Long cũng nói không hề đưa số tài khoản của mình cho công an, mà do ai đó biết được số tài khoản của mình mà thôi.
 
 
Đà Nẵng: không có chuyện “cống nạp”
 
Liên quan đến việc có thông tin hai ông Long và Thắng đã buộc trạm CSGT Kim Liên (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) phải “cống nạp” 200 triệu đồng, thậm chí có lần lên đến 500 triệu đồng, ngày 28-6 thượng tá Nguyễn Đến, trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, khẳng định đã triệu tập lãnh đạo bốn trạm CSGT gồm CSGT Kim Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phước và Hòa Hải tìm hiểu sự việc và yêu cầu làm tường trình.
 
Theo ông Đến, các trạm đều khẳng định không có chuyện “cống nạp”.
 
Theo xác nhận của trung tá Lê Ngọc Dinh - trạm trưởng trạm CSGT Kim Liên, khoảng đầu tháng 6 có hai người tự xưng tên là Thắng và Long - phóng viên báo Đời Sống & Pháp Luật ghé qua trạm.
 
“Họ ghé lại và nói đang đi kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A. Trước khi ghé trạm Kim Liên, họ có ghé trạm Hòa Nhơn (trạm tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 14B), riêng trạm Hòa Phước nghe đâu họ chỉ điện hỏi thăm mà thôi” - trung tá Dinh nói.
 
Khi được hỏi có hay không việc trạm Kim Liên đã chung chi cho hai người này, trung tá Dinh cho biết: “Hoàn toàn không có chuyện đó. Mình đâu có sai phạm và họ đâu có tác nghiệp gì khi đến trạm đâu. Họ chỉ ghé trạm thăm hỏi, uống nước rồi đi thôi”.
 
Theo trung tá Phạm Tập - trạm trưởng trạm CSGT Hòa Nhơn, khoảng 15g vào một ngày đầu tháng 6, ca trực của trung tá Nguyễn Xuân Kim (trạm phó) có hai người vào trạm tự xưng là phóng viên và một trong hai người có trình giấy giới thiệu ghi rõ họ tên là Hồ Anh Thắng, phóng viên báo Đời Sống & Pháp Luật.
 
Sau khi đề cập việc “đang đi kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông”, cả hai người này đòi làm việc với lãnh đạo trạm. Trạm chỉ họ về làm việc với lãnh đạo Phòng CSGT TP. Nghe vậy hai người lên xe đi tiếp.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo