icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con 8 tuổi viết đơn kêu oan cho mẹ

Theo Kiên Trung (Vietnamnet)

Trước cái chết thương tâm của người mẹ, hai cháu nhỏ đã đứng ra viết đơn tố cáo đòi sự công bằng cho người mẹ đã mất. Đau lòng hơn, cái chết ấy lại do chính người cha và những người thân của các cháu là thủ phạm...

Vụ việc đau lòng

Vụ việc xảy ra tại thôn Thái Hoà, xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vào ngày 6-8-2008. Người cha độc ác đã cùng hai người em của mình (Chu Văn Thao và Chu Thị Hưng) đánh đập tàn nhẫn khiến chị Lại Thị Mai (sinh năm 1975) tử vong ngay sau đó.

img
Cháu Hoài (14 tuổi) và cháu Hào (8 tuổi) chưa hết bàng hoàng trước cái chết của mẹ. Ảnh: Kiên Trung

Năm 1993, chị Lại Thị Mai kết hôn cùng Chu Thắng Huế (sinh năm 1975) trú quán tại Châu Giang (Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam). Mặc dù hai người có với nhau hai mặt con (cháu Chu Thị Thu Hoài - 14 tuổi và cháu Chu Đức Hào - 8 tuổi), thế nhưng Huế đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình.

Tình cảm vợ chồng vì thế rạn nứt, Huế thường xuyên hành hạ, đánh đập vợ. Đã có lần, Huế tuyên bố với vợ: “Tao sẽ giết chết mày!” trước sự chứng kiến của hàng xóm. Thương hai con nhỏ, chị Mai cắn răng chịu đựng, van xin Huế để nuôi các con ăn học.

img
 Rất nhiều người dân Châu Sơn chứng kiến bất bình trước hành vi của Huế, Thao và Hưng. Ảnh: Kiên Trung

Đến năm 2006, mối quan hệ vợ chồng càng rạn nứt khi Huế có quan hệ bất chính với Trần Thị Duyên (thôn La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam). Huế đã giấu vợ bán nhiều tài sản của gia đình để mua mảnh đất của Duyên và làm nhà ở đó để chung sống cùng Duyên.

 Bỏ bê gia đình, không đoái hoài gì đến vợ con, Huế còn bắt chị Mai hàng tháng đưa tiền cho Huế ăn chơi. Không làm theo lời Huế, chị Mai bị Huế đánh đập tàn nhẫn và nhiều lần Huế doạ làm đơn li dị…

 

img
Người cha vô lương tâm Ảnh: Kiên Trung

Ngày 6/8/2008, Huế cùng hai người em của mình là Chu Văn Thao (27 tuổi) và Chu Thị Hưng (31 tuổi) về nhà chị Mai khuân đi nhiều tài sản như: tủ, sập, tivi, loa điện… Đây là những tài sản chung của hai vợ chồng sau những năm chung sống. Nhận được tin báo, chị Mai (lúc đó đang đi làm) vội vàng chạy về nhà ngăn cản. Thế nhưng, Huế đã cùng hai người em của mình đánh chị Mai đến bất tỉnh.

Trước áp lực của bà con hàng xóm, Thao và Hưng mới đưa chị Mai đi viện cấp cứu. Ngày 10-8-2008, chị Mai đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị Mai bị tử vong do dập não, phù não, hậu quả của chấn thương sọ não. Ngày 9-8-2008, cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã thu thập tài liệu, chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Chu Thị Hưng với tội danh giết người.

Ngày 16-2-2009, TAND Thành phố Phủ Lý sẽ tiến hành phiên toà xét xử đối với bị can Chu Thị Hưng về hành vi nói trên, nhưng không ít người vẫn bức xúc: phiên toà tới đây chỉ xét xử bị cáo Chu Thị Hưng với hành vi giết người, trong khi đó, Chu Thắng Huế và Chu Văn Thao cũng là những người trực tiếp tham gia trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Cháu bé 8 tuổi viết đơn đòi công bằng cho mẹ!

Hành vi thủ ác của Chu Thắng Huế, Chu Văn Thao và Chu Thị Hưng ngày 6-8-2008 đối với chị Lại Thị Mai diễn ra ngay trước sự chứng kiến của hai đứa con nhỏ của Huế và Mai. Đau lòng nhất, những người đánh đập chị Mai khiến chị tử vong lại là những người thân trong gia đình, là cha đẻ, cô ruột, chú ruột của hai cháu bé Hoài và Hào.

Lá đơn tố cáo đòi công bằng cho người mẹ đã mất của cháu Chu Đức Hào (8 tuổi) và cháu Chu Thị Thu Hoài (14 tuổi) nét chữ vẫn còn run rẩy. Gần 2 tuần sau cái chết của mẹ, ngày 23-8-2008, hai cháu bé đã viết đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi độc ác của người cha và cô, chú ruột của mình.

Trong lá đơn viết trên giấy ô ly từ cuốn vở học trò, cháu Hoài viết: “Cháu xin trình bày lại sự việc hôm đó vì trong lúc run sợ cháu quên đi một số chi tiết. Bây giờ bình tĩnh và đã nhớ lại toàn bộ sự việc diễn ra vào chiều hôm đó.

Vào 14g30, bố cháu và chú Thao đi xe máy về nhà cháu. Về đến nhà, bố cháu bảo sẽ bê cái sập đi trả (cho) nhà cô Hưng. Bố cháu bảo: “Cái sập này bố làm là mua gỗ nhà cô Hưng nhưng chưa trả tiền. Bây giờ bố mẹ như thế này thì mang trả nhà cô Hưng”. Cháu bảo: “Bố để thư thư mấy ngày nữa đã, không khi nào mẹ về bố hãy mang đi.”. Bố cháu quát lên: “Không để mấy ngày nữa, mang đi luôn!”. Sau đó bố cháu đi ra ngoài, gọi điện thoại cho cô Hưng: “Mày xuống bê cái sập này về!”…

img
Lá đơn đẫm nước mắt của cháu Hào (8 tuổi) và cháu Hoài (14 tuổi) đòi sự công bằng cho người mẹ đã mất. Ảnh: Kiên Trung

đang bê nốt cái chân sập ra ngoài thì mẹ cháu về. Mẹ cháu chạy đến chỗ cô Hưng không cho cô mang đi thì cô túm tóc mẹ cháu. Ngay lúc đó, bố cháu chạy đến và đấm thật đau vào lưng mẹ và nói: “Cho bọn mày đánh chết mẹ nó đi!”. Cô Hưng túm tóc và lôi mẹ cháu ra ngoài đường, bố cháu cũng hùng hổ chạy ra để đánh tiếp. Cô Hưng vật mẹ cháu xuống đường và đè lên bụng dập đầu mẹ cháu xuống đường mấy cái nữa. Đầu mẹ cháu chảy rất nhiều máu, mắt mẹ cháu trợn ngược lên… Bác Sủng hàng xóm bảo bố cháu gọi điện cho cấp cứu, bố cháu cất máy đi bảo không biết số…”.

Cháu Chu Đức Hào 8 tuổi hôm đó cũng ở nhà, và cũng tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ của mình bị đánh đập. Những dòng chữ của Hào vẫn còn nguệch ngoạc, vẫn còn sai chính tả, chưa biết ngắt câu, ngắt đoạn… Đau đớn hơn, hai đứa trẻ còn nhỏ dại phải trực tiếp chứng kiến cảnh người mẹ bị chính những người thân yêu, ruột thịt đánh đập không thương tiếc!

Sau cái chết của người mẹ, Hoài và Hào đã được ông bà ngoại đưa về nhà. Thế nhưng, nỗi đau mất mẹ và có một người cha vô lương tâm, vô trách nhiệm còn mãi ám ảnh hai tâm hồn trẻ dại…

 Ngày 16-2, những đứa trẻ này sẽ chứng kiến phiên toà xét xử kẻ đã đánh chết mẹ của chúng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo